1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo part VII - offline lần II chào đón Anton Péo ngày 5-3-2006 tại quán Báo-62 Trần Quốc Toả

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bauerin, 10/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Chị meolemlinh đọc kỹ trang 1 hộ em với nhé. Có gì chị em mình sẽ bàn tiếp sau. Em cũng mong là sang nhà mới không phải nghe thông báo mất mèo của ai hết
  2. belladonna85

    belladonna85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    hì , chị Bauberin ơi , maybe là em sẽ ko mang con bé con nhà em theo đâu , nó nghịch như quỷ í , sợ ko trông được , hic , chưa thấy cái con mèo con nào nghịch như cái con này
    ah tiện thể cho em hỏi , người ta bảo là " kiêng mang mèo đi xa " hic , em đang định xin thằng bạn một em xù , nhưng nhà nó tít tận Hải Phòng cơ , em bảo nó đi tàu lên HN mất có 2 tiếng thôi , đi nhanh chắc là ko sao đâu , hic , có sao ko nhỉ ? chỉ sợ đi tàu em mèo mệt với cả ồn quá thôi
  3. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Bạn puss cũng ôm mèo ngồi tàu từ Hải Dương lên Hà nội....em vẫn rất xinh đẹp và nghịch ngợm...
    Chỉ cần chú ý giữ cho em ấm áp ..với lại - đừng để em sợ là oki
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    A có bạn @bauerin hỏi thăm Bơ nhà tớ này.. thảo nào hôm nay Bơ ghé sát mặt tớ mũi hấp háy, râu nó ( giờ lại dài rồi) giật giật. Tớ tưởng Bơ lại đòi ngửi miệng tớ và liếm mặt tớ tranh ăn bánh hê hê. Bơ tớ cũng hơi giống con miu trong ảnh của bạn, nhưng đầu màu vàng và xinh hơn một tẹo Nhưng Bơ chả ăn ảnh rì cả, mấy lần tớ mượn máy điện thoại chụp buồn cười lắm.
    Bơ nhà tớ ngày đầu tiên về còn bị mấy đứa nó đổ rượu uống nữa cơ về đi trên giường lảo đảo buồn cười cực, nhưng mặt Bơ tỉnh quoeo Ngày xưa, tớ đi từ sân giếng vào thấy con Nhọ nằm thẳng đơ, chân tay cứ duỗi hết cả ra. Tát cho một phát cũng ko thấy gì. Hoá ra bị mấy đứa phùi thuốc lào vào mặt, say bà con ạ Tớ nhớ mãi. Chuyện mang mèo đi lên xe, hồi tớ bắt con Nhọ là phải đi xe ô tô đấy, nó cũng có kêu. Anh lái xe thì a a có con mèo, bắt vứt nó xuống. Tớ thì ôm chặt , mắt cầu cứu, sau đó thì buôn với anh lơ một hồi..Anh đồng ý cho tớ ôm mèo ngồi lại hí hí . Đi xe buýt Nhọ ngoan lắm, ko kêu đâu. Nhưng khi xuống xe lại eo éo.. anh lơ xe bus định kêu, tớ phải ra dấu hiệu suỵt ( chết cười). Rồi thì anh bảo lần sau không được đem mèo lên xe bus nữa nhé. Lần sau tớ đi về, anh ấy kể, sau hôm đó xe anh bị bắt giữ 15 ngày hí hí Giờ tớ cóc cần lên xe ô tô hay bus nữa , tớ có xe vi vu với Bơ roài..
    Bơ nhà tớ chả bị nấm niếc gì cả, tớ lôi ra tắm suốt, thơm lắm. Chỉ phải cái tội thi thoảng ị bậy Đánh cho rụng hết lông
    Chuyện nhà cửa, bảo mod chuyển hộ hoặc e*** các link pittypat qua bên này là ổn mà.. có gì đâu. Topic mèo cạnh tranh với các topic người nhá Động đến các nhân vật có máu mặt là khoái lắm..
    bắt đầu là mèo nhà tớ á... lá la
    Bơ một bên ớ ờ và anh một bên
    Nhọ nhà tớ ngày xưa như thế này này.. vàng ruộm nha... Ôi nhớ quá.. sao mày nỡ bỏ tao mà đi
    [​IMG]
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 12/12/2005
  5. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Thế em Bơ có đi off không nào. Nghe cậu kể về em Bơ thấy tò mò ngó mặt em í quá cơ.
    Chả ngủ được vào đây sì pam tí.
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hê ! Cũng vui đây , ai đó bẩu là quán hảo tâm ủng hộ .... thì quán đó thôi ...hic !
    Kể chuyện chút : Hiện 3 anh em nhà Thứ bẩy leo trèo mấy cây khế và hồng xiêm ... như chim ấy ! Chúng nó bắt đc cả chuột và cả chim trên cây đấy ....
    Gần quán có công ty khám chữa Chó Mèo , mình nhận phần liên hệ lập phòng chữ thập đỏ cho cuộc thi !
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Off ngày nào nhểy? 23-1 ah? để tớ xem. Bơ phải có bạn chứ.
    Nó nghịch nhưng cũng nhát lắm đấy. Gió bấc thổi chạm cánh cổng mà cũng tự dựng lông dọc cột sống lên và nhảy nhảy..
    Lúc nó đòi ăn, đòi lên giường cứ ư ử trong mồm.. Nằm bên nó thích cực bạn ạ, nó gối tay mình như bé em, tớ thích nghe tiếng nó thở lắm. Nhưng tớ bật đèn sáng nó cũng thức, ko thèm ngủ, nghịch và kêu. Tắt đèn sớm hay muộn nó cũng ngủ theo Sáng ra nó cũng vươn vai, kêu những tiếng nũng nịu
    Giờ chắc đang nằm ngủ, tẹo nữa là nó lại eo éo chào tớ về, Bật đèn lên thể nào cũng nhiu nhíu cái mắt ngái ngủ cho mà xem .. :)
    Bơ nhà tớ có cái dây buộc, tớ phải buộc Bơ từ hồi mới đem về đấy. Tớ cho Bơ chạy nhảy chỉ khi tớ ở nhà và sau khi cho đi làm các thủ tục vệ sinh Nhưng Bơ chạy nhanh kinh khủng, ra khỏi cổng thì ôi thôi.. đêm vừa rồi về thấy cheo leo trên tầng 2 nhà nọ. Hết hồn vì may ko mất... ko nhớ làm sao mà lại có thể thoát được ra ngoài chứ..
    Cổng vào nhà tớ đã dốc thì chớ, họ làm nhà lại còn đổ cát cao ngút, đêm qua về tớ cứ đẩy đùn cái xe tổ chảng của mình .. ức phát khóc.. chả muốn về rì cả.. :( Giờ mới thấu hiểu làm sao ngày xưa bác ở cạnh nhà mình một mình với những con miu, con cún..
    buồn quá chát tẹo

    Người từ trăm năm về khơi tình động
    Ta chạy vòng vòng Ta chạy mòn chân
    Nào có hay đời cạn. Nào có hay cạn lời..
    Thà như giọt mưa vỡ trên tường đá
    Thà như giọt mưa khô trên tường đá
    Thà như gió mưa đến ôm tường đá
    Có còn hơn không. Có còn hơn không
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 12/12/2005
  8. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Hix,thôi,đợi khi nào thi xong em lại vào hội vậy..Mod vẫn chưa nhập 2 hội nhỉ?
    Hôm qua học hành cật lực quá,mệt lả người,ko bít có ốm ko đây
  9. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Híc, học hành gì thì cũng phải để ý đến sức khoẻ chứ, sao lại đến lả ra như thế cơ chứ , ko thì lấy sức đâu mà... chăm mèo hả em .
    @ bác Cad: Em thú thật bác, cái thằng nhỏ bú tí ... chay em Mí nó nguyên là 1 thằng mèo hoang, em nhặt ở một công trường xây dựng bỏ hoang về, chứ nó có họ hàng gì với em Mí nhà em đâu. Hồi đó nó khoảng vài ba tuần tuổi là cùng, đi còn liêu xa liêu xiêu không vững cơ. Em mama_meo nói đúng đấy ạ (yêu ghê cơ), là em Mí nhà em, tình hình là nguyên tem. Tính ra cũng 1 tuổi 1 tháng rồi đấy, mà mãi chả thấy thằng nào nó rước cho.
    Chắc tại nó ko máu đua xe
    Hôm qua em nhồi cả 3 đứa nhà em vào một cái túi , è cổ vác ra Bệnh viện thú y để tiêm phòng, đứt hết cả hơi mà chúng nó thì cứ nhau nhảu nhau nhảu với nhau ở trong túi. Các chú bác sĩ giai thấy em hớt hơ hớt hải lao vào, bèn tủm tỉm. Thế cơ mà lúc thấy em móc mãi mà không hết mèo bày ra bàn, các chú chuyển thành há toác hết cả mồm mép ra, chả hiểu vì ngạc nhiên hay vì thấy món hời được nhân 3 . Bài của các chú vẫn là vạch... mông con nhà người ta ra tiêm.
    Tin mừng là thằng Bee được 1,1kg, ******e được 1kg (trộm vía, lớn phết). 2 đứa này khoảng hơn 2 tháng tuổi. Còn chị gái già Mí thì bị sụt ký,còn có 3,1kg (tháng trước là 3,2), chắc tại vừa tắm xong
  10. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    à quên, vẫn @ bác Cad: Bác còn ý định lấy thằng Bee nhà em ko, nếu nó 100% là một thằng mèo ta đứt đuôi con nòng nọc. Cái ảnh bác tưởng nó xù đấy là hồi em mới bắt nó về, lông tơ lông măng gì đó chưa rụng hết nên trông có vẻ lỏng chỏng thế đấy, chứ bây giờ nó mượt và chắc nịch ra, xô và mình có khi cũng ngã. Nhưng có vấn đề là nó và ****** bây giờ đang trong giai đoạn tìm hiểu rất... kịch liệt. Nếu bác muốn nhận nó, thì có nghĩa nguy cơ bác phải nhận nốt cả ****** như một phần khuyến mại ... unexpected là rất cao đấy ạ . 2 chúng nó đây ạ
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này