1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo part VII - offline lần II chào đón Anton Péo ngày 5-3-2006 tại quán Báo-62 Trần Quốc Toả

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bauerin, 10/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    ui ui em nè giống nhóc nhà em wúa, trông y trang lun, ko thể tin đc
  2. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    HO! HO! HO!
    CHÚC CẢ GIÁNG SINH ZUI ZẺ
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    he he, dạo này nhà mình đón nhiều em mèo mới ghê. À tự nhiên hôm nay tớ thấy nhớ cái mùi hôi hôi của lũ mèo ta quá . Chả hiểu sao tớ rất ghét mùi hôi mà vẫn rất khóai ngửi cái mùi khiếp khiếp rất đặc trưng của chúng nó nhé. Không biết có bạn nào giống tớ không?
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    oh.. nhà mình phát triển ngày càng to nhỉ.. tớ ngồi xem hết ảnh của các Miu rồi đấy. Miu của em Pittypat có làm cái khăn vắt lên cổ thì ấm nhỉ ***** của bạn gì còn rỉ mắt kìa ... tớ hay cầm đầu Bơ, dùng tay lấy rỉ mắt của nó lắm Ai vote sao cho bài tớ đấy, tự dưng tớ thấy cũng thinh thích hi hi..
    Mẹ ỏn ẻn trong điện thoại, con đem mèo về nữa nhá. Thế là sướng quá, tớ cũng tung tảy cho Bơ về nhà. Lúc sướng vui lên thì việc gì cũng làm.. ( hềy dà, tật xấu..). Lúc còn trong thành phố, Bơ ngồi hẳn ra ngoài ngó nghiêng. Tắc đường, có anh chàng nhìn và reo lên: Ôi con mèo.. Tớ quay sang nhoẻn miệng, môi vẫn mím nhé ( Tớ thấy tớ giống cô bé giỏi võ, khi nào như thế là đều có một mưu đồ đen tối) : Anh chưa thấy con mèo bao giờ ah ..
    Ra đường cao tốc, lạnh quá, Bơ chui vào áo tớ.. hi hi buồn ơi là buồn .. và nằm yên . Đường thông thoáng, trăng thanh, sương mờ.. tớ và Bơ cứ thế thẳng tiến về nhà.
    Nhà các cậu đã có trẻ nhỏ bao giờ chưa??? Bơ nhà tớ về, nhà tớ cũng như là có trẻ nhỏ ấy. Tâm điểm của nhà trước kia là tớ hi hi thì bi giờ có thêm Bơ. Mẹ thì Mèo của H mang về đấy. Đứa cháu thì chổng mông lên, cúi mặt sát xuống sàn nhà ngó Bơ, tay thì chăm chăm đòi bế. Bơ thì đông người quá cứ chạy nhưng khổ thân, nhà rộng quá nữa cơ . Mỗi lần tớ bế Bơ là Mẹ nhăn nhó .. " Khiếp, bẩn thế. Mày có bỏ xuống ngay ko, đây này, áo đầy lông mèo. Thế thì bảo sao không ho hả. " Mẹ cho Bơ vào một khuông nhà treo áo với hòm đựng đồ. Thi thoảng thấy Mẹ kêu "Ôi, cái con mèo của mày nó nghịch lắm đây này. Nó nhảy lên ghế đây này. Nó nhảy lên trạn đây này. Nó cào quần áo đây này, có buộc ngắn dây lại không hả " ( những lúc thế thì tớ lại cười hỉ hả )
    Sáng tớ còn cuộn tròn trong đệm ấm, đã nghe thấy tiếng Mẹ cho Bơ đi vệ sinh. Bơ sướng nhá . Lọc cọc dậy Mẹ bảo: Con Mèo cho nó đi vệ sinh rồi nó không chịu đi gì cả oh ho.. xem nào.. Ôi nó tè dầm trong cái chăn nhỏ mất rồi còn đâu Con này nó dậy sớm lắm mẹ ơi.. ... Nó gọi con dậy từ 5h đấy, ko cho nó đi luôn là ... ko chịu nổi đâu. Nó uống lắm nước mà
    Tớ thích cún, tớ nuôi cún, gọi cún quen rồi. Giờ gọi mèo, ai đời lại tặc tặc và huýt sáo cơ chứ.. Không biết có phải vì thế mà con Bơ của tớ biết ngồi xổm, giơ hai tay lên chào tớ mỗi khi tớ đi đâu về ( giống Xù của bạn nào đó đó) Mà Bơ ngồi tài lắm, rất lâu nhé. Mẹ, Bố, Boong cứ cười khi nhìn thấy dáng vẻ này. Mẹ và Bố đều bảo: Đêm nó không kêu gì cả, ngoan thế. Thấy tớ, Bơ kêu nheo nheo, ậm ừ.. Chỉ thấy tớ nó mới chào đấy nhá
    Mẹ lừa tớ các cậu ạ. Mẹ lôi ra bao nhiêu lý do nào là vì công việc của tớ, sức khỏe của tớ... thời gian của tớ... không cho tớ đem Bơ đi ( Mẹ bao giờ chả đúng nhưng lắm khi có những cái rất chi là dở nhé.. như hôm nọ mẹ kêu: ngày 13 đừng về.. hic, kiêng gì mà kiêng, 13 dương mà Mẹ ơi.. - giờ tớ mới nghĩ ra) . Mẹ giành nuôi Bơ của tớ thì có ấy hic.. Thôi thì đằng nào cũng sắp tết, lại về, cho Mẹ nuôi hai tháng thôi nhá. Khi tớ chuẩn bị đi, Bơ cứ ngồi, một chân buông, một chân để nhẹ vào tường ngó tớ, mắt tròn xoe .. hic..
    - "Nó đi vệ sinh chủ yếu vào sáng sớm và tối Mẹ nhé"
    - "ah, Mẹ cũng bận lắm, phải giao cho thằng Boong thôi"
    oh, giờ tớ nói rằng tớ có tật xấu, xấu cực. Tớ đã nói chuyện đến Mèo, hay Nhạc là chỉ có mèo và nhạc, những thứ len ven khác là tớ ko để tâm lúc ấy đâu. Khi tớ nghe nhạc, có ai hỏi tớ thì tớ cũng ậm ừ qua loa.. tớ rất ghét nói chuyện và ghét cả ai đó nói chuyện lúc ấy. Nhiều khi ngại chết đi được. Hai tháng trước phải đi công việc hai ba ngày, nhờ bạn coi giùm Bơ, nhắn tin hỏi han, bạn bảo: Ôi cậu chỉ để ý đến mèo của cậu thui.. ( xin lỗi)
    Chủ đề máu của tớ là gia đình, nhạc, mèo.. tình yêu có chậm một chút cũng đừng ghen nhé
    ah sáng nay tớ nhìn thấy cái khăn của Bơ vắt trên dây .. tớ quên không cầm về rồi. Tớ hay lau mặt cho Bơ khi nó ăn xong, khi nó đi vệ sinh xong nữa, vì nó hay ngửi ngửi trước đó mà Lắm hôm nó cáu, mũi đỏ ửng lên như bảo: Cô chủ chả biết gì, tôi ngửi là vì tôi xem có tin nhắn không ấy chứ
    oh.. tớ còn quên con sư tử nho nhỏ (đã bị tớ vặt trụi râu ) - bạn của Bơ xinh xinh nữa chứ ( cái gì ở nhà tớ cũng nho nhỏ xinh xinh ) .. chẹp, thế này ở nhà, Bơ chỉ có ngồi dưới cái ghế dài mà ngáp ngủ, béo mất thôi
    Tớ phải nhét từ NHỚ vào đầu thay cho từ QUÊN mới được
    Tớ sẽ đi chơi với các miu nhé .
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 20/12/2005
  5. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Deny_me: đọc bài cậu viết cảm động quá.
    Cậu đi off với bọn tớ nhé ? Thông tin ở trang 1 í.
  6. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Nhìn con này như con báo í nhỉ, nhìn đã thấy dữ dằn rồi. Hồi xưa nhà tớ cũng có một con mèo màu lông giống con Dali, nhưng nó ngắn một mẩu và bụ bẫm, chắc nịch và bị cụt đuôi (bẩm sinh thế). Con đấy cũng không cho ai sờ vuốt, âu yếm bao giờ. Chỉ lúc nào cho ăn mới gọi được nó lại, và xoa đầu mấy cái. Về sau nhà tớ đưa ra chỗ khác, hơi hiếm người qua lại...nó như thành mèo hoang í, lúc ẩn lúc hiện, có khi cả tháng chả cho ăn (vì người giúp việc chả quan tâm đến mèo) mà vẫn sống nhăn, chắc nịch. Cứ người nhà tớ lên cho nó ăn thì nó mới lượn về, ăn uống ngon lành rồi lại chuồn. Hic hic, thế mà cuối cùng nó cũng bị mất. Chả biết là nó bị mất hay là bỏ đi hoang nữa vì cái vùng đó cũng vắng vẻ và hoang vu lắm, cũng chưa nghe nói đến mất trộm mèo bao giờ. Tiếc thật. Tớ chưa thấy con mèo nào né người như nó cả.
  7. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Anton péo bị ho tại vì ăn con ruồi con híc híc, tớ ngăn cản mãi không được.
    Bây giomòi lần ho,cả tấm thân đầy mỡ rung lên bần bật, đến là thương
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, anh bạn tớ lại vừa nhặt được một em mèo. Em này không bị làm sao cả, chỉ đi lạc thôi. Mọi người ai có thể giúp nuôi được em này thì liên lạc hộ tớ theo số này nhé:
    Hùng: 0983818605
  9. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hay rẽ qua quán Báo..ở đó mèo mẹ mới đẻ 4 em... 2 mướp (giống hệt mẹ) 2 trắng tinh lông xù (chắc giống bố) ................
    ....đến quán..mắt trước mắt sau là đi tìm 2 bé xù luôn...có hôm 2 em ăn cơm, phải đứng đợi rồi nựng nịu ôm ấp cả buổi..
    ...mùa đông..ôm mèo thích thế...ấm ơi là ấm!
    Nhớ em mèo yêu của mình quá!
  10. chippymoon

    chippymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    xù như thế nào hả ấy , có bôg lên ko ? có bán ko ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này