1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part V

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 11/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    em Khoai đang cười nè
    [​IMG]
  2. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng Taito này kỳ quặc thật. Vợ đẹp con khôn mà lại còn bỏ nhà đi. Đúng là sướng không biết đường sướng. Nhưng tớ nghĩ là nó sẽ nghĩ lại và đi về thôi. Bọn mèo nó đi bụi một hai tuần là bình thường
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Ui Taito ơi, về với vợ con đi chứ
    Phải chịu khó rình mấy thằng mèo đực hay lỉnh về nhà buổi chiều nhá nhem tối lắm. Chán thật, đến phải xích lại thôi.
    Số tớ tháng này đen thế, mấy hôm nay bị ho phải uống thuốc ngủ, đêm qua quên không đóng cửa sổ bếp bị trộm nhẩy vào, khuuân đi vài thứ, nhưng may nhất là nó không đập cho tớ một nhát Anton thì dạo này ngủ say hơn cả tớ
  4. vEOgIA

    vEOgIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Rất buồn khi quyết định đăng tin này lên đây cho cả nhà
    chuyện là thế này..
    Tôi cũng yêu mèo lắm .. yêu lám đấy ah.
    hôm rồi có người cho tôi 1 chú mèo về để nuôi.... rất vui ... rất hay .... nói túm lại là cũng rất chi là thích....
    Nhưng ..... chết ở đời là cái chữ nhưng này
    trong nhà tôi lại có người không hề thích meo 1 chút nào... cuộc chiến nổ ra giữa tôi và người đó rất là kịch liệt... đến hồi kết thúc... hu hu hu hu
    Tôi phải cho chú mèo của tôi ra khỏi nhà trong tuần này
    1 - Ai có lòng hảo tâm chăn nuôi giúp tôi được không
    2 - Nếu muốn nó về với các bạn thì hãy gọi cho tôi 0903217988
    Cảm ơn các bạn yêu mèo nhiều
    hình như là phải bảo Bán mới ở được đúng không nhỉ " các cụ bảo thế " người bỏ ra 1 chút tiền lấy khước trả cho chủ cũ thì mới nuôi được phải không nhỉ ???? nếu vậy lần sau tôi sẽ mua mèo chứ không xin không nữa ... hu hu hu nhanh lên không nó đang bị đối sử phân biệt lắm .. rất dã man và tàn bạo... hu hu
  5. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Taito đã về chưa hả emmiu ơi? Buổi tối khuya khuya ấy, trèo lên sân thượng vác theo xoong nồi hay cái gì mà nó vẫn dùng làm bát ăn gõ thật to vào, khua loạn lên, gọi tứ phía, có thể cậu cả chơi ở đâu đó sẽ nghe thấy mà về với vợ con. Có khi nó đi chơi thôi, chơi chán rồi về, không sợ đâu. Còn cái vụ ăn uống cũng đừng có lo quá, mèo tự kiếm ăn giỏi lắm, không ngồi im chịu đói đâu, thế nào cũng xông vào bếp nhà người ta mà ăn thôi Bình thường Taito có sợ người lạ không? nếu nó bạo thì càng không lo nữa. Cứ chịu khó gọi nó buổi đêm ấy, mang cả con Sâu lên bắt nó gào, rồi hỏi xung quanh xem có ai nhìn thấy nó không, đề phòng trường hợp cậu nhát quá rúc vào đâu giống thằng Sún nhà này có lần cứ ngồi dưới gầm bể nước nhà người ta cả ngày không chịu ra
    Đừng lo nó sẽ về thôi, cứ gọi khoẻ vào
    Bác mèo mướp có bị thiệt hại gì nhiều không? Sao thằng Anton không dậy mà choảng cho bọn trộm vài phát nhỉ, phải như con Bội đốm nhà tôi mà có người lạ đột nhập vào phòng thì có khi chưa kịp hiểu gì đã bị nó đánh cho tối tăm mặt mũi rồi, (nhưng tuỳ hứng, có lúc gặp người lạ lại không làm gì chỉ ngồi nhìn thôi ) Nhà tôi đang định mở chiến dịch giải phóng mèo, cho ra tù hết, Bạch xù cho đi mái nhà xả láng, còn Bội đốm thì đang treo biển ai bắt được nó thì cho luôn, vì ai đã có gan bắt nó thì ắt là phải yêu mèo lắm lắm, nhưng chắc chả ai dám
    Được terrorist1812 sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 22/03/2005
  6. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Con boon nhà em mấy hôm nay trở chứng, tung toé chất thải lung tung. Làm sao cho nó quay về cái toalet cư bây h ạ?
  7. EmBeRua

    EmBeRua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    hic hic, taito vẫn chưa về :((
    Đám nhóc hôm qua đã đầy tháng, thế mà thằng bố cũng không thèm về.
    Tụi nó nghịch như quỷ, kêu léo nhéo suốt ngày điếc hết cả tai, nhìn thật đáng ghét, em Tôm lì lợm dám ngồi hẳn vào đĩa thức ăn của mẹ, nhặt wishka nhai cộc cộc cộc, nhưng chả nhai được, cứ nhai xong nhè ra.
    Em quỷ Rùa với Voi thì vật nhau, cắn nhau rồi dẫm lên người nhau để leo ra ngoài ổ. Em đã được đám cháu này ưu ái tặng cho đầy vết xước ở tay với 1 vết ở mặt rồi (nhìn như đánh ghen)
    Huhu, nhưng mà vẫn đau lòng quá. Taito đi rồi nhà cửa vắng tanh, ko có nó nhà sạch hẳn, vì nó cứ thấy hộp toilet ướt là nó bậy luôn ở bên cạnh, không có nó mới biết thật ra em Sâu ăn ít.
    Về nhà mở cửa ra cứ mong nhìn thấy nó lười biếng ngái ngủ nằm ườn trên gối, mũi với chân tay đỏ hồng lên, nhìn muốn cắn.
    :(( Thứ bảy em chuyển nhà rồi, lúc đấy buổi tối nó có về cũng làm sao biết mà đón h u hu, con ơi là con
  8. belladonna85

    belladonna85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    huhu cả nhà ơi em mất Katy rồi
    huhu,hôm qua nó vẫn còn ở nhà chơi mà ,tại dạo này chủ quan cứ cho nó chạy lung tung ,đến sáng nay đã ko thấy mặt nó đâu rồi ,hic,gọi ăn cơm cũng ko về ,cứ nghĩ là nó ngủ tít mít mù khơi ở đâu đó ko về ăn cơm nhưng mà ...đi học về cũng chưa thấy nó về
    hic,Katy bé xíu ,ngờ ngệch lắm ,mà mèo ta thì còn đỡ đây mèo tây ai gặp cũng theo ,ngu lắm ,mẹ em bảo chúng nó bắt Katy đi rồi huhu ,chán quá đi mất thôi
    mà sao dạo này có nhiều mèo bị mất thế ko biết nữa
  9. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Hội mèo hồi này lại có vẻ lận đận rồi, hic hic, hết ốm lại đi mất, có cần làm gì để giải xui không nhỉ, chẳng lẽ đi ăn thịt chó giải đen hihi đùa thôi. Mấy bác mất mèo cứ chịu khó gào ầm ĩ lên, may ra mấy thằng quỷ nghe thấy nhớ ra mà về, chứ bọn này đi chơi lắm lúc hăng lắm, chả nhớ gì đâu, nhất là mấy thằng mèo đực.
    Hàng xóm nhà tôi đang mang gửi 1 mụ mèo xù, xinh đẹp ngoan hiền, có người đăng ký xin rồi, nhưng cụ bà nhà tôi thích nó nên bảo, hay là con cho người ta 2 đứa Lì Phớt rồi mang con xù này về mà nuôi, làm tối nay tôi gào lên một trận như con thần kinh. Đấy đấy, khác gì bảo đem đứa con hư đi đổi lấy đứa người dưng ngoan bao giờ.
  10. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Oài, dạo mình mất mèo thì mèo thiên hạ không sao, dạo mèo nhà mình lên cân theo ngày tháng thì thiên hạ lại mất mèo. Ôi chia buồn với các bạn bị mất mèo, nhưng phần lớn các bạn vẫn đang còn mèo nuôi mà, đừng buồn bã quá!
    Phần V rồi, lại đưa ảnh thằng mèo dở hơi nhà mình lên, đúng là nó dở hơi thật, nó toàn có những hành vi không giống mèo chút nào.
    sau quả nghiêng ngả thích tình này là cú duỗi người khoan khoái, hậu quả tiếp theo thì chắc là dễ hình dung, nhưng nó vẫn bò dậy leo lên ngủ tiếp.

Chia sẻ trang này