1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo part VII - offline lần II chào đón Anton Péo ngày 5-3-2006 tại quán Báo-62 Trần Quốc Toả

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bauerin, 10/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi các bác giúp em với, có bác nào biết nơi "thiến" mèo cái mà đảm bảo ko, sáng sớm nay hàng xóm nhà em sang than phiền rằng nhóc nhà em "gào" kinh wúa họ ko ngủ đc mấy hôm rồi, em định phải đi "thiến" nó thôi, ko thôi bố em lại cho nmó đi mất .Nhanh các bác ui
  2. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Híc, hôm qua không phải xem phim hoạt hình Tom And Jerry nữa mà trước là xem Tom Slay Jerry rồi Tom Play Jerry''s dead body. Nhìn nó nghich con chuột, vừa buồn cười, vừa thấy kinh kinh. Vừa muốn giật con chuột chết khỏi mồm nó sợ nó giấu vào một góc nào đó để lần sau... nghịch tiếp, vừa không nỡ cướp đi món đồ chơi, chiến lợi phẩm của nó.
    Híc, nó nghịch chuột như thế, hôm nay đến phải đè ra tắm giặt thôi, bẩn như thế đếk ai dám ôm .
  3. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    là mèo cái thì ko thiến được /mà phải hoạn// hoạn thì vất vả hơn thiến và nhiều tiền hơn ..............///////kinh nghiệm của anh khi nuôi mèo là chọn mèo đực, vì thiến rẻ mà nhanh / ...
  4. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Trời,sao đến nỗi phải thế??Nhưng đây là mèo cái,thiến với hoạn sao được,chỉ là .......mèo ko sinh sản được nữa
    Nhưng mà..mèo cái muốn biến thành thế..thì hơi mệt và vất vả thì phải..Tội cho nó..Vì phải mổ để cắt ống dẫn trứng mà,đâu dễ dàng như mèo đực..hơi nguy hiểm,đòi hỏi nơi có trình độ cao--->giá thành ko rrẻ tẹo nào.Hay bác áp dụng phương pháp cho nó uống thuốc ngủ..EM nhớ ở mấy phần trước của hội có nói đến mà?
  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu lại với cả nhà tài năng của Péo
    Mở cửa điệu nghệ
    [​IMG]
  6. miutrang

    miutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    he he, hoc kinh no cua tớ này. Miu trắng nhà tớ là mèo cái nhưng đã bị triệt sản. Người ta mổ banh bụng nó ra, tất nhiên là cho nó thuốc mê rùi. Trông hai con nguơi của nó bị giãn đồng tử, trông như ng chết ý (Kinh). Chó mèo bị thuốc mê là giãn đồng tử heét cỡ mà. Sau đó ngưòi ta moi bụng nó ra, lấy buồng trứng, thắt ống dẫn trứng lại . Rồi khâu bụng lại. Thế chưa xong đâu. Hãi nhất là nó bắt đầu tỉnh. Thuốc mê hết dần, đồng nghĩa với việc nó tỉnh dần--->ngày càng đau tợn. Lúc đầu nó như ông say rượu ý, cứ gào thét rồi đập đầu bôm bốp xuống nền nhà vì đau quá, k chịu dc. Do đó, thời điểm này pai canh gác nó để nó không đập đầu vào vật cứng không thì nó "tự tử đấy". Tốt nhất là xích lại, lót bông, vải mêm quanh ổ. Phải mất mấy ngày nó mới ăn được và hồi phục lại. Thì dù gì nó cũng vừa trải qua một ca phẫu thuật mà.
    Đấy, ấy thấy có vất vả k? Nếu ấy chịu dc thì tớ cho điện thoại liên lạc này : Chị Hoa : 0913566619
    Chi phí là : 120k (cách đây 2 năm)
  7. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Híc, sao cứ nghe đến cắt, xẻo, mổ, xẻ... con vật nuôi của mình sao cứ thấy hãi hãi thế nào ý. Làm thế là trái với tự nhiên, xâm phạm đến những quyền cơ bản nhất của mọi sinh vật nói chung là được sống, được phát triển và được duy trì nòi giống. Nên hồi trước khi mẹ đòi "xiến" mèo, em cực lực phản đối. Hãy thử đặt mình vào địa vị con mèo xem, có thích bị người khác cắt cái này, xẻo cái nọ trên người mình không (tất nhiên trừ cắt tóc cạo râu)?
    Tốt nhất, theo quan niệm của em, đã nuôi con gì, cứ để nó được tự do phát triển theo tự nhiên, không nên trói buộc, cắt xẻo cái gì của nó. Mèo nhà em hồi đầu cũng kêu, lúc đầu không quen, riết cũng quen còn hơn phải nuôi một con mèo không lành lặn về mặt thể xác và tâm hồn, không xác định về mặt giới tính.
    Thương thay những chàng mèo... hoạn quan!!!
  8. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    hu hu nghe kể thương quá
    Làm sao mà các em í chịu được. Em đồng ý với bạn Wild. Thôi thì cho chúng nó sang nhà khác nuôi mà còn nguyên vẹn hơn là "th***" với "tr*** sản", tội nghiệp lắm. Như nhà em đây này, hai đứa Vàng và Đen, Đen là đực, Vàng là cái. Bố em cũng đang bảo hoặc cho đi một đứa hoặc "th***". Nhưng em đành chịu cho đi một đứa vậy, chứ chả chịu nổi cảnh các em bị đè nghiến ra phanh thây
  9. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    chú "CHAI" có tấm lòng với loài vật như thế là anh đánh giá cao ! nhưng chú đã bao giờ nghe mèo gào lúc nữa đêm chưa!? anh cho rằng ít có ai ngủ đuợc với loại âm thanh đó lắm / thế nên "phựt" một cái là giải pháp hàng trăm năm nay (mà cũng có thể hàng ngàn) các cụ sử dụng là tốt nhất / với lại chú yêu mèo thì chú nói thế chứ có cô cậu nào ở đây quý cả "trư bát giới" thì chắc chẳng bao giờ ăn thịt lợn đâu ........
    ........................................................................
  10. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Đây em ơi, không phải mổ xẻ gì hết. Hiện giờ đã có thuốc tránh thai cho mèo, có 2 loại. Loại thứ nhất tiêm định kỳ 6 tháng/lần. Cái này chắc giá thành rẻ. Loại thứ hai tiêm 1 mũi, sau đó 1 tuần hay hơn gì đó tiêm nhắc lại 1 mũi nữa và được vĩnh viễn luôn (bác sĩ bảo thế). Tiêm thuốc này thì các em ý không còn biểu hiện phát dục (kêu gào này nọ) nữa, mặc dù chu kỳ sinh lý có thể vẫn diễn ra bình thường. Mọi người nên tiêm cho các em mèo con gái từ 6 - 8 tháng tuổi thì an toàn hơn. Còn các em mèo đã từng sinh nở rồi, thì phải giữ gìn không cho các em ý đi linh tinh nữa, vì ý thức của các em về "chuyện đấy" vẫn còn, do đó, các em này dễ bị nhiễm trùng tử cung -> nguy hiểm đến tính mạng. Blue có thể tới các cơ sở thú y để tham khảo thêm.
    Em Mí và em Me nhà chị dễ giải quyết rồi, chị còn đang băn khoăn quá, ko biết có nên... "phựt" thằng Be không
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này