1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part V

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 11/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EmBeRua

    EmBeRua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Em chán quá.
    Sâu không thấy về, hơn 1 tuần rồi, Taito sau hôm cắn em thì có về, nhưng lúc đó em đeo dây xích cho nó, thấy nó ko đi mà cứ lủi thủi nên ko xích đầu kia lại, ai ngờ nó chuồn đi, mang th eo cả sợi xích luôn. Một con mèo 4kg mang theo sợi dây xích lòng thòng như thế, ko bị bắt thì cũng bị mắc ở đâu đó.
    Chắc là 2 đứa đã bị bắt rồi. đi tìm trong cả khu chung cư ko thấy, cũng ko thấy nó kêu, là nó đã đi qua mái nhà khác rồi.
    Nhất là Sâu, chưa bao giờ nó bỏ đi lâu thế.
    Trời ơi, nuôi 2 đứa nhóc gần 2 năm, xong rồi tự dưng mất, đau ko thể tả được, bây giờ chỉ cần nhắc nó thôi là thấy lạnh hết ca rngười, tối nào cũng ngồi ở cửa bếp chờ xem chúng nó có kêu ở đâu ko.
    Em bắt một con mới về, nó cỡ hơn 1 tháng, màu lông giống Taito i xì đúc, nhưng mặt ko lanh lợi như Taito. Nó có những cái tính giống Taito lắm, như là thích lấy chân để lên mặt mình, ngủ nằm ngửa ra... Cứ nhìn thấy nó là lại nghĩ đến hồi Taito với Sâu còn bé. Nuôi chúng nó như thế, bây giờ mất, cứ tự an ủi là nó lạc vào nhà ai được chăm sóc, nhưng chắc ko phải như thế rồi, trời ơi là trời
  2. EmBeRua

    EmBeRua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Ko biết mọi người có nghĩ là sến ko nhưng bây giờ em ko bỏ được hình ảnh Sâu với Taito ra khỏi đầu.
    Sâu hồi nhỏ
    Taito
  3. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Sao nhà ấy ở chung cư mà cửa nẻo hớ hênh thế? Tớ cũng ở chung cư đấy, đi đâu cũng đóng kín cửa lại nên Mí nhà tớ chả có lối nẻo nào đào tẩu. Lúc nào tớ về, mở cửa lại lỉnh ra hành lang 1 tẹo rùi lại run run chạy về, ko dám đi đâu xa. Chắc tại tớ nhốt nó từ bé nên không có khái niệm có một thế giới khác rất vui ngoài kia sau cánh cửa. Tại dạo này tớ đi suốt, hay quên đóng cửa balcon nên ả ý cũng có dạt vòm đâu đó, tuy nhiên không có nhân chứng, vật chứng rõ ràng là đi với thằng nào
    Thôi, ấy đừng buồn nữa. Ấy huấn luyện em bé mới đi, đừng để tè dầm, ị đùn và đi lang thang nữa, nhé! Mí nhà tớ nghịch như một con quỷ, ngày nào tớ với nó cũng uýnh nhau vài trận vì tội nó cắn tớ như cắn quân thù quân hằn , hoặc giả là tớ lừa lúc nó sơ hở, cắn trộm lại nó giả thù cho bõ ghét , hoặc giả là tranh nhau... ăn ... nhưng tuyệt đối từ bé tới giờ chả làm bậy bao giờ, iu hông?
  4. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0

    mèo rừng nhà tôi, kể ra giờ cũng ko dữ lắm , vì chơi với con mèo nhà nên chắc được nó giáo dục

    đây nữa này

  5. mattroiphale

    mattroiphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Mấy bồ có nhu cầu xem quy trình mèo đẻ không , mấy ảnh máu me tớ cắt bớt đi không ghê chết
    Mày cậy mày có bầu nên nằm thế hả
    Úi, úi đau quá chị ơi, vuốt bụng cho em (ko em cắn chít giờ) Bố khỉ con mèo già tacta bố láo
    Thôi bỏ qua mấy đoạn tả thực nhá, ghê ghê. Sau một hồi lăn lộn, rặn đẻ, sản phẩm đây
    Cho con hóng hớt với, con trai mèo già đấy (mèo già 8 tuổi rồi mà còn ham hố)
    Hóng hớt đứng
    Hóng hớt nằm
    Cho con thơm em một cái, đẹp giai gần bằng con mẹ nhỉ
    Đi ra chỗ khác chơi, thằng ranh
    Phải giấu thôi
    Ngủ ngoan nhé, bé yêu
    Up nhanh thôi không mất điện chít
  6. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    chú mèo gầy hàng xóm không biết tên nhưng ngoan lắm ạ
    [​IMG]
  7. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. thaonguyen0820

    thaonguyen0820 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, có ngay hội mình cần đây rồi. Cho minh hỏi, dầu tắm cho mèo loại nào tốt nhỉ. Mèo nhà mình không hiểu sao hay bị bết lông và rụng nhiều. Có lẽ dùng dầu không thích hợp. Ai biết xin tư vấn dùm. Cảm ơn nhiều.
  9. belladonna85

    belladonna85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Rùa nhà tớ chả hiểu đi chơi đâu bị thằng nào nó đánh ,hay là nó bị ngã mà mặt mũi sưng vù ,chân còn đi khập khiễng nữa chứ hic ...chả biết có nên mang nó đi kiểm tra ko nữa
    mà tớ có việc nhờ các bạn đây ,có bạn nào muốn nhận 1 em mèo trắng ko ,tớ tìm hội cứu trợ mèo mà chả thấy đâu cả ,nhà thèng bạn tớ có một em mèo trắng rất xinh và dễ thương ,nhưng mà chị nó sắp có em bé nên má nó ko cho nó nuôi ,có ai muốn nuôi em mèo này thì pm cho tớ nha ,nhà tớ có 3 con ôn vật rồi nên má tớ ko cho mang thêm về nữa ..thế nhá ,thanks trước !
  10. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Có nhà em đây, kinh nghiệm thì em chưa có nhiều, nhưng đã từng nuôi 5 em mèo rừng rồi. Bác cho em hỏi mèo của bác nuôi từ bao giờ, từ khi em y bé tẹo chưa mở mắt hay đã nhỡ nhỡ rồi bác mới nuôi?Mèo rừng tính độc lập cực kỳ cao, rất thông minh và nó đã coi ai la chủ nó thì chỉ theo người đấy thôi.Mèo rừng cần nhiều canxi, chúng nó mà thiếu canxi là bị liệt hoặc chết đấy. Bác chịu khó hàng ngày mua cổ gà về, luộc cho em ý ăn, mỗi bữa cho em y ăn một hoặc hai miếng cổ gà kèm với cơm ý. Bác tuyệt đối không cho em y ăn thịt sống nhé. Mèo rừng rất thich tắm đấy, nhất là khi trời Hanoi nóng như thế này. Ngày trước cư buổi sáng la em đổ đầy một chậu nước, cho mèo của em tập "bơi" tụi nó khoái lắm. Hôm nay em bận không viết dài được, có gì em sẽ buôn với bác sau. nhé.

Chia sẻ trang này