1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo part VII - offline lần II chào đón Anton Péo ngày 5-3-2006 tại quán Báo-62 Trần Quốc Toả

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bauerin, 10/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. belladonna85

    belladonna85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    hehe , em hay vào đây đọc bài lắm , nhưng ít khi post , vẫn nắm tình hình mọi người mà .. con bé tí nhà em má em cho đi rồi , nhưng mà .. nếu có đk thì em vác con Tami nhà em đi cũng được , hình ku cậu đây ạ , đấy là em nói có đk thôi chứ nếu cái quán đó xa thì chịu , ko mang vác đi được đâu vì con khỉ này nhà em nó nghịch lắm , trời ơi có cái giải nào cho con mèo nghịch nhất thì chắc Tami nhà em giải nhất mất , mà cái quán VÔ thường đó ở đâu vậy ạ ?
    [​IMG]
  2. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Ui mọi người yêu quý ui, cố gắng mang mèo đi nhé, không có bạn nào cũng kêu ngại, rùi lại toàn nguời off với người, ko có mèo bắt người măm whiskas thì toi .
    Tớ có kinh nghiệm mang mèo đi xa, là cho các em ý vào túi có phéc mơ tuy, kéo suýt kín lại, để 1 chỗ cho các em ý thở là vác tư vô 4. Hoặc mọi người lấy nick yahoo giao lưu đi, bạn nào không có mèo sẽ được phân công tháp tùng bạn nào có mèo, nhỉ! Tớ chỉ tiếc là ko cho 3 đứa nhà tớ từ SG ra HN được, nếu không thì mọi người sẽ chết ngất mất, vì chúng nhìn lém cực, đứa nào cũng có trò láu cá riêng . ****** thì thủng dạ dày kinh niên, còn một hơi thở là còn gào ăn (mặc dù nó no lết không nổi), mà điên cái vẫn cứ nhẹ hều hều. Thằng Bee thì lì lợm, cả ngày ko thấy nói năng tiếng nào nhưng người cứ chắc nịch ra (trộm vía). Bà Mí thì thôi rồi, gái già, lại ế chồng nên bất đắc chí lắm, gắt gỏng suốt ngày. Tuần nào tớ cũng oánh vật tắm cho 3 đứa, xong nhìn cả cái gia tài mèo trắng trẻo thơm phức, cuộn tròn nhau ngủ, cũng thấy bõ công hầu hạ dạ vâng.
    Thôi tóm lại là ai có tiềm năng mèo thì cố gắng mang đi nhé. Tha thiết đấy!
  3. belladonna85

    belladonna85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    hay đó , bác hội trưởng hoặc bác nào trong ban tổ chức add nick thành viên đi ạ , hẹn một hôm đẹp trời nào đó cả nhà lên yahoo chát chit , chứ nếu em đi một mình thì làm sao mà vác mèo đi được hả trời , mà ủa sao cái ảnh ở trên ko lên nhỉ
    [​IMG]
  4. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    ảnh lại vẫn không lên Bella ơi. Post lại đi em !
  5. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Ý,bác puss ơi,mấy con mèo rao vặt đấy em nghĩ là mấy con vừa rao ở hội mình ở mấy trang trước đó
  6. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Ừm,dạo này hội bàn tán xôn xao về chuyện off nhỉ..
    @bauerin:hi`,em nghĩ là nên mang theo chút chút bông băng..Bởi khi bế,sờ,vuốt các em mèo(nhất là thi bế và trao giải mèo đanh đá) thì sẽ phải có người bị cào cắn nhỉ,mà em nào càng dữ thì lại càng mạnh,
  7. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    À,em Miki nhà em đã được bác sĩ xem qua rồi ạ,hoá ra em hóc xương mấy ngày hôm nay,do ko lôi được,nên chỗ em hóc bị sưng lên,dẫn đến việc em ko kêu được và hay khạc nhổ(dù ko ra gì cả)..Giờ em phải uống thuốc kháng sinh,nhưng cũng đỡ rrồi,em giờ có thể kêu tốt hơn,ko câm lặng nữa
  8. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    @Hình như Vô thường quán ở trên đường Hoàng Hoa Thám?
  9. betraingaytho

    betraingaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    hị, tớ cũng có quà : 1 suất cháo...lưỡi cho chủ mèo nào xinh nhất ( và chưa có bồ)
    quà này có thể quy đổi ra 1 buổi cafe giá trị tương đương.
    nhà tớ cũng có mèo nhưng chắc là ko mang đi được vì chẳng có ai giữ cả
  10. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Tớ thấy mấy con hay bị hóc xương như là có gen di truyền í nhá.
    Con mẹ hai đứa nhà tớ bi giờ hồi xưa cũng rất hay bị hóc xương. Hai đứa con của nó giờ cũng vậy. Tớ mà thấy chúng nó ngúng nguẩy cái đầu,hai chân trước chới với cho lên mồm là biết chúng nó bị hóc xương. Thế là lại tớ, tay vạch mồm, mắt dòm vào mồm, tay kia khua khoắng móc, lôi, kéo cái xương giắt ở răng ra cho chúng nó. May mà mới chỉ bị giắt ở răng thôi chứ chưa thấy bị tắc ở cổ họng bao giờ Nhìn lúc chúng nó bị giắt xương tội lắm. Khổ thân ghê.
    May mà Miki nhà ma ma meo phát hiện sớm nhá.
    TO Bác Cad: những lúc thế này thấy cho chúng nó ăn TĂK lại có lợi bác Cad ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này