1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo part VII - offline lần II chào đón Anton Péo ngày 5-3-2006 tại quán Báo-62 Trần Quốc Toả

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bauerin, 10/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này thì độc rồi
    Nhưng mà hai bên chânn trước của em có cái gì màu vàng vậy cà
  2. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Dưới đây là show trình diễn của hai em "cháo lòng"
    [​IMG]
    Con mèo mà trèo cây si...
    [​IMG]
    Em vàng lim dim, giây phút hiếm hoi chụp được "chân rung" của em í
    [​IMG]
    Cứ thế này hỏi sao chẳng thành cháo lòng
  3. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Hai em hòa thuận chưa này
  4. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    hehe em vừa mới thi xong thoải mái wúa, box mình tăng trang nhanh kinh khủng vậy.
    Nhìn cái mặt điêu ko chịu đc, dạo nè nhóc ấy đang hành em nghe nhóc ấy gào khổ wúa( chả là nhóc ấy gọi zai ạ, gần 1 tuần rồi , có lúc em tức lắm nhưng lại thấy thương nhóc ấy, đúng là tình cảm lộn xộn quá)
    [​IMG]
  5. miutrang

    miutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    tớ định đi boot cho em ý nhưng mà nó không có cái boot nào v]à nên dán băng dính vào chân thay boot, tiện thể không cho nó cào móng ( đây mới là lí do chính . Mấy cái còn này là cứ cào rách hết mọi thứ thôi, nên pải dùng biện pháp này vì có cắt móng nó cũng dài rất nhanh. (hơi ác 1 tí nhưng mà...hoàn cảnh khách quan)
    @ladymeomuop : rất mong dc làm quen với chánh tổng péo, để học hỏi thêm dáng đứng của "chàng"
    @mabu : nhà tớ bây giờ chỉ còn 2 em là em đụt và em ú thui. Thời kỳ dỉnh cao nhất là nuôi 7 em. Yêu ơi là yêu, toàn mèo con cho thì hik... ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa...
  6. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Hihi, con mèo nhà tớ đẻ rồi. Lần trước nó mới ốm dậy nên con yếu lắm, bây giờ cả mẹ lẫn con đều khỏe.
    Rình chụp ảnh mãi mà nó cứ cố tình lấy đầu che không cho mình chụp.
    [​IMG]
    Cuối cùng cũng dụ được nó ra khỏi ổ.
    [​IMG]
    Có một con giống hệt mẹ, cũng mang hình dáng bộ tuxedo nhưng phần trắng nhiều hơn, tia chớp trên trán cũng dài hơn.
    [​IMG]
    Nó không nỡ rời con ra để đi ăn, thế là tớ phải mang cơm lên tận nơi cho nó. Nó ăn một lát hết nhẵn, mình chỉ mang bát đi lấy thêm mà nó kêu gào phản đối ầm ĩ, cứ làm như lấy mất báu vật
    Được niquita sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 16/01/2006
  7. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Ảnh kinh dị nè...
    [​IMG]
    Tom:
    - Jerry à, cậu chạy thoát thế nào được khỏi tay tớ, he he he!
    [​IMG]
    - Êu, dậy chơi với tớ đi, sao không động đậy gì thế???
    Giọng Jerry vọng từ trên thiên đàng:
    - Không thấy chết cứng đơ rồi sao, idiot???
  8. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Có ai ngờ, cái mặt trông hiền hiền, đần đần...
    [​IMG]
    ... khi ngủ trông càng lành...
    [​IMG]
    ... mà lại là Dũng Sĩ Diệt Chuột cơ chứ.
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Wow nghiêng mình bái phục...nhưng mà kinh dị thật
  10. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Oái Wild ơi là Wild. Tớ nhìn cái ảnh của Wild mà tớ suýt ngât.,...hu hu trên đời này tớ sợ nhất là con chuột. Rắn rết, sư tử, hổ báo nhìn tận mắt (trong chuồng thú ) tớ ứ sợ, nhưng nhìn thấy chuột trên tivi là tớ cũng bịt mắt...Sợ lắm Vừa nãy tớ phải ti hí xem hình Wild gửi đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này