1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part V

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 11/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    @ mama_meo: quá cơ, vừa lượn lờ về. Bụng đã dặn dạ rằng hôm nay về sớm, thế mờ về đến nhà thì cũng đã đến giờ . Mai nhá, dứt khoát là mai, tệ thật.
    @ meo lém: ấy tắm cho nó phát đi, hic, con cưng tương lai của tớ thê thảm quá . Nhìn ảnh có vẻ nhớn hơn Mí, ko bít ở ngoài sao? Kiểu này tắm một lượt chắc đi hết 01 lọ FAY quá. Cần tớ chuyển phát nhanh ra ko, huhu! Thương con gái quá. Để hôm nào đón nó vào, tớ sẽ chăm bẵm cho trơn lông đỏ da, chụp 1 cái hình mướt mát, gửi cho lão sếp ác như địa chủ của ấy, cho biết thế nào là ... là... là mèo béo. Tức thế ko biết. Ở nước ngoài á, lão ý chả lại bị kiện ác vì tội ngược đãi động vật, mà lại là động vật dễ thương nữa chứ
  2. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Tớ tắm cho nó rồi. Tắm rồi mới được như thế đấy chứ hôm mới mang về nhìn vừa bẩn, vừa gầy, không có sức để kêu và trong khi chờ tớ đi mua phở gà nó đã xông vào nồi cơm thiu ăn tạm. Hic. Thương Miu gầy quá chừng. Tớ phải chăm cho nó béo tốt để bế đến nhà ông ấy cho cả nhà ông ấy nhìn đã.
  3. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
  4. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Trùi ơi,hoá ra đó chính là con mèo của sếp chị meolemlinh à???Hix,quá thảm!!Chắc nó sống khổ lắm,ko được ăn sung mặc sướng mới ra cảnh này.Nhà sếp chị ác thế,ko đọng lòng từ bi chăm bẵm cẩn thận cho nó tốt....Ko hiểu gia đình nhà sếp ấy có ai yêu mèo ko vậy???Trông tội thế thì khác gì những con mèo bị bỏ ngoài đường chứmột con mèo xù trắng đẹp vậy.....
    Chị bống có bận quá ko...em mong là ko làm phiền đó chứ??
  5. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Nói đến mèo- hình như có gì đó nũng nịu, tinh nghịch,...dễ thương. Hơi giống 1 đứa con gái thì phải. Nhà tôi nuôi 3 con mèo nhưng tôi cũng ko khoái lắm, mèo nhà ai có bệnh tình gì cứ hỏi tôi, tôi hỏi mọi người là biết liền rồi trả lời giúp!
    pm: al0neh0me (Yahoo Messenger)
  6. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Cả nhà ơi, túm bác sĩ này qua bên Công ty Mèo đê
    To mama_meo: Vừa bận, vừa xì trét
    Nhưng vì sức khoẻ của các em mèo cưng là trên hết. Dứt khoát chiều nay về sớm. Cần khoảng mấy bi?
    Chị chán quá mama ạ, mình hầu nó ăn, ị, tắm, giặt, chơi bời, ngủ nghê, thế mấy hôm nay chị buồn bực, ôm nó tí, nó cứ hẩy chị ra. Nghĩ mà tủi!
  7. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ông ý? Tớ cứ tưởng sếp ấy độc thân, mải lượn lờ đong hàng rắc thính nên mới để em ý tang thương thê thảm như thế chứ
    Cả nhà đông đủ xum xuê mà nỡ lòng nào...
    Thật đúng là ác ... gia truyền!
    --------------------------------------------------------
    Híc, nhà anh ấy còn hai đứa nữa, hai đứa này không xù nhưng cũng gầy như thế, may mà không bị rụng lông. Hai đứa này thì không bị xích như Miu gầy nhưng hình như cũng không được ăn uống đầy đủ.
    À, lại còn một ********* Tây Ban Nha quanh năm bị xích nữa, ông xã nhà tớ thích nhưng tớ không dám xin về vì nghe nói ********* này rất hỗn, cho 5-6 nhà rồi đều bị trả về. Tất cả các con gì đi qua mặt nó (trừ con người) nó đều tóm và... chén luôn, gà, chuột, và cả mèo nữa. Rước nó về nhà thì không những Miu gầy mà khéo cả Bipbi và Chip cũng nguy.
  8. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Trời ! TÔi chỉ nói thế để nếu ai ko biết thì hỏi thôi, chứ thực sự tôi thích chó hơn.
    À mà con chó & con mèo nhà tôi ngủ với nhau tình cảm lắm, ăn cùng, ngủ cùng, chơi đùa cùng....Cái câu "như chó với mèo" với trường hợp nhà tôi thì sai bét. Có nhà ai chó mèo như vậy ko?
    to: ladymeomuop : con mèo mướp nhà bạn nhìn mũm mĩm ra phết, chứ ko như con mắt đèn pin của alleykat, nhìn ghê chít à!
  9. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Thật đúng là cường hào, ác bá... Kiến. Tay sai của lão là ********* Tây Ban Nha khát máu, ác không kém gì chủ. Thật tội cho em Miu gầy, như kiểu cô dâu Ngọc Linh ở Đài Loan mới được giải thoát ý. May mà còn chưa bị quẳng ra đường
    Chả bù cho thị Mí nhà tớ,
    Ăn no, bụng to mắt híp này
    Phởn lắm, rửng mỡ
    Lười như con hủi, động đến việc thì chỉ tay 5 ngón
    Hở ra cái là ngóng giai
    Mí: Hừ, mụ Bống dừ ế chồng, nói xấu gì tui? Biết sức mạnh cú đấm này chưa
    Bống: Dạ, em biết tội rồi, em xin lỗi chị Mí
  10. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Trời,bác homealone thích chó hơn chắc có mặt ở hội yêu chó...nếu bác muốn giúp trả lời về bệnh tình chó mèo thì bác nên sang giúp đỡ công ty bảo vệ mèo...Ở đấy cần bác sĩ đó,bác giúp tư vấn cũng ok...
    To chị bống xinh:::Con mèo Mí nhà chị xinh ghê,beo béo dễ thương.......Cần bao nhiêu viên à...chậc..hình như nhà bạn em tổng cộng 3 con(1 mẹ 2 con),tuỳ chị số viên(em chưa có kinh nghiệm lắm)Thanks

Chia sẻ trang này