1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part V

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 11/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EmBeRua

    EmBeRua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Về rồi các bác ơi, taito về rồi
    Khoảng 1rưỡi hôm qua em khò khò rồi tự dưng thấy tiếng nó kêu ầm ĩ trước cửa. Mở cửa ra tí nữa ngã ngửa, thấy một thằng mèo gầy rộc vừa đen vừa bẩn, mắt sáng quắc xông vào.
    Cu cậu đen ơi là đen, gầy ơi là gầy, trước khi đi có bụng phệ bây giờ gầy tóp vào, chắc nhịn cả tuần hay sao đó.
    Về một cái nhà chạy bổ nhào vào liếm láp Sâu, sau đó lao ục vào người em, đang ngồi tí nữa thì ngã với nó thật., xong rồi vục đầu vào ăn. Chạy ra ngửi bọn mèo con nữa, nhưng mèo con lạ, khè nó, lúc sau có chú Rùa chạy ra hít hít ngửi ngửi bố rồi chui vào lòng ngồi
    Cái thằng này, dù sao vẫn nhớ về với vợ con thế là ok rồi. Từ lúc nó về, có con mèo điên nào gào thét trên mái nhà đến tận sáng ấy, chắc là con vợ bé..
    Nó bẩn quá, sáng nay em mới lau mặt mũi chân tay được cho nó, nhưng vẫn phải xích, ko cho lên giường. Chắc nó biết lỗi, đêm chui vào thùng mèo con ngủ, sáng ra ngồi nói chuyện đuôi cứ quặp xuống.
    Hic, thứ 7 này moved out, tài sản sau 2 năm có 3 cái thùng carton với cả 5 con mèo
  2. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    anh tuy có tiếng là lạnh lúng ấy thế mà đọc vài dòng tâm sự của cô anh cũng cảm động ,cũng là vì thằng BEN béo nhà anh đã có hoàn cảnh tương tự / bố khỉ ,đi chơi cả tuần rồi đùng đùng 2h sáng chạy về kêu meo meo / anh nghĩ phải thêm vào câu KHÔN NHƯ CHÓ danh từ MÈO nữa mới hết ý /
  3. belladonna85

    belladonna85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    hic,ghen tị với emberua quá ,mà con mèo nhà emberua nó đi chơi rùi nó lại về,mấy con mèo lớn nhà em cũng thế mà ,đi chơi với gái chán chê rồi mới vác mặt về nhà gào ầm lên đòi ăn,chả tiếc thương gì chủ nó cứ khóc lóc đi tìm ,ghét vật ...nhưng mà Katy nhà em là mèo bé ,ngu lắm,nó ko bít đi chơi xa đâu ,nó bị ai bắt là cái chắc
    hic ,đau lòng quá
  4. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng emberua nhé! Đấy! Tớ đã nói mà, vợ đẹp con khôn chắc nó chẳng dám bỏ đi mãi đâu. Emberua khéo lại có thêm cả con mèo vợ bé của nó nữa ấy chứ!
    Chúc mừng! Chúc mừng emberua, Sâu và lũ nhóc
  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, giúp tớ với, chẳng biết làm thế nào bây giờ. Chả là bố tớ vốn bị hen + viêm phế quản. Trước đây thì không sao, nhưng thời gian gần đây lại bị nặng. Mệt quá đâm ra cáu gắt, sáng nay bố tớ vừa tuyên bố hoặc mèo hoặc bố. Thực ra bố tớ cũng yêu lũ mèo lắm, hồi con Bi nhà tớ mới sinh bọn này, bố tớ vẫn hay vào phòng thăm lũ chúng nó. Nhưng mà bây giờ thì...
    Tớ thương chúng nó lắm. Đứa nào cũng gắn bó với mình, dù ít dù nhiều. Bây giờ cho đi chả biết nhà người ta đối xử với chúng nó thế nào, có yêu chiều được như mình không. Càng nghĩ lại càng thương, con Bi ở với tớ gần 3 năm rồi, bây giờ liệu nó còn theo ai được nữa. Lũ trẻ con thì hồn nhiên, cả nhà toàn người lớn, bây giờ có chúng nó, mình về nhà cũng thấy tươi trẻ hơn. Nhưng mà bố tớ tớ lại càng thương hơn. Khổ ơi là khổ! Chả biết phải làm thế nào cả!
  6. CannibalMachine

    CannibalMachine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2001
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Xám Nhọ nhà em mấy hôm nay ăn kém hẳn đi. Đêm qua nó nôn ra một đống bim bim nhão nhoét. Hôm nay vẫn đi lại chơi đùa bình thường nhưng cơm thịt gà cũng chê, bim bim cũng chê. Uống sữa chút chút, thức ăn lạ miệng thì có ăn một góc be bé. Chẳng hiểu ra làm sao.
  7. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Mừng quá Taito đã biết đường về, hy vọng Cathy cũng thế nhé.
    Em Xám Nhọ có triệu chứng thai nghén rùi
    Anton sắp có người yêu rồi cả nhà ạ, dạo này cu cậu hay làm dáng bên cửa sổ, hoá ra là nhà bên kia đường có 1 nàng mèo xù chiều nào cũng ngồi õng ẹo .
  8. EmBeRua

    EmBeRua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng đau lòng, nếu tìm không thấy thì áp dụng như cái bài của Khủng bố bà bà dạy tớ: Nghĩ là nó đi đâu được người ta bắt được nuôi rồi, người ta có thể chăm nó hơn mình, sống sướng hơn. Với lại mình nuôi nó cũng khổ.
    Trong mấy hôm taito đi, tối đi ngủ tớ cứ phải lầm rầm nói chuyện với em Sâu kiểu thế, nhưng mà đau lòng thì vẫn đau, tiếc thì vẫn tiếc, chò thì vẫn chờ.
    @TIO: Xám nhọ thế là bị cảm , hic thỉnh thoảng con nào chả bị thế
    Taito về một cái là nhà cửa loạn lên ngay. Mà cu cậu cứ lủi thủi, quấn lấy em ko rời, thả ra là ụi ngay vào người, em đang ngồi xem tv mà nó cứ ra, rướn người lên ụi cái đầu nó vào cằm đau điếng, em nằm thì cậu ra nằm gối đầu lên chân, ngồi trên giường thì chạy ra ngồi trước mặt đặt một chân lên chân mình, mắt nhìn âu yếm.
    Thật đáng ghét, nhìn nó như thế xong lại nghĩ là nó dám bỏ mình khóc lóc suốt 1 tuần đi chơi với con mèo điên nào
    Móng nó thì cùn + gãy hết+ có cả đất và máu trong đấy nữa, không biết có đánh nhau hay bắt chuôịt không Người ngợm như thế mà leo lên giường, nằm ngửa ra ngủ ngon lành, say sưa
    Em Sâu thì từ khi Taito về không thấy kêu la gì nữa, nó chỉ to mồm lúc chồng nó đi thôi, lúc chồng về thì im bặt, nhưng lúc nào cũng thấy nhìn taito dè chừng.
    Bọn nhóc thì ôi thôi, phá như quỷ, tè bậy ở khắp nơi, bố mẹ đang ăn cũng xông vào ngồi giữa cái đĩa, nhai cộp cộp xong nhè ra Em Rùa là hóng hớt nhất, cả đám đang ngủ mà tặc lưỡi 1 cái nó là đứa dạy đầu tiên, chạy ra trước tiên. Được cái ông Taito về nhà lại chăm con, lật từng con lên liếm lám, thấy con đùa kêu éo éo lại chạy ra xem. Lúc sáng nay, nó lật một con con lên liếm, con con kia nằm ườn ra rất sung sướng, phê, thế là taito bỏ nó đấy, chạy ra chỗ em, đặt một chân lên chân em, nhìn em cũng rất âu yếm, hic hic, chịu không nổi.
    Tối nay là tối cuối cùng em ở đây, lòng dạt dào cảm xúc quá viết dài các bác thông cảm.Nhớ hồi nào nhặt được Sâu nuôi giấu diếm trong phòng, những buổi tối buồn ngồi với Sâu trên cửa sổ rồi 2 đứa nhìn ra ngoài, thấy con mèo hàng xóm là kêu la loạn xạ mong nó chú ý mà nó ko thèm nhìn. Nhớ những ngày Sâu bé tí, thích ăn cơm với ruốc, thấy em cầm nguyên cái nồi ăn là lao vào, ngã bổ chửng vào nồi cơm. Rồi những lần 2 đứa ăn chung 1 cái bánh mì ngọt, mỗi đứa ăn một đầu. Rồi đánh nhau
    Từ khi có Taito về Sâu mới không chơi với em như trước. Nhưng bù lại, mỗi lần có chuyện gì khóc hay ốm, bao giờ cũng thấy 2 con mèo của mình chui vào lòng, nhìn mình chăm chú rồi dụi đầu vào mình hay để yên cho mình nắm chân.
  9. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Tốt quá, về rồi Thế mà cứ kêu nó ngu, thấy chưa, đi chơi với gái chán rồi cũng biết đường về, mỗi lần như thế là một lần thêm kinh nghiệm đi giang hồ, thế là tốt đấy, mỗi tội mình bị hú vía một phen thôi, hihi. Thằng này tình cảm nhờ, chịu khó chăm vợ con thế, thằng Lì thì còn lâu mới được thế, Lì không bú tranh phần mèo con là may rồi. Emmiu dọn về nhà mới có rộng không? Đủ chỗ nuôi cả 5 đứa chứ? Nhưng mà xong phải tịnh thân con Taito đi nếu không Sâu nó tằng tằng 1 năm 2 lứa thì mình ra đường ở!
  10. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này thì quả là khó xử. Hay là bạn thử thuyết phục bố xem. Bạn nhắc lại những chuyện cảm động giữa bố và lũ chúng nó ấy. Bố bạn đã từng yêu chúng nó, khi nghe thấy vậy chắc chẳng nỡ đuổi chúng nố đi đâu.

Chia sẻ trang này