1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part V

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 11/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Xám Nhọ nhà em vừa mới lập chiến công tè ra giường mẹ em tối hôm kia. Tất nhiên là sau đó ăn đòn, cấm cửa không cho vào nhà. Cụ bà hậm hực đem chăn chiếu đi giặt rồi lườm nguýt con giời với vẻ căm ghét sâu sắc. Thế mà chả hiểu sao nó vừa mới nịnh nọt nằm kềnh cang một tí là cụ bà mềm lòng, lại nựng nịu mắng yêu ngay được. Xám Nhọ ta biết thế nên càng ưỡn ẹo, meo meo nghe thương tâm để đòi ăn. Cái giống mèo đúng là trơ tráo!
  2. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Giống y như thằng Bipbi nhà mình. Hư chẳng kém gì thằng Bim bỏ nhà đi, cũng ăn vụng (lại còn ăn vụng giỏi hơn thằng Bim), cũng xểnh tí là nhảy cửa sổ bỏ nhà đi, cũng hay cào và xé giấy, lại còn hư hơn thằng Bim cái trò tè bậy nữa. Thế mà vẫn được yêu hơn thằng Bim, chẳng qua là vì giỏi nịnh. Cứ đợi bà đi ngủ là chui vào nằm ôm lấy sườn, liếm mặt cho bà, lại kêu meo meo đầy thương mến thương nên bà muốn ghét cũng khó. Ông gọi thì biết chạy đến, nịnh ông mấy câu nên thành mèo cưng. Bây giờ có đánh đòn nó cũng khó, nghe chừng ông cưng nó hơn cả cháu ngoại mất.
  3. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    NMH cuối cùng đã xin được mèo. Một thằng mèo mun và một cô mèo tam thể. Cầu giời khấn phật cho lần này lũ mèo không đi và không bị bắt. Dù sao đi nữa thì NMH vẫn không thích nuôi mèo mà cứ bị xích hay nhốt ***g, nên rất hay bị mất mèo.
    À có một kinh nghiệm này trị rận cho mèo, chẳng biết đã có ai áp dụng chưa, nhưng NMH đã làm mấy lần mà cũng không sao, lại còn trị rận nhanh và triệt để. Ấy là lấy cái thuốc xịt muỗi, gián xịt lên người cho chúng nó, xịt luôn cả cái chỗ chúng nó hay xích. Một lúc thì đi tắm cho chúng nó. Bao nhiêu rận chết sạch. Lúc đầu nói thật là NMH cũng làm liều, nhưng sau đó nghĩ thực ra thuốc ấy đã dùng để xịt trong nhà thì mức độ độc hại cũng đã được tính đến rồi. Sau khi xịt xong thấy mèo (kể cả mèo con) vẫn chẳng làm sao, nên từ đấy cứ áp dụng.
  4. GIRLNGOAN17

    GIRLNGOAN17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    cho iem hỏi là mún tham gia cuộc thi mèo đẹp Whiskas mà dùng ảnh KTS thì có được chấp nhận ko?
  5. CannibalMachine

    CannibalMachine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2001
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bác đem ảnh đi in theo khổ ảnh họ yêu cầu rồi gửi thôi, chắc là được.
  6. Fifi

    Fifi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thì ra anh Anton đang làm chủ 1 hãng chocolat nổi tiếng bên Pháp ...hộp chocolat này có mùi vị ớt (không cay tý nào cả !)
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Các chị ơi, cái này thực ra chẳng liên quan gì đến mèo chó cả, nhưng bây giờ em phân vân quá không biết nên hỏi ai ---> post vào đây hỏi tạm các chị vậy. Hy vọng các chị tư vấn cho em.
    Chẳng là bà ngoại em bây giờ yếu lắm rồi, ăn uống cũng khó khăn. Bà thậm chí nuốt nước với nuốt cháo cũng khó, cứ ngậm trong miệng suốt. Em lo lắm, nhưng chẳng biết làm thế nào giúp bà cả. Các chị có ai biết cách nào hay thì bảo cho em với. Em cám ơn các chị nhiều.
  8. GIRLNGOAN17

    GIRLNGOAN17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    thuê cho bà 1 cô y tá chăm sóc cho đến khi bà quy tiên và chấp nhận sự thật chứ biết làm sao
  9. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Bác thử sang bên box sức khoẻ hỏi xem sao. hay bác thư cách này xem sao, bác để một người đỡ nửa người bà bác dậy, bác đổ từng chút nước cháo rồi vuốt ngực cho bà xem có được không.Mà nếu bà bác yếu quá thì bác tuyệt đối đừng cho bà bác dùng sâm đấy nhé. Kinh nghiệm của em chỉ có bi nhiêu, chắc chẳng giúp gì được bác. Hi vọng bà bác sớm khoẻ
  10. EmBeRua

    EmBeRua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tin buồn
    Sâu bỏ nhà đi sau khi Taito bị tịnh thân
    Taito sau khi bị tịnh thân tính tình trở nên bất thường, vẫn tìm mọi cách trốn đi. Vào đêm CN, sau khi lần lượt tè ướt 2 cái drap, bị đòn, Taito đã cắn em chảy máu. Quá điên tiết em đã thả nó đi nốt, đến giờ vẫn chưa thấy về.
    Em đi tiêm bị tiêm nhầm thuốc uốn ván, tóm lại hôm qua tiêm 4 mũi. Còn 7 mũi tiêm phòng dại nữa cách ngày tiêm 1 lần.
    Quá buồn Nghĩ đến nó là khóc

Chia sẻ trang này