1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo part VII - offline lần II chào đón Anton Péo ngày 5-3-2006 tại quán Báo-62 Trần Quốc Toả

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bauerin, 10/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Sao lại là 22 tháng 1 nhở ?
  2. mattroiphale

    mattroiphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Bà mẹ trẻ này giống hệt con mèo già tác ta nhà tớ. Nó đẻ 3 con, 1 con lành, 1 con mất cả một chân, một con mất bàn chân . Thế mà trong 3 con đấy con lành lặn lại ra đi sau một cơn bệnh khó hiểu , hai con kia tớ nhất quyết giữ lại nuôi vì mẹ tớ hay chờ lúc tớ đi làm mang chúng nó cho mấy bà lau nhà với bán hàng rong, mà mấy con lành lặn thì còn hy vọng được lũ trẻ con nhà đấy thương yêu, chứ các bà ý mà nhận nuôi mèo què thì làm gì còn mục đích gì khác ngoài . Hai đứa ở với tớ một thời gian thì mẹ tớ tóm đi cho một bà hàng rong thật (bị một con thôi vì một con nhát quá nên trốn được). Con kia do bị mất cả 1 chân nên chạy không kịp , tớ về ức quá, chạy đi tìm ngay bà hàng rong đấy nhưng ... kết quả thế nào thì các bạn cũng đoán được đấy. Và lần đầu tiên trong đời tớ gào lên với mẹ tớ là: Con đã bảo mẹ mẹ mà cho chúng nó đi là con cũng đi theo cơ mà Mẹ tớ cho ngay một câu: Thế thì đi đi . Thế là tớ đi luôn lên phòng, gỡ ổ cứng máy tính ra, lấy các giấy tờ, quần áo cần thiết, đi luôn đến nhà con bạn ngủ (Hư nhỉ, dạt nhà ). Chưa kịp ngủ thì lão anh trai đã gọi điện thẽ thọt bảo mẹ hứa tìm bà ấy mang mèo về rồi, đi về nhà đi, giảng giải thiệt hơn ..................và tớ đi về. Từ sau vụ đấy, con mèo bị mất một bàn chân ở yên với tớ, nhưng nó bị cú shock nặng quá nên cực nhát, phải lúc cho ăn hoặc ngủ tớ mới bế được nó chứ cả nhà tớ thì không ai bế được, khách đến nhà thì không bao giờ thấy mặt, mỗi lần dọn nhà thì thấy anh ý thất đảm trốn tiệt vào xó nào không biết Nhát thế nhưng bây giờ bắt đầu đi chơi đêm rồi, tuần trước vừa dạt nhà 4 ngày, về 1 ngày, dạt tiếp 3 ngày, mới về tối hôm qua ăn như thằng từ Xômali về. Điệu này tớ phải mang nó đi ...xiến mất thôi mặc dù tớ chưa làm thế với bất cứ con mèo nào của tớ không sợ ............lắm.
  3. mattroiphale

    mattroiphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    À, tặng hội yêu mèo
    [​IMG]
  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Vâng, vào ngày chủ nhật 22/1 mà. Chắc em Bauerin nhầm ngày rùi Bauerin ơi, 23 là 23 âm lịch ngày ông Công ông Táo cơ mà em gái ơi?
  5. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    [Thanks mattroiphale nhé, dễ thương quá! . Nhớ đi off với bọn tớ nhá
  6. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    hu hu nhầm thật. Hic hic là ngày 22.1.2006. Chẹp, để em nhờ mod sửa lại tên topic và nội dung trang 1. Sorry mọi người.
  7. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    hic hic đúng rùi, ngày 22.1.2006. Hic em để tên topic nhầm rồi, để em nhờ MOD sửa
    Chị: mèo lai thỏ béo nhà chị phải đăng ký suất gấp đôi đấy
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hic, nghe mọi người kể chuyện mới thấy em Bi nhà tớ ngày xưa còn đảm đang chán. Nó mới sinh có 4 lần thôi, nhưng lần nào cũng mẹ tròn con vuông cả. Đứa trước luôn cách đứa sau khoảng 30''-1h, con nào con nấy đều được mẹ liếm sạch sẽ. Nó chỉ có mỗi cái tật là sinh con được mấy ngày là tìm cách chuồn ra ngòai hẹn hò với giai. Nhưng hẹn gì thì hẹn, đắm đuối mê say gì thì đắm đuối chứ thể nào nó cũng về đúng bữa cho bọn con nó bú. Hic hic, cái lần đấy nó đi một mạch 2 ngày không về là tớ biết có chuyện rồi :((
  9. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    ma ma meo thi tốt chứ ? Thi xong thì lên kế hoạch đi off nhá, vui cực đấy. Ma ma meo mà không đi off thì mất đi một thành viên tích cực, buồn chết Đi nhá em !
    A, thuốc em gửi chắc gãy cánh phương trời nào rồi í. Chả thấy đâu cả. Hic hic hic
  10. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Ớ,em bảo mod khoá đến 27 cơ,nhưng ko hiểu sao có 1 ngày!!hic hic..thi chưa xong chị ạ,còn 2 tuần nữa...mà môn chính ở tuần sau đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này