1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part V

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 11/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Post bài trên rồi mới đọc được hai trang sau này.
    To Em miu, máy tính nhà tớ lưu rất nhiều ảnh của em mèo trên này, mà nhiều nhất là anh em Sâu đấy. Tớ cũng bị mất hai em mèo rừng Tun Tin rồi. mất nửa năm nay rồi nhưng bây giờ nhiều lúc vẫn nhớ chúng nó tê cả người.Nhìn giỏ đồ chơi của chúng nó mà ứa nước mắt.Tớ nuôi hai đứa nó từ khi chưa mở mắt mà. Hai con mèo đấy bỏ nhà đi đấy Ak ah, mèo rừng là thế, nó đã coi ai là chủ thì chỉ theo người đấy thôi. Tớ đi vắng là chũng nó lần lượt bỏ đi mất. Đã biết trước khả năng đấy rồi mà khi về nhà nhìn ***g mèo trống hoác vẫn thấy đau lòng. Lại nghĩ giá mà......Hôm nay lên thấy bác Méo Xụ bảo ở Giảng Võ bán một em mèo rừng to lại nghic không biết có phai em Tun hay tin không? Nếu tôi ở nàh thế nào tôi cũng đi xem, mà nếu tôi ở nàh thì hai em Tun Tin dã không bỏ đi rồi nhỉ.Nhìn em mèo của Ak có vẻ như em gái ý nhỉ. Mèo cái thì thường hiền hơn mèo đực đấy. Nhìn ảnh em mèo nàh bác mà tôi nhớ Tun Tin nhà tôi quá đi mất.Ngày trước vẫn còn Tun Tin, rủ rê được bác Méo xụ nuôi mề rừng nhuung cuối cùng bác ý quay đầu chạy mất, bây giờ có bác Ak thì lại không còn tun tin
    Đây là em Tin, chụp một tháng trước khi mất, bác nhìn cái bụng mỡ của em y kìa
  2. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Gửi các anh chị trong hội.Em là 1 thành viên mới và rất yêu mèo.Em đang gặp 1 rắc rối mong các anh chị giúp.
    Mèo nhà em vừa đẻ ra 5 con mèo con rất xinh,ko hiểu mấy hôm nay bị sao mà mấy con bé bị lở loét ở chân sau và đuôi rất ghê.Ban đầu nó màu vàng đậm bám vao đuôi và chân,rất cứng,em tưởng vết bẩn,vậy mà sau vài hôm,mấy chỗ đó loét ra,chỗ sưng,chỗ lõm.Em lo cho mấy con mèo con lắm,nó mới sinh ra được vài tuần,nhưng chả biểu hiện đau đớn?
    Vậy mà mấy con lớn(như mẹ nó) lại ko bị sao,trong khi cả 5 con bé bị.Em thật ko hiểu.Mong anh chị trong hội giúp đỡ cho biết tên triệu chứng,lí do va cách chữa là quan trọng nhất.Rất nguy cấp,mong được giúp sức.Cảm ơn trước
  3. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Assarin cho tôi vài kinh nghiệm hay đấy, cổ gà thì chắc ko có đk ngày nào cũng mua được rồi mua thuốc Canxi viên cho uống được ko nhỉ ,hay là ăn trứng vịt lộn (tuần 1 quả ), bạn mà nuôi đến 5 em mèo rừng rồi cơ à, thế bây giờ lại ko còn con nào to to à, nhà tôi được cái kín cửa, mèo có đói cũng ko biết chạy ra đường nào (ví dụ thế) ,
    Nuôi con mèo to to mà mất hay die thì chắc là xót ruột lắm rồi, thôi thì kiếm 1 em khác vậy
    mèo nhà tôi là con cái đấy, mắt bạn tinh thật , còn con đen xì thì là con đực , ai cũng phải công nhận là nó khôn, mèo rừng coi nó như mẹ, đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau, ăn cơm thì con đen luôn nhường con bé ăn trước, tình cảm lắm
  4. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Không phai xót ruột vì tiếc của đâu cậu ah, mà vì mình chăm bẵm chúng nó từ khi bé tí toe teo, thương lắm. Cậu đừng nên cho em mèo(mà em đấy tên gì đấy) của cậu uống viên canxi, nó không hấp thụ được đâu. Cậu chịu khó mua hai ba cái cổ gà về luộc chín lên, chứ đừng ninh, cho vao tủ lạnh, mỗi bữa lấy ra hấp cho em ấy một miếng. Cậu cũng đừng cho em y ăn cá nhiều, bọn này ăn cá nhiều dễ bị đi ngoài lắm.Nói chung nuôi bọn này tốn công lắm, vì chúng nó chưa thuần hoá mà. Chịu khó chăm em y nhé, lớn lên nó đẹp tuyệt vời và khôn lắm
    trang này dạo này làm sao y nhỉ, ko up ảnh lên được. Muon khoe lại anh Tun Tin ma tức ghê.
  5. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Hi,xem mọi người post ảnh mà em thèm thuồng(đẹp quá mà)Em cũng đã nuôi rất nhiều mèo,cả mèo đi xin lẫn mèo con đẻ ra(tính ra tất cả 15 con rùi nhưng giờ chỉ còn 3 con lớn và 5 con bé!!!Ko phải mấy con trước em đem cho hết đâu,em chưa hề cho ai.Đó là do chết .Em thật ko hiểu là sao lắm lí do nguy hiểm cho mèo thế.Con mèo em nuôi năm 2003 và con mới đây thì mất tích(chắc vào quán),rồi 3 con đẻ tiếp nuôi nửa năm lại mắc bệnh suy giảm miễn dịch(chết hết!)...Lứa đẻ tiếp có 1 con rất xinh thì do mẹ nó bất cẩn làm nó bị nghẹt thở,chết....(vừa mở mắt xong mới chết chứ!)Lứa mới nhất bây giờ(lứa 4) thì 5 con lại lở loét như em trình bày trên.....................hic,nhà em bị ếm bùa hay sao mà chết thế..toàn những con em chơi thân,đã đặt tên rùi..... trước nữa em chưa kể(nhà em nuôi rất nhiều) là nó còn ăn bả chuột mà chết,em chứng kiến mà cay lòng..Sao bọn nó số khổ thế cơ chứ?? Để lần sau em góp ảnh cho hội
  6. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Lần này nhân tiện em xin góp ảnh vui cho hội...Đó là 3 con mèo nhà em đã nuôi(giờ 2 con chết vi bệnh rùi,còn mỗi con mèo già tam thể,yêu nó nhất)..Trông 3 con chụp như tượng thần các anh chị nhỉ?
    Em trước đây chả tin chuyện mèo mẹ ăn thịt con mới sinh đâu,nhưng qua mèo nhà bạn mới thấm..Con mèo nhà đấy nó đẻ con xong mà chả thấy mặt mũi các bé đâu cả,sáng dậy quét nhà lại thấy mẩu thịt tươi(be bé) nào đó giữa nhà...nghe mà khiếp,khéo đấy là phần con mèo conCác cụ xưa cũng có câu:Mèo già hoá cáo mà các anh chị...
    Nhân tiện em xin được hỏi anh chị nào biết cách diệt sán ở mèo ko??Con mèo nhà bạn em bị,nghe nói sắp bị đem bỏ đi thì thương lắm(nuôi 6 năm rùi)
    Ưm,cho em hỏi các anh chị đã mua cát vệ sinh Gâu Meo Hà nội ở chỗ nào thế ạ??Em chả biết tìm đâu mua cả.Mấy con mèo nhà em mới sinh ra toàn bị mấy con lớn vầy,gây xước,tấy sưng(đó là nguyên nhân lở loét),em đã tẩy trùng qua,nhưng sợ mấy con kia lại cào(tội)..anh chị cho em biết phải làm sao ạ??
    Do em có nhiều vấn đề cần giúp đỡ nên viết hơi dài,mong anh chị thứ lỗi
  7. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    1. Sán mèo: Em bảo bạn ra hiệu thuốc thú y, mua thuốc tẩy giun cho mèo. Nếu mèo ko chịu uống thuốc, có thể tiêm cho nó, nhưng hiệu quả triệt sán ko cao, nhanh tái phát, giá 20.000đ/1 mũi tiêm, tiêm 2 mũi cách nhau 10 ngày. Thuốc uống: 5.000đ/viên, tuỳ theo trọng lượng, dưới 2kg uống 1/3 viên, từ 2 đến dưới 4kg uống 1/2 viên, trên 4kg uống cả viên. Một liều duy nhất, triệt sán các loại, tinh tuơm luôn. Có cần hướng dẫn cách cho mèo uống thuốc ko? , chị có cách, bạo lực cực
    2. Gâu meo: Em PM cho anh này: @Mystery_man để hỏi địa chỉ nhé hoặc vào link này đọc bài viết của anh ý, có huớng dẫn địa chỉ cụ thể: http://ttvnol.com/Sothich/489710/trang-20.ttvn
    3. Tránh mèo to cào mèo nhỏ: Cho bọn nhóc vào cái giỏ nhựa có nắp. Nếu ko hiệu quả, thì chìa chân, tay ra làm mồi cho bọn mèo to. cào mình toe toét ra rồi, chắc nó chẳng còn hứng thú cào bọn nhóc, nhỉ
  8. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    hi,cám ơn chị boxing.Liệu chị có thể cho em cụ thể chỗ nào mua được thuốc sán ko ạ(ở Hà Nội),vi em ko biết chỗ nào có thể bán 5.000d cả...Liệu loại cát Gau Meo có bán ở các siêu thị ko chị?Em chỉ thấy bán cát của hãng whiskas thôi...Ở cửa hàng thì toàn đồ dùng cho người....Về cách tránh mèo to đấy đâu được...Bọn nó còn cần bú sữa mẹ nó nữa(mẹ nó lại hay đi lại) nên phải tạo lỗ cho việc đi lại..em hiện thời phải trông mèo(đang nghỉ hè)..khi nào bọn lớn hư thì nhốt trong chuồng(ko chắc chắn),ngoan thì lại thả,buổi tối đi ngủ thả nó lên gác thượng(sợ nó đi chơi thôi)...Ưm,nhân tiện chị giới thiệu cho em cách nhét thuốc sán bạo lực nhé(vì bạn em hơi hiền)
  9. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá mới vào. Bác mèo mướp đã về Pháp chưa hay vẫn ở đây? hẹn hò mãi mà vẫn chưa gặp được. Em lại dọn về nhà mẹ ở rồi, ngày ngày lên thượng hầu mèo
    Em mèo mới của Emmiu thế nào? Sâu với Taito điên cuồng vì tự do như thế thì đúng là đành chịu thôi, giống hệt lũ mèo lai tây nhà này, cái trò cào cửa đến bật cả móng, nếu buộc cổ thì kéo dây đến rách cả da cổ, kinh khủng lắm. Đấy, cuối cùng phải dùng cách nhốt vào một phòng. Nhốt thế mà cũng 3 năm rồi đấy, thỉnh thoảng nghĩ thấy mình ích kỷ và có lỗi với chúng nó. Bào chữa là thả ra thì nó đi mất, nhưng nhốt như thế thì có sung sướng gì đâu. Có khi cứ đi đâu như Sâu với Taito lại còn hơn, mình nhớ chúng nó nhưng lại tốt cho chúng nó hơn. Chứ như thằng Lì bây giờ, đi tù lâu quá rồi mỗi lần thả ra nó đi quanh một lúc rồi tự quay về đòi vào. Hic hic, bây giờ chúng nó mất thói quen đi lang thang của mèo mất rồi.
  10. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Hợ, không phải thấy chị bạo lực mà gái tự tiện đổi nick chị từ @bongxinh ---------> @boxing như thế nhá! Giận quá! Gái ra hiệu thuốc thú y nào cũng có thuốc tẩy giun cho mèo mà. Cực chẳng đã, thì chị chiển một phát cực nhanh ra cho vài viên là ok chứ gì? Còn Gâu meo xin kiếu nhá, nặng thí mồ! Đúng là ở siêu thị ko có gâu meo đâu, toàn loại của Thailand thui, hơi đắt xiền đấy. Chị cũng toàn phải mua cho Mí nhà chị , vì vụ Gâu meo mới hóng hớt được, chứ hình như trong SN ko có. Tóm lại nhà gái ở đâu ở HN, nói mau chị khoanh vùng địa lý cho mà đi mua thuốc cả Gâu meo, nhanh!

Chia sẻ trang này