1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part V

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 11/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Em mèo nhà lysgarden dễ thương thế mà thời tiết lạnh lắm ah vì thấy em ý được mặc áo rét , mà mèo nhà esheep dễ thương nhỉ, một trắng một đen nhìn yêu quá .
    Ladymeomuop ơi tớ thấy ở bên chỗ tớ họ không bán bảo hiểm cho mèo ấy ah, toàn thấy mèo bị ốm rồi mang đến bác sĩ luôn, tớ sẽ thử hỏi xem nếu có bán thì cũng mua thật để phòng không thì mỗi lần đi bác sĩ đắt lắm . Mà anh anton được mua bảo hiểm rồi có khi hết bệnh chẳng bao giờ ốm nữa ý nhỉ nhưng thế cũng tốt chứ ốm lại khổ thân cả anh anton và cả cô chủ nữa .
    Chúc anh anton chóng hồi phục để còn cùng với em dưa của choupat đi tỏ tình với các em mèo gái xinh đẹp ở đây nữa chứ nhỉ .
    Đây là chỗ em dưa thích nhất, toàn ra toilet rồi ngồi trên lavabo để nghịch nước thôi này
  2. fotech

    fotech Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi nhà tớ nuôi cả mèo lân chó , nhưng ko còn nào chịu con nào cả . Có ngưòi mách đốt lá ngải cứu cho ngửi thì ok .Tớ đã thử nhưng vẫn không được. Bạn nào có cách khac mách giùm với
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Chỉ dám đứng ngó thôi, ai đi qua là chạy ù vào nhà
    À cái hãng bảo hiểm tớ mua có cả ở bên Thuỵ Sĩ mà, bạn choupat cứ thử tìm xem sao. Vì nếu nó bị ốm thì sẽ tốn nhiều tiền lắm
    Được ladymeomuop sửa chữa / chuyển vào 04:00 ngày 17/03/2005
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Em mới tìm được một web có nhiều tranh, tranh phong cảnh và nhiều nhất là tranh mèo. Ví dụ như mấy bức này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trông yêu nhỉ các bác nhỉ. Nhưng giá thì không yêu tí nào, hơn 1000$/ bức.
    http://www.sheldenstudios.com/cats.html
    À, còn chuyện chó và mèo nhà bác gì không hoà hợp với nhau. Kinh nghiệm của em là trước khi cho chúng nó chính thức gặp mặt nhau, các để một đồ vật có mùi của mèo vào chỗ chó nằm và ngược lại. Vài hôm cho nó quen, khi chúng nó gặp nhau thì sẽ dễ quen hơn. Nhưng nếu đã ở cùng nhau rồi hục hặc thì chịu thôi bác ạ. Mẹo đốt ngải cứu em chưa thử bao giờ nhưng thấy nó chả có cơ sở gì cả. Hay bác cứ thử xem.
  5. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Ui, cái trò đốt ngải cứu ấy không ăn thua đâu. Hồi xưa tớ đốt cho thằng Chip và thằng Bim thân nhau (vì hồi ấy thằng mèo Bim hay đánh ********* Chip) nhưng vừa ngửi xong là chúng nó lại đuổi nhau chạy toé khói.
    Nhưng cứ ở gần một thời gian là thân nhau ngay, còn bên nhau nữa là khác.
    Thằng Chip nhà tớ bây giờ cũng yêu em Bipbi lắm. Chó nhà hàng xóm bắt nạt Bipbi là Chip xông ra bênh ngay. Mà bây giờ cứ nằm giơ chân lên cho Bipbi tha hồ vật, cắn, đạp... Nhìn yêu cực kỳ!
  6. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Tôi có 1 con mèo đen, giờ mới mua thêm 1 em trắng xù , cho có đôi. Nhưng mà hình như mèo Tây ko nhanh nhẹn cho lắm, hơi nhát, bắt chuột thì chắc là hơi xa xỉ ,ko biết nuôi nó có khó khăn gì ko nhỉ. ai có kinh nghiệm chỉ cho tôi cái
    Hôm nào sẽ post hình lên đây tham gia cho vui
  7. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Con mèo ngồi bên khung cửa nè ...chụp ảnh dưới 1 góc nào thấy em của Khoai gầy đi nhiều hì hì hì
    [​IMG]
  8. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là em mèo trên ghế
  9. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Hình như cả Hội yêu mèo này không có em mèo mướp nào gày cả thì phải, hay thi hoa hậu mèo mướp đi Anton sắp lấy lại phong độ rồi, mà nó đại nạn bất tử có khi lại không ốm nữa thật, trộm vía, thế thì phí cái hợp đồng bảo hiểm à, hihi, ở VN mà có tôi cũng mua, ờ nhưng mà có ở đâu bảo hiểm cho mình vụ mèo đi mái nhà bị lạc hay bị bắt mất không nhỉ? Đang định dọn nhà cho bố con thằng Lì về nhà mới mà vẫn ngại cái vụ đi mái nhà với đi ra ruộng chơi, nhỡ lạc một cái thì
  10. EmBeRua

    EmBeRua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, em chết mất huhuhu
    Taito đi mất rồi. Nó đi từ đêm hôm thứ 2, sáng thứ 3 còn thấy một bãi ở dưới nhà, mà thứ 3 không thấy về
    Xong rồi đến thứ 4 em phải đi công tác, không có ai ở nhà chờ cửa nó, không biết nó có về không
    Đến thứ 6 thấy chị giúp việc nói là nó vẫn chưa về, em phải bỏ cả việc đi về, đi tìm khắp nơi ko thấy đâu huhuhuhu
    Em với Sâu đang ***g lộn hết cả lên, tối nào cũng leo lên tầng 5 cơ quan gọi nó mà chẳng thâấ đâu hết. Nó đi 1 tuần rồi ai cho nó ăn, chắc là đói quá trèo đi đâu rồi k hông biết
    Huhu, tự dưng có 3 con mèo nhỏ xong mất con taito, nhưng mà vẫn thương taito hơn

Chia sẻ trang này