1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part V

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 11/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0

    Hôn thế mới là hôn chứ.
    Em tặng ảnh này cho các bác trong hội mèo nhà ta.
  2. meo_runa

    meo_runa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Mèo của mọi người đáng iu thật đấy Còn biết nghịch nghịch chứ con Băm nhà em nó già trước tuổi ạ
    Nhà em có truyền thống nuôi mèo nhưng chưa con nào như con già điên này.....bế không cho bế....ôm không cho ôm...chạm vào là giẫy ra...phát ghét..........
    Mèo con thì đúng là kinh dị...cao điểm là có thời gian nhà có 6 con mèo...nhà đã bé...lại không có ít người.......có mỗi cái sân chúng nó quậy tưng bừng luôn
    Có cái cây nhỏ xíu cũng đòi trèo lên..sao phải quay một tấm nhựa vào....hồi Tết có con phá tan tành cây mai quý mẹ em mới mua hơn 100 nghìn.....Tí nữa thì bị cho vào nồi hết
    được cái con nào cũng xinh...béo tròn...hôm nào cho mọi người xem ảnh
  3. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Mèo con mà đã có sán rồi à? Chị chỉ biết cho thằng mèo lớn thôi. Có lẽ phải đợi cho nó lớn hơn vậy. Hạt cau có bán ở chợ đấy. Ra hàng bán trầu cau cho các bà các cụ ấy, mua khoảng 500đ hạt cau khô thì tha hồ mài.
  4. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Nhưng sán mèo có lây sang nhau ko chị?Mèo mẹ đỡ mà mèo con vẫn bị thì...cũng như ban đầu thôi
    Bán ở chợ à...Mèo nó nặng 4 cân chắc phải mua 2 hạt phải ko chị?(nửa hạt=1 cân)
  5. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa nhà chị nuôi mào với chó cho ăn chung, ở chung, ngủ chung nhưng chỉ mèo bị thôi nên chị không biết có lây không nữa. Mèo 4 kg thi cần 2 hạt, nhưng cứ mài dư dư ra một ít để phòng khi nó ăn không hết cơm. Em mua 500 đ có mà tha hồ mài nhé!
  6. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    dzồi ôi, thôi! Phức xì tạp. PM chị cái địa chỉ, chị gửi thuốc ra cho. Bọn mèo quái vật lắm, nếu em trộn vào cơm là nó bỏ cơm ngay. Chỉ có bài: bóp cổ, vạch mồm, tống thuốc vào họng, rùi lại bóp chặt mồm ko cho nhè ra, ực phát, xong! Chít, lộ mất bài bạo lực gia truyền rùi
  7. meo_runa

    meo_runa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Kể ra cách của chị bongxinh ....hoi.....bạo lực nhưng mà không làm thế mèo nó không chịu uống thuốc đâu .Hồi trước mèo nhà em sinh con xong khôg biết bị bệnh gì...thấy sốt hầm hập, bỏ ăn..., gọi bác sĩ đến người ta bảo phải uống thuốc ...nhưng mà mặc dù đã trộn thêm rất nhiều cá với cơm mà nó cũng không thèm...cuỗi cùng chọn giải pháp là tiêm....Giữ chặt nó ..mỗi một phát tiêm nó lại giật lên một phát...phải cho 2 người giữ....phập 3 phát...
    Còn mèo con thì chị cứ mài ra...cho vào nước ...nếu vào sữa thì không biết có được không...xong rồi cho vào cái bình nhỏ giọt,bắt nó uống...dễ hơn cho con lớn nhiều lắm
    À...mà hình như em chưa xin gia nhập hội mình nhỉ...thất lễ...thất lễ...
  8. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Đại ca mèo nhà tôi, anh em nghía thử xem có đẹp trai chưa
    đây nữa này, vừa ăn trưa xong
  9. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    forum lỗi, nên ko gửi được nữa rồi, anh em thông cảm
  10. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    đây

Chia sẻ trang này