1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part V

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 11/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Xời, cứ nghi ngờ lòng tốt hiếm hoi của chị, chị chuyển phát là chị trả chứ. Nhưng trong trường hợp của chị với mèo lém lỉnh thì chị order mụ ý gửi em mèo bị sếp nhà mụ ý ruồng bỏ cho chị, nên chị phải trả tiền, hic
    À nhân tiện, mèo lém lỉnh ơi, thế nó ko phải là thằng à? Chết tớ, nhỡ về ở với Mí, 2 đứa nó lại cùng khôn 3 năm dại nhiều lần, cùng vác trống về bắt vạ tớ, sao giờ?
    mama mèo kể chuyện ăn bò khô, lại nhớ ngày xưa ở HN chị có nuôi một thằng tên là Simba, to như con báo, nhát như con cáy, tham ăn như con hấu và lắm rận như con... sung (hì, cho nó vần), mỗi lần chị mua bò khô về, mới về đến cửa nó đã nhảy bổ vào vò xé cái túi của chị. Mà á, mình mới trệu trạo nhai được 1 miếng, thì nó làm cái lủm 3,4 miếng, điên không? Thế chả hoá mình mua bò khô về dâng hiến nó à? Không, nhất định không chứ lị. Thế là chị với thằng em, 2 đứa chui vào phòng chị, đóng chặt cửa, hoành tráng oánh chén trong bản nhạc hoà tấu giữa méo mèo, ngoáo ngoào và tiếng vuốt mèo cào cấu như điên dại ngoài cửa. Chẹp, giờ nó cũng đã là mèo thiên cổ, nghĩ lại những lúc mình ăn tham hơn cả nó, lại thấy ngậm ngùi thương thằng bé
    Mama mèo, nếu ko tìm được thuốc trị sán, hú chị nhé, chị gửi cho (nhấn mạnh: Người gửi trả tiền )
  2. meo_runa

    meo_runa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mèo của mọi người béo tròn trông đáng yêu thế nhỉ , chả bù con miu già nhà em , 3 tuổi rồi mà cân đi cân lại cũng chỉ được non 3 cân . Mèo nhà em chả hiểu là cái giống gì mà quái dị khủng khiếp : cực kỳ sát chuột nhưng mà ... thì rõ nhiều .
    Hồi trước nó 1 năm/lứa , sửa nhà xong không hiểu chán đời kiểu gì mà bây giờ thành ra 2,5 lứa/năm ...bó tay....Ngày ngày nhìn nó xác xơ héo hon vì lũ con trời đánh thánh vật nghịch hơn quỷ sứ mà chẳng biết làm thế nào ....
    Biết là phải đem nó đi.....nhưng mà với con già nhà em thì lứa này chưa kịp lớn đã chuẩn bị đón lứa tiếp theo.....
    Mọi người có cách gì không ạ , giúp em với
  3. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Nhan meo_runa:bác cũng đừng than mèo gầy,chứ mèo nhà em còn gầy hơn đó chứ.Nó là con mèo lớn tuổi nhất nhà(cũng là 3 năm như mèo bác) mà chỉ có 2 cân rưỡi ý chứ(trừ trường hợp mèo bác là mèo xù thôi)Mèo mẹ cũng chỉ mệt do vật lộn với lũ con mới đẻ,chứ lớn rùi bọn nó tự chăm soac cũng đỡ..Mèo bác đẻ nhiều à,vậy bác áp dụng mấy kinh nghiệm trước của mấy anh chị mấy trang trước nhé.Chúc mèo nhà bạn béo tốt hơn.
    Nhắn chị bống(hì,ko phải boxing nữa nhé).Nếu uống thuốc thì ép nó sao đây chị?Và bệnh này có lây ko??Với trường hợp sán bò ra (mới 1,2 con) thì có diệt hết ko??Và nếu mèo con mới đẻ cũng bị(chắc lây mẹ nó),chưa biết ăn thì làm sao đây.....Nếu có thể chị gửi cho em thuốc(vì vấn đề chi phí đã),cám ơn chị nha....Sau này mèo em đẻ,em gửi chị 1 em đực để trả ơn(ruồng bỏ như chị mèo lém lỉnh được ko nhỉ?)
    Cho em hỏi làm sao mèo nó ăn được mấy thứ như bò khô vá bim bim nhỉ??Hì,mọi người có biết cách làm chúng thích ăn ko,để chúng nó giống chủ chứ
  4. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Bài trị sán bằng hạt cau ấy hiệu nghiệm cực kỳ mà lại ít tốn kém, cũng không mất mấy thời gian (cứ lấy cái giũa móng tay của chị em mình mài một lúc là xong ấy mà). Mọi người cứ thử xem, mình trị cho cả hai đứa nhà mình (mà ngày xưa thằng Bim hay làm rơi đốt sán ra nhà lắm, uống vào là hết luôn). Mấy con chó mèo nhà hàng xóm nhờ bài này cũng khỏi đấy.
    To Bống xinh: Tớ cũng lo em Miu gấy với em Mí mà cùng khôn 3 năm dại nhiều lần như Bống nói thì Bống làm sao chăm sóc được cho hai em ấy với lũ nhóc. Mà bây giờ Miu gầy vẫn yếu quá, lại bị trụi hết lông (tớ sẽ sớm chụp ảnh cho mọi người chiêm ngưỡng bộ lông của em ấy) nên tớ sẽ phải chăm em ấy một thời gian cho hồi người đã. Mà tớ sợ bệnh rụng lông lây sang em Mí thì Bống lại ghét em Miu gầy mà tội nghiệp em Mí.
  5. meo_runa

    meo_runa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi , em nói mèo nhà em "non" 3 cân cho nó oai chs con Băm này thì cùng lắm 2 cân rưỡi
    Ở nhà em thì bác gái em cho nó ăn mà ......mỗi bữa cho 2 cái đĩa đựng chén uống trà cơm với cá băm vụn , nấu nhừ ,..ak ak , hỏi sao không gầy ạ .......
    Cứ bảo nó chỉ chăm lũ con luc mới đẻ chứ con già nhà em thì con to gần bằng mẹ vẫn chiều khủng khiếp Nhìn nó lon ton mang thức ăn cho con chỉ muốn đá cho một phát....
    Được cái mèo con nhà em xinh khủng khiếp....lần nào cũng có ít nhất một con mèo trắng...
    Xin lỗi mọi người , cứ nhắc đến mèo là em không dừng lại được
  6. Cobeo83

    Cobeo83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    he em cũng thích mèo lắm này cho gia nhập hội zdới.....
    híp có bác nào thấy có con mèo nào gần 1 năm roài mà vẫn bú chưa híp,con mốc nhà em to gấp rưỡi mẹ nó roài(khoảng 4 cân thui keke) vẫn bú ầm ầm này híp pó tay luôn chưa thấy con mèo nào như nó hết đó có bác nào thấy tình trạng này báo em với keke
  7. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0
    Hội yêu mèo lần này có em nào đi thi "mèo đẹp whiskas" ko thế, giải thưởng rất hấp dẫn
    - giải nhất: 10 triệu + 6 tháng ăn miễn phi
    - giải nhì: 7 triệu + 6 tháng ăn miễn phí
    - giải 3: 5 triệu + 6 tháng ăn miễn phí
    - 5 giải KK: 1 triệu + 3 tháng ăn free
    nhưng hình như hết hạn rùi, 19/6 tới họ sẽ tổ chức cuộc thi mèo đẹp ở cung văn hoá thì phải...
    bật mí em xù nhà tớ đã gửi ảnh và được vào vòng chung kết rùi, sắp được quay phim và được ở 1 tuần ở khách sạn chó mèo, zui ghê, ko biết nhà mình có ai tham giako nhỉ, giao lưu luôn thể
  8. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Chị mèo lém lỉnh này,làm sao để mèo con mới đẻ chưa biết ăn nuốt được hạt cau nếu nó cũng bị sán đây??CHị có cách ko??Chả lẽ chờ nó lớn vài tuần,khi nào biết ăn mới chữa được??Vậy thì..Mà hạt cau có bán ở chợ ko nhỉ???
    Bác nào biết cách hạn chế để mèo mẹ cắp mèo con đi ko??Mèo nhà em cắp hoài,tội lũ con quá
    Những bức ảnh tường niệm đây
    Trắng gì mà sáng thế!!
    Đừng chụp nữa,tui chói mắt
  9. mattroiphale

    mattroiphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Ôi cả nhà ui, cả đời tớ yêu lũ mèo thế mà sáng nay lại rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy mẹ con nhà chuột cõng nhau chạy lụt Hóa ra chuột mẹ cũng cắp chuột con như mèo mẹ ý, nhìn con chuột con còn lại thu lu ở gốc cột điện dưới trời mưa chờ mẹ nó về cắp đi nốt cứ thương thương. Chắc tại trời mưa nên sến
  10. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    ơ có hội thi như thế thật ạ ,tiếc nhỉ gúa mà biết sớm hơn thì em cũng cho mèo nhà em thi rồi, chúc mừng mèo nhà bác nha có gì hôm thi chung kết bác nhớ tường thuật lại nhé(nếu có ảnh thì tốt).

Chia sẻ trang này