1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo part VII - offline lần II chào đón Anton Péo ngày 5-3-2006 tại quán Báo-62 Trần Quốc Toả

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bauerin, 10/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Xoá
    Được wildchild sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 18/01/2006
  2. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua, chị Puss đã đến Vô thường quán thăm dò quán xá và nói chuyện với bác Loakendensi. Bác loa rất tạo điều kiện, thích bàn có bàn, thích chiếu có chiếu. Vấn đề địa điểm đã tạm yên tâm. Hôm đó, quán bác Loa có hơi vắng người phục vụ nhưng không sao, chị em trong HYM sẽ nhiệt tình phục vụ thay.
  3. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Trời,cứ tưởng mèo cái chỉ có mổ xẻ dã man vậy,hoá ra còn có biện pháp giản đơn vậy ha..Vậy đỡ lo rồi
    Đúng là ko nên ngăn cản sự phát triển tự nhiên của mèo nhưng phải bảo toàn mạng sống cho nó chứ?..Thôi thì đành..ph**..
  4. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Đấy!!Bít ngay mờ..Ghê quá...Thế mà bác đã làm rồi sao??Em nghe thương tâm lắm cơ...Hix,nghe bác sĩ bảo phải mổ mẻ gì là em...s..top ngay..Kiên quyết,hậu quả khó lường.....Nghe em nó khổ sở thế tội quá hà..tự tử nữa.....ực....Với cả em mổ xong thì sống ko khoẻ mạnh bằng rồi
    Tán thành là nên cho các em sinh sống tự nhiên thôi...nhưng...với mèo đực th*** còn nhẹ nên chỉ....ko đồng tình 1 phần thôi..cũng tội,thấy mấy em mèo thương thật
  5. miutrang

    miutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    hik, nghe các bác nói tớ thấy áy náy lương tâm quá. Nhưng cả nhà cũng tạo điều kiện cho em ý rùi. Cũng tại em ý tuy là mèo cái nhưng k có khẳ năng làm mẹ. Đến lúc gàn đẻ rùi thì lại làm sẩy thai, làm tớ mùng 2 tết pải chờ ởnhà ông bsĩ thú y 34 tiếng đồng hồ để chữa bệnh cho em ý. Trời ơi, có 2 con mèo trắng khoang xinh như bò sữa nhưng bị chết lưu thai mới khổ chứ. Đấy, em ý nhà ta hậu đậu vậy, chẳng có chút nữ tính nào cả, cứ như thằng con giai ấy. Thứ 2 là, lúc đó nhà tớ cũng đang có một máy đẻ rùi ( chính là mẹ em ý) nên nếu tớ mún nuôi em y tiep thì pải... Mà làm sao tớ và em ý có thể sống xa nhau. Nên đành chọn giải pháp này. Giá mà hồi đó có thuốc tránh thai thì đâu đến nỗi.
    Đúng là số em ý xui.
    Nhưng mà bạn "chai" này. Ngay cả con người ý, cũng dc kêu gọi "phi tự nhiên" để kế hoạch hoá đấy. Phải đảm bảo phát triển xã hội, thì có một số cái phi tự nhiên cũng nên khuyến khích lắm.
  6. hoanganhvnws

    hoanganhvnws Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hic hic, mọi người có chắc chắn cái thuốc tránh thai cho mèo đấy đảm bảo chất lượng không? Không lại đểu kiểu thuốc giả thì tiền mất tật mang (có khi mạng sống mèo mình lại gặp nguy hiểm nữa đấy - mèo nó nhỏ hơn nên sức đề kháng không cao như người đâu). Hôm qua xem TV thấy bảo mới phát hiện ra người ta làm giả thuốc tránh thai khẩn cấp cho người. Bây giờ lại nghe nói cái khỏan thuốc cho mèo này nữa... hic hic, lo ngại quá!
  8. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp tiếc là đã muộn rùi ạ, hôm kia em đã liên lạc đc với bác sỹ thú y đến ''triệt sản " cho nhóc nhà em rùi( giá là 150k), rất may là khi tỉnh lại nhóc nhà em ko đến nỗi đau đớn lắm chỉ nằm im ngủ suốt 2 ngày ko ăn ko uống, hôm vừa mổ xg khi nhóc ấy tỉnh, nhóc ấy đi linh tinh khắp phòng ko chịu nằm yên thế là vết mổ bị chảy máu làm em một phen hết hồn vía, liền chạy ra chỗ bác sỹ hỏi, may mà ko sao họ cho thuốc về tra vào vết mổ thế là đỡ, hôm nay thì nhóc ấy đã chạy nhảy tung tăng rùi, khiếp có 2 ngày thui mà nhóc ấy gầy xộc hẳn đi(thương wúa), hôm nay đã bắt đầu ăn cơm rùi. Dù sao em cũng cảm ơn các bác đã giúp em. Em cũng ko muốn làm thế nay đâu nhưng lần trước em đa p buộc lòng cho một em về quê rùi(mà nhóc đấy nhà em nuôi từ hồi bé xíu, em thương lắm ko bít cho họ họ có đối xử tốt với nhóc ấy ko, có cho ăn và chăm sóc cản thận đày đủ như mình k) rút kinh no nhóc đấy em đã nói với papa là chỉ nuôi mèo đực thui, but papa em bị lừa họ nói mèo nè là đực cả nhà tin sái cổ đến khi lớn thấy nhóc ấy bắt đầu gào , cả nhà em mới ngã ngửa ra hoá ra nhóc ấy là cái vì thế lần này em quyết định dù có tốn kém thế nào em cg chịu chứ nhất quyết ko chịu cho nhóc ấy đi, em nuôi nhóc nè từ hồi mới cai sữa mẹ đến bây giờ rùi nên em ko nỡ xa nhóc ấy đâu.
  9. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0

    chẹp chẹp tiếc là đã muộn rùi ạ, hôm kia em đã liên lạc đc với bác sỹ thú y đến ''''triệt sản " cho nhóc nhà em rùi( giá là 150k), rất may là khi tỉnh lại nhóc nhà em ko đến nỗi đau đớn lắm chỉ nằm im ngủ suốt 2 ngày ko ăn ko uống, hôm vừa mổ xg khi nhóc ấy tỉnh, nhóc ấy đi linh tinh khắp phòng ko chịu nằm yên thế là vết mổ bị chảy máu làm em một phen hết hồn vía, liền chạy ra chỗ bác sỹ hỏi, may mà ko sao họ cho thuốc về tra vào vết mổ thế là đỡ, hôm nay thì nhóc ấy đã chạy nhảy tung tăng rùi, khiếp có 2 ngày thui mà nhóc ấy gầy xộc hẳn đi(thương wúa), hôm nay đã bắt đầu ăn cơm rùi. Dù sao em cũng cảm ơn các bác đã giúp em. Em cũng ko muốn làm thế nay đâu nhưng lần trước em đa p buộc lòng cho một em về quê rùi(mà nhóc đấy nhà em nuôi từ hồi bé xíu, em thương lắm ko bít cho họ họ có đối xử tốt với nhóc ấy ko, có cho ăn và chăm sóc cản thận đày đủ như mình k) rút kinh no nhóc đấy em đã nói với papa là chỉ nuôi mèo đực thui, but papa em bị lừa họ nói mèo nè là đực cả nhà tin sái cổ đến khi lớn thấy nhóc ấy bắt đầu gào , cả nhà em mới ngã ngửa ra hoá ra nhóc ấy là cái vì thế lần này em quyết định dù có tốn kém thế nào em cg chịu chứ nhất quyết ko chịu cho nhóc ấy đi, em nuôi nhóc nè từ hồi mới cai sữa mẹ đến bây giờ rùi nên em ko nỡ xa nhóc ấy đâu.

    [/quote]
    ái chà ! chúc mừng thành công
  10. miutrang

    miutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này