1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo part VII - offline lần II chào đón Anton Péo ngày 5-3-2006 tại quán Báo-62 Trần Quốc Toả

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bauerin, 10/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Tớ về nhà mà cứ nghĩ đến mèo của Niquita mà thấy rầu cả ruột. Lúc tớ ôm nó tớ đã muốn rớm nước mắt rồi (vì nó giống Bipbi quá). Nó mà không về thì buồn quá. Hy vọng nó sẽ quay lại quán, anh loa_ken_den_si sẽ túm được nó.
    Khổ nỗi mèo không giống chó, nó sợ là nó chạy đi chứ không chạy đến với chủ.
    Tiếc quá hôm nay phải về sớm, không biết sau đó mọi người thi thố như thế nào.
    Ban tổ chức tường thuật lại đi nhé!
  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hic, nếu cần giúp gì thì ấy cứ bảo tớ nhé! Tớ giúp được thì tớ sẽ giúp.
    Cầu trời cho nó quay lại quán. Thế mấy giờ ấy về vậy? Sao không thử nán lại, khi quán yên ắng, biết đâu nó lại quay về thì sao?
  3. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Sao thế ạ?Mọi người off thế nào ạ??HÌnh như có chuyện ko may đã xảy ra phải ko ạ??Mọi người off xong chưa ạ.Nhớ tường thuật nhé
    @Em nghe lóang thóang lời các bác về trước thì có vẻ có chuyện gì đó với em mèo nhà niquita??Có phải nó đã sợ quá khi ở quán và vùng chạy ra ngoài đường ko?Mọi người ko tóm được..nó chạy ra xa????Em đang cố xem chuyện gì xảy ra đây,có vẻ hơi mất vui đây..Em nghĩ là hơi ít cơ hội đấy ạ,vì em ý ko biết quán ở đâu,nhà ở đâu(nếu nhà bác niquita xa,ít ra phải phóng xe mà nhốt nó trong ***g đậy kín,nó ko bít đi đâu) sẽ ko biết đi đâu..Nếu nó sợ chạy 1 mạch ra đường sẽ chạy,chạy mãi,rất rất xa-->càng ko biết đã chạy đâu(vì đầu óc lúc đó chỉ nghĩ là phải chạy,mà hà nội rộng mênh mông ko giới hạn),khi em ngừng lại nghỉ(khi đã mệt mà thôi),em sẽ lúng túng,sợ hãi
    và đi lang thang......Em phân tích rằng sẽ có những kết quả sau:
    -Mọi người trong hội bắt gặp em và mang về(ko khả quan)
    -Em bị lạc(như phân tích trên),đi lang thang-->trở thành mèo lang thang và lại phân tích:
    +Em có người cưu mang hộ(nếu tốt)
    +Em gặp bọn dã thú(trường hợp xui xẻo)
    -Em chạy vội và lọt phải các chướng ngại vật như hố sâu...v...v
    -Em chạy qua đường và người ta ko để ý hoặc ác ý sẽ đâm
    Mong chuyện em đóan già đóan non kia ko đúng
  4. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi Niquita...rất tiếc là dù đã lang thang khắp ngõ rồi vẫn k thấy tăm tích bé gatô đâu..
    em buồn lắm, gatô rất giống con mèo nhà em..lông cũng trắng muốt và mắt 2 màu..
    lúc nó mất em khóc suốt đấy...chỉ mong nó được người nào tử tế nhận nuôi! cùng hi vọng nhé!!!!
  5. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Ơ ko sao đâu chị ơi, đấy chỉ là một vụ tai nạn vui thôi mà(bất kì người iêu mèo nào mà bị tai nạn như thế là chuyện thường mà) Đến bây giờ em vẫn buồn về vụ nhóc nhà chị, nếu em giúp gì đc cho chị thì chị cứ ới em một tiếng nhé, nhóc đấy trông iêu quá với lại em rất thích mèo 2 màu mắt nên khi vụ việc xảy ra em buồn lắm(mà ko chỉ riêng em mọi người có mặt lúc đó đều rất buồn). Chị đừng để mất hy vọng nhé em tin rằng nhóc ấy sẽ quay trở về thôi. Nếu có tin tức gì chị nhớ cho em biết nhé
  6. belladonna85

    belladonna85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Mong là có ai đó gần đấy tìm được em Trắng và trả lại cho chị Niquita , chắc là em í sợ lắm , nhưng chị ơi cứ hi vọng đi nhé , làm hết mình để tìm lại nó , mai lại đến quán , gõ đĩa đi , huýt sáo hay làm cái j đó để nó nhận ra chủ quen , cố lên chị nhé
  7. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Quên mất, xin phép bác loakendensi cho em ghi tên quán VÔ THƯỜNG làm địa chỉ liên lạc tìm mèo lạc, vì sẽ tiện cho người quanh đó hơn. Có được không ạ?
    Tường thuật:
    Puss đến sớm nhất, có lẽ là 2h30 hoặc trước đó.
    [​IMG]
    Thí sinh đến sớm nhất (và mải chơi chưa về)
    [​IMG]
    Đợi mãi mọi người không đến, buồn quá quay sang làm quen mèo hội hàng xóm
    [​IMG]
  8. thomo

    thomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    1.171
    Đã được thích:
    0
    Mèo nhà bạn Niquita đây hả? Giống y hệt em nhà tớ bị mất tích nửa năm trước ... Hôm nay tự nhiên có 1 em vào nhà tớ để 1 nhóc, rồi cũng chẳng chịu quắp đi... mà bố mẹ tớ kô cho nuôi ... Nhìn nó nằm lạnh và đói ngoài sân mà thương wá... Mẹ nó thì cứ quanh quẩn ở đấy nhìn rồi thôi... Nhóc con còn chưa mở mắt cơ ạ... Ai biết cách gì thì giúp e với...thương wá
  9. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Mọi người đang chia buồn với chị Niquita về em gato chạy đi mất nên những người không đi off không hiểu sự tình thế nào. Em xin trổ hết văn vẻ của em ra để tường thuật lại buổi đi off hôm nay ạ.
    Những người tham gia:
    1, chị Bống và hai bác mèo béo và mèo khoang - hai nhiếp ảnh gia nhiệt tình (nhờ đó mà em tha em Đen đi ngon lành, cám ơn bác mèo khoang ạ)
    2, em: Bauerin và thằng Đen nhà em
    3, chị Niquita và em gái cùng em mèo gato (khổ chủ bị mất em mèo gato, hi vọng là em í sẽ quay về ạ)
    4, chị Puss (khổ chủ bị em gato ... tè ra quần) cùng bạn chị puss
    5, Bluemoon85
    6, Belladonna85 cùng bạn em í và một em mèo trắng muốt
    7, nhin_gi_ma_nhin
    8, chị meolemlinh (cùng với những tấm thiệp vô cùng dễ thương tặng tất cả các thành viên tham gia. Bác nào không đi off liên lạc lại với em để nhận thiếp của chị meolemlinh nha, không nhận thì phí đó, đẹp lắm. Rất cảm ơn chị ạ)
    9, chị doyouremember cùng ông xã là anh thay_tu và em Xù hoa hậu
    10, miutrang hay meogialangthang cùng em Ú lông vàng (Hóa ra miutrang là bạn cấp III của em ạ, hôm nay đi off em mới biết. Báo cáo bà con, hồi xưa nó không thích mèo đâu, thế mà bi giờ yêu mèo thế)
    11, Pittypat
    12, bạn chithanh1982 (thành viên cuối cùng đăng ký tham gia off)
    ...hi vọng em đã liệt kê hết, còn thiếu ai không ạ
    Nhân đây, thay mặt HYM, hỏi tội hai anh em Wildchild và Cadmank3 vì đã không đi off (bác Cad vì bận làm dở công việc, thế mà không gọi điện cho BTC => vẫn phải chịu phạt). Hai bác này xứng đáng chịu phạt , cả nhà có đồng ý không ạ.
    Được bauerin sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 22/01/2006
  10. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Thí sinh nhát nhất và (suýt) nhỏ tuổi nhất
    [​IMG]
    Thí sinh ấn tượng nhất đang bắt nạt Đen
    [​IMG]
    Hai bạn mèo, "bạn" nhỏ hơn là một trong ba chú mèo ăn bánh ga tô rất giỏi của quán
    [​IMG]
    Thí sinh này tên là gì ấy nhỉ
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này