1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo part VII - offline lần II chào đón Anton Péo ngày 5-3-2006 tại quán Báo-62 Trần Quốc Toả

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bauerin, 10/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Ấy có sức mang mấy con cũng được he he càng iu (iu mèo í nhá). Thế ấy mang mấy con nào, có mang bạn ấy đi cùng không ? Trả lời nhanh nhá để tớ còn update danh sách.
  2. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    hu hu thằng này mèo batư phải không bella. Hồi xưa nhà tớ cũng có một đứa batư. Nó bé xíu xíu xíu bằng nắm tay á. Nó cũng khá giống em này, nhiều lông trắng hơn một chút. Thế rùi một hôm, hai anh em tớ đang dắt xe đằng trước. Nó lang thang thơ thẩn vườn đằng sau nhà. Rùi nghe "nghéo" một cái, tiếng nó kêu. Hai anh em tớ bỏ xe,, chạy ra đằng sau, bới cây, mò hố (nông toèn toẹt), trèo tường nhìn khắp nơi. Thế mà chả thấy tăm tích nó đâu cả. Mà lạ cái, nó bé xíu, chắc chắn ko thể leo trèo được bất kỳ cái cây nào ở đằng sau nhà tớ. Trộm lại càng không thể leo vào nhà tớ vì tường cao, dây thép gai chi chịt. Cả nhà tớ mấy hôm sau cứ nháo nhác đi tìm Chẳng tìm thấy...rầu thúi ruột, nhưng cứ thắc mắc không hiểu nó hay trộm làm thế nào mà chỉ có chưa đầy 3-4 phút nó đã mất tích.
  3. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
  4. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thật may là nó đã trở về, nguyên vẹn, không sứt mẻ, mặc dù hơi gầy vì bị bỏ đói 2 hôm.
  5. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Thêm cái nữa.
    [​IMG]
  6. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    nhìn má nó hóp đi nhiều đấy wild ạ, không có vẻ húp híp bụ bẫm nữa. Mà nó đi như vậy bao giờ chưa, hử Wild ?
  7. meogialangthang

    meogialangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    tinh hinh la co the em nguoi cua em dc thay the bang mot "anh " nguoi. Nhung cung kha cute. Nhat la sau khi nghe noi di off co nhieu chủ meo "xinh xinh". Bạn ý bảo em không dc nói rõ mục đích vì sợ mang tiếng "DEEEEEEEE". Nhung mà có lẽ không sao các bác nhỉ.
  8. mex

    mex Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Uầy,chào cả nhà.Tớ thích mèo lắm.Mặc dù ngoại hình cũng khá góc cạnh.:D.Cho tớ tham gia buôn về mèo với nhé.Up tạm con mèo nhà tớ lên khoe phát nhưng ảnh to quá không zip được hẹn các bạn lần sau.hehe
  9. meogialangthang

    meogialangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    tiep thu y kien cua chi bongxinh em post them may em meo gia nhà em nhé. Tại nó bị băt cóc nên em nhớ nó quá, hay xem ảnh nó.
    Đây là mẽo già cách cách.
    [​IMG]
    Đây là mẽo già ma ma. Cái nì nhìn gian ác không chịu dc
    [​IMG]
  10. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Híc, cám ơn bạn Berberin đã hỏi thăm. Chưa bao giờ nó đi lâu thế này cả, lần trước toàn đi 1 ngày hoặc nửa ngày rồi về. Má nó hóp là một chuyện, lúc về bế nó lên người nhẹ bỗng, nhìn bụng giơ cả xương sườn, trông cứ như chết đói trở về ý, thương lắm. Phải bắt đầu lại chiến dịch vỗ béo nó thôi.
    [​IMG]
    Cắn móng chân.
    [​IMG]
    Nhìn cái bộ dàng nằm kềnh cang, lúc nào cũng buồn ngủ trông vừa ghét vừa yêu.
    [​IMG]
    Có con mèo nào chả thích bắt cá bắt chim đâu, mèo nhà tớ cũng không ngoại lệ nên cái bể cá vừa là nơi nó uống nước, vừa là nơi nó giải trí, ngày xưa, khi nó còn bé đã có tính thích bắt cá rồi, nhưng do một lần rơi xuống nước nên cu cậu sợ, nhưng gần đây được tắm thường xuyên, không sợ nước nên dạo này cu cậu rất hăm hở bắt "cái con bơi bơi" mặc dù bị rơi òm xuống nước khi nhiệt độ là 10 độ C. Kết quả là đàn cá 9 con nhà tớ bị nó bắt mất 1 (đúng con nuôi lâu nhất, đẹp nhất mới đau), 1 con sợ quá vừa từ trần, còn một con bị cào mất nửa cái đuôi, trông như cục thịt biết bơi .
    Mèo ơi là mèo, chỉ biết ăn với hại thôi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này