1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part V

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 11/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ******ovang nhà em cũng hay đi như thế, tịnh thân cho nó nhưng no đi quen rồi, vẫn đi đấy. Bác chịu khó xích nó vào một thời gian là nó quen đấy mà.Chắc Sâu thấy Taito bị đau nên sợ đấy mà không sao đâu bác ah,mấy ngày nữa no lại về thôi mà.Bác tiêm thuốc đấy chịu khó uống nhiều nước hoa quả vào. Thế mấy em mèo con của Sâu thế nào rồi bác?
  2. songvedem8

    songvedem8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chào Rùa, làm gì mà cẩn thận thế. CN vừa rồi, Anh bị mèo cắn bập 1 nhát sâu hết cỡ. Cũng thấy hơi đau đau. Mà cũng chỉ dám đánh nhẹ vào mông nó 1 cái. 1 lúc sau máu mới chẩy ri rỉ.Nhưng mà chẳng đi khám , tiêm uốn ván , hay phòng dại gì cả. Hôm nay mới biết là mình vẫn còn sống :))
    Cổ tay vẫn còn 4 vết răng nanh, hơi nhiễm trùng 1 tí nên sưng hồng hồng. Nhửng chắc là hổng có seo.
  3. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Taito có lẽ bị xì trét nặng nên mới tè bậy lung tung như thế. Chắc mấy ngày nữa hết đau nó lại về thôi.
    Với mèo thì đánh sau khi phạm tội không ăn thua, nó mau quên lắm, hơn nữa làm cho nó càng cáu kỉnh khó gần và "xì trét" hơn --> càng dễ làm bậy. Nếu muốn cho nó sợ thì phải rình lúc nó chuẩn bị "phạm tội" để đánh cảnh cáo, sau đó hướng dẫn nó chỗ đi vệ sinh đúng. Nói thì nói vậy nhưng tình hình là sau khi áp dụng tôi chỉ thành công có 70%
    Ngọa hổ tàng long
    [​IMG]
    Đổi khẩu vị từ cỏ sang... rau húng
    [​IMG]
    Được niquita sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 18/05/2005
  4. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cái này thấy thương thằng Bim quá. Hy vọng là nó bỏ nhà đi bụi thì gầy, chẳng ma nào thèm bắt!
    Mọi người ơi! Chúng mình biết làm thế nào trước cảnh này đây. Chẳng lẽ các em mèo đáng yêu của chúng mình lại có số phận tội nghiệp thế này?
    http://www.ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2005/05/3B9B186C/
  5. GIRLNGOAN17

    GIRLNGOAN17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Mèo con nhà em rất dễ thương,lúc nào thấy nó em cũng muốn sà xuống vuốt ve,ôm ấp nhưng nó lại rất hay giơ vuốt.khi nó nghịch tay mìn,trèo lên người mìn hay làm gì đó thì luôn giơ vuốt khiếp lém.Chắc nó ko bit là làm cho mình đau.
    Đã thế tính nó lại nghịch ngợm rất thích chêu đùa, cắn nhẹ tay chân em khi đang ngồi ,ngủ nhưng cái việc cắn nhẹ đấy đối với mìn cũng thật là kinh.
    Bi giờ khắp mình mẩy em chỗ nào cũng có bóng dáng ko tỏ thì mờ của nó.
    Bác nào có cách gì giúp em với
  6. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Nuôi mèo gầy thì thương, mà béo thì lúc nào cũng lo nơm nớp. Sau khi con mèo hàng xóm bị bọn trộm mèo chém què chân, buổi tối cứ phải nghe ngóng ngó nghiêng xem mèo nhà mình đang đi đâu. May mà bây giờ chúng nó không có thói quen đi chơi xa.
    Đã mấy lần nghĩ đến rình bọn trộm mèo nhưng vẫn nhát vì chúng có 2 người, đi xe máy và cũng khá dữ. Tuy nhiên nhiều lần thức đêm không thấy xe máy qua lại, có lẽ bọn chúng đã chuyển địa bàn. Số mèo mất giảm đi nhưng vẫn có. Có lẽ đó là trộm mèo vặt sống gần đó.
    Nhớ mấy con mèo con quá, không biết giờ này chúng nó ở đâu. Hy vọng không phải là Thái Bình.
  7. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    anh em kết mèo ở đây cho tôi hỏi cái, Tôi đang nuôi 1 em mèo rừng ( nhỡ nhỡ ) lông như báo con, đẹp cực kỳ, phải cái nó ko được hiền lành dễ bảo như mèo nhà của anh em.Vậy ai có kinh nghiệm nuôi dạy thuần dưỡng mèo rừng chỉ bảo cho tôi với nhá. Cám ơn nhiều
  8. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Trong tuần này thăng Bipbi nhà tớ sẽ thành công công. Ai bảo tự dưng bỏ nhà đi chơi rõ nhiều, lại còn suốt ngày "ngoào ngoào"
  9. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Dạo này tớ đi suốt, Mí nhà tớ bẩn như quỷ. Mà bắt đầu có hiện tượng lang thang rùi . Đi đâu suốt đêm tớ gào khản cổ không thấy, sáng sớm mò về, ngủ lăn quay như ******** . Sáng nay tớ phát hiện chả hiểu giao lưu với thằng cục súc nào, bị thằng đấy sứt cả mỏ
    @ @meolemlinh : ấy đã nhảy ổ chưa? đã bắt thằng mèo nhà sếp về chưa? Tớ đang chuyển nhà. Lúc nào ổn định thì tớ sẽ báo, gửi nó vào cho tớ nhé
  10. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Một em bé mèo trắng đen nhà hàng xóm qua nằm chơi trước sân cỏ ?em này có đôi mắt rất đẹp mầu vàng và đặc biệt có cái mũi đen tuyền !!!
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này