1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part V

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 11/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Hi hiO may chưa choảng nhau sứt đầu mẻ trán mới nhận ra người quen đấy nhỉ Mình thì mình thấy mấy tiểu yêu nhà mình khôn như chó vậyO đặt tên nào là gọi đúng tên đấy mới ngoảnh mặt lại nhá?, Chắc em mèo của ấy khi ăn cứ gầm gào đúng khôngY Đấy là bản năng của bọn nó mà?,
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Xám Nhọ thời béo ú (bây giờ gày đi rồi :()
  3. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    con Nhọ này nhọ lắm, lười tập thể dục, nhìn cái bụng kìa Nhọ này sinh đẻ nhìu rùi....xuống cấp quá! Đề nghị cho đi tập thể dục đều đặn!
  4. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi buồn woá sau nửa tháng thức trắng đêm để trông ko cho mèo kêu,cuối cùng em chẳng làm gì được trông nó kêu mà tội, nghe nó kêu như là rất đau ý,mà em lại ko dám mang nó đi thắt ống dẫn trứng.Cả nhà em ai cũng khuyên là cho nó đi,mặc dù thương thật đấy nhưng lại sợ hàng xóm người ta kêu và sợ bố mẹ em ko ngủ được,vì thế em đã quyết định cho nó về quê gửi cho họ hàng ở quê nuôi hộ,lúc ấy nó tha hồ đi đâu và kêu tuỳ thích tuỳ thích không bị bắt ép. Biết làm vậy là tốt cho nó nhưng em vẫn buồn nuôi nó được hai năm rồi , mấy lần chịu nghe nó kêu như vậy rồi, bây giờ đi học về ko nghe thấy tiếng nó,em cứ thấy trống trải sao ấy.
  5. belladonna85

    belladonna85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    mèo nhà bạn mun kêu kiểu gì mà ghê thế nhỉ ??? đến nỗi phải mang về quê thì ....tình hình là nó tình hình nhỉ ,hic, nếu ko nuôi được thì đem cho vậy ,bít làm thía nào ,cho nó về quê cho nó chạy nhảy tung tăng cho sướng ,bít đâu lại wen được anh mèo nhà hàng xóm thía là hết kêu
    Chip nhà tớ đi chơi vẫn chưa về ,mấy hôm rồi đấy , con tam thể nhà hàng xóm cứ sang tìm ,hehe ,được cái Chip nhà mình đẹp trai ra phết ,bao nhiêu em mèo nhà hàng xóm theo ,sang tận nhà mình tìm
  6. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Em mèo nhà tớ mỗi lần nó kêu gào người yêu thì tớ nhốt vào trong buồng WC. Nó kêu một lúc (khoảng nửa tiếng) lại chả đi lại thế là chán nhảy lên máy giặt ngủ khì luôn. Lúc nào dậy thì kêu một lúc rồi lại chán. Chứ tớ mà cứ thả rong em ý trong nhà thì nó lăn lộn khắp nhà, chạy loang quăng kêu gào ầm ý lắm
  7. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Ui trời,sao nghiêm trọng quá vậy...Phải gửi cả con mèo về quê á??Ở đấy chắc họ hàng nhà bác nuôi hộ phải ko...Nếu nuôi 2 năm rồi thì sau này bác có đem về lại nhà ko???2 năm thì phải thân thiết lắm....Nhưng về quê thì cũng ko nên rong chơi quá..Ban đêm mà đi linh tinh dễ gặp bọn trộm chó mèo lắm..Em hay nghe mấy mẩu chuyện như vậy,cả việc mèo ăn vụng nhà người khác(chắc người đó ghét mèo) bị họ chém chếtNói chung phải cẩn thận
  8. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Bluemoon85, tặng em vài cái hình xem cho đỡ bùn. Em phải nghĩ là Mun nhà em đang đi đến 1 nơi sung sướng, yêu nó thì phải nghĩ cho nó mới thấy vui!
    Còn nếu quá trống chải thì cách khắc phục em có thể tuyển người yêu "dám kêu meo meo" để em nghe cho vợi bớt!
    Ngáp......bùn ngủ quá!
    2 con kia, ngồi xích lại đây!
    Pẹt ! Chết chưa kưng, dám hôn trộm này!
    Tazan.....mèo
    Lêu lêu!!!
    Mình ơi! Hết ngứa chưa??? Hết trống chải chưa?

    Được alonehome sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 10/06/2005
  9. EmBeRua

    EmBeRua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Bống với cả Mèo lém lỉnh ơi! Cái em mèo đáng thương của Mèo lém lỉnh ấy, để cho tớ nuôi được không? Tớ ko theo dõi kĩ lắm nên ko biết sau này Bống có phải gửi lại nó ra cho Mèo Lém lỉnh không? Nhưng hiện giờ nhà tớ có mỗi 1 em mèo bé tên là Cún Quậy. Hôm qua tớ nhìn ảnh em mèo kia tớ tự dưng nảy sinh tình cảm với nó, tớ muốn nhận nuôi nó. Bọn ấy xem có được không? Tớ ở SG nhé.
  10. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Về lâu dài thì tớ không nuôi được Miu gầy, nhưng trước mắt nhìn nó tội nghiệp như thế thì tớ chưa thể giao nó cho ai được. Vả lại tớ cũng đang phải mời bác sĩ chữa bệnh cho nó.

Chia sẻ trang này