1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo part VII - offline lần II chào đón Anton Péo ngày 5-3-2006 tại quán Báo-62 Trần Quốc Toả

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bauerin, 10/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thomo

    thomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    1.171
    Đã được thích:
    0
    Niquita à, hình như ở đầu ngã 3 đường Bưởi - Hoàng Hoa Thám có chợ buôn mèo đấy... Chả biết có ai tình cờ bắt được rồi đem bán kô nhỉ? Thử lên đó xem nhé. Hoặc đi hỏi hàng xóm xung quanh... Hy vọng sẽ tìm được ( kô thì tội nghiệp lắm )... [-o<
  2. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn mọi người đã chia sẻ, mình đã quen với việc mất mèo vì từ bé đã nuôi mèo rồi, nên thường cố gắng không buồn bằng cách nghĩ rằng ngày mai nó sẽ về.
    Thôi puss và hai bạn nam có ảnh tường thuật tiếp nhé, mình không có khiếu kể chuyện gì cả.
  3. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Sự kiện nổi bật (cả vui và buồn):
    1, Em Xù hoa hậu của chị Doyouremember và anh thay_tu xuất hiện mọi người trâm trồ, xúm vào bế em í. Em XÙ xứng đáng được bầu là em mèo đanh đá và xinh đẹp nhất hôm nay. Em í tát em Trắng của bạn belladonna lẫn em Ú, và cào sứt mũi thằng Đen nhà em. Ghê gớm với mấy em mèo nhưng với người thì lại rất hiền.
    2, Em mèo gato của chị Niquita đang nằm yên lành trên tay chị Puss, không hiểu sao làm một bãi...tè vào quần chị Puss. Chị Puss giật mình la lên...thế là em hoảng quá, vùng lên, chạy mất . Chị Niquita giật mình đuổi theo. Em gato hốt hoảng chạy lung tung ra phía đường, chị Niquita và em gái đuổi theo, anh thay_tu đuổi theo. Em gato chạy về phía anh thaytu, anh í ôm được em í rùi mà em í lại luồn qua nách anh thaytu chạy về phía tường rào hàng xóm và leo lên mái nhà mất...tích. Sau đó, chị Niquita cùng em gái và sau đó là chị Puss đi tìm mèo. Anh thaytu lên tầng thượng ngó nghiêng. Cuối buổi, chị Niquita viết tờ thông báo tìm mèo, dán ở quán anh loakendensi và các nhà hàng xóm chung quanh.
    3, Mọi người chuyền tay nhau bế các em mèo, bế thỏa thích, chụp ảnh thỏa thích. Hai bác phó nháy và rất nhiều máy ảnh cứ chíu chíu lia lịa. Các em mèo mặt vênh lên như các siêu sao trên thảm đỏ
    4, Mọi người chú ý đến một em xám tro (ảnh mà chị Niquita đã post) của một bạn nào đó (không phải trong HYM mình) mang đến quán bác loakendensi. Em í xinh thật
    5, Nhờ bánh gato của chị Puss, mọi người phát hiện ra mèo rất thích ăn bánh gato. 4 em mèo, trừ em Ú của miutrang, em nào cũng ăn ngon lành. Ngay cả thằng Đen nhà em, được chị Bống bế, cho ăn bánh nhem nhẻm. Nghĩ thương em Vàng hôm nay ở nhà, em í mà biết chắc mất hẳn tính nhát Lần sau nhà em mà ăn bánh gato sẽ để dành cho các em í mấy miếng.
    6, Mèo của bác chủ quán: theo lời bác chủ quán, tất cả mèo nhà bác í đều là mèo mọi người gửi, cho biếu, nuôi hộ => mèo lang thang cơ nhỡ . Có tất cả bốn em: 3 mướp một vàng trắng (em vàng trắng này nhỏ xíu, gày gò, cho em í ăn whiskas mà thấy thương quá, ăn ngấu nghiến) Các em mèo của chủ quán rất ngoan, dạn người lạ (ai ôm cũng được) và đặc biệt rất mạnh mẽ. Có một em mướp nhuộm tóc (lời anh meo béo) mà dám khè khè với một em chó trắng
    7, Cuối cùng, các cuộc thi định tổ chức đã thất bại. Thứ nhất là vì em gato bị chạy mất nên mọi ngừơi cũng buồn và cảnh giác em rịt lấy các em mèo. Tiếp nữa là em Xù nổi bật nhất, cam đoan giành hết các giải Bác Cad tính sao nhỉ ? Bác có mời chị Doyouremember cùng ông xã chị í đi cafe không ạ . Hay mời em xinh nhì đi vậy hi hi, bình chọn qua ảnh í ạ, em Đen nhà em xin 1 suất
    8, Những chiếc thiếp mèo rất đẹp của chị meolemlinh được tặng cho mọi người. Thiệp dễ thương lắm ạ. Hiện giờ em đang giữ phần cho nhưng người không đi được. Các bác liên lạc với em để nhận thiếp nhé. Phần thưởng của chị bongxinh, của chị doyouremember và của pittypat được phân phát đều cho các em mèo tham gia off và chủ các em có mèo nhưng không mang đi.
    Trên đây là các sự kiện nổi bật, còn gì mọi người bổ sung đi ạ.
    Được bauerin sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 22/01/2006
  4. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ đã trốn đi để mẹ trông em bé cho rồi, lẽ ra về nhà phải ỉm đi, nhưng khổ nỗi cái mồm không khoe không chịu được nên về nhà được 5 phút là cả vợ lẫn chồng tông tốc kể chuyện gặp HYM.
    Mẹ tớ không mắng, có vẻ rất thích thú, xem ảnh và hỏi chuyện này chuyện nọ (cũng băn khoăn mãi chuyện em mèo của Niquita). Ba tớ, theo lẽ thường là sẽ mắng cho một trận vì tội trốn con đi chơi đấy, nhưng chỉ nói "một lũ hâm, trong đó có con Hằng". Như thế có nghĩa là cũng đồng ý lần sau cụ trông Bin cho tớ đi đấy.
    Tớ sẽ cầu trời khấn Phật cho em gato của Niquita quay về quán. Nhìn thấy nó là tớ yêu nó ngay rồi, nó giống như Bipbi của tớ.
  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Đây là em Ú của bạn miutrang. Hôm nay tớ tranh thủ bế nó suốt. Gớm anh chàng đẹp giai thơm tho này ban đầu thì run như cầy sấy, cuối buổi lại bạo dạn thế không biết! Đàn ông đàn ang gì mà "dễ dãi" thế, tớ xơm cho mấy cái mà chả thấy thẹn gì cả, xơm xơm bế bế kiểu nào cũng chiều
  6. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được dịp đi bế mèo sướng thế . Về nhà tớ kể chuyện cho mẹ, lại còn miêu tả từng em một, mẹ tớ cứ mắt tròn mắt dẹt, miệng chẹp chẹp thích thú. Buồn cười nhất là khi tớ tả em Xù, mẹ tớ cứ kêu tiếc thế, giá tao cũng đi . Nghe đến việc em Gatô mốc chạy mất, mẹ tớ cũng lo lo. Hy vọng trời phật phù hộ cho Niquita sớm tìm được em ấy.
    Cám ơn tất cả mọi người nhé! Lâu lắm rồi mới được bế và hôn lũ mèo
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Lũ mèo hoang trong sân chạy nhảy khoẻ thật . Ăn cũng khỏe , mà chúng nó đùa nhau cũng khoẻ . Mèo hoang thành ra mạnh dạn gớm .
    Gừ ! Bốp chát! Méo ! Anh mèo xù to nhất nhận chức duyên dáng nhất và " đại ca nhất " trong nhà mèo ...
    Phần cuối nhìn quà cho lũ mèo mà sao mình tủi thân vậy . Hix , tụi nó nhiều quà hơn mình ...
    Các em mèo đều xinh xắn dễ thương , chủ nhân của các em mèo cũng là những cô gái xinh xắn .... Bảo sao các anh thợ ảnh cứ tanh tách ...
    Mà sao cái quán này dắt xe máy sợ thía ?
  8. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    2, Em mèo gato của chị Niquita
    [​IMG]
    ..những giây phút đầu khi gatô mới đến và còn nằm trong hộp.....
    5, Nhờ bánh gato của chị Puss, mọi người phát hiện ra mèo rất thích ăn bánh gato.
    [​IMG]
    [​IMG]
    8, Những chiếc thiếp mèo rất đẹp của chị meolemlinh được tặng cho mọi người. Thiệp dễ thương lắm ạ. Hiện giờ em đang giữ phần cho nhưng người không đi được. Các bác liên lạc với em để nhận thiếp nhé.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bôrin giữ cho chị puss 1 cái thiếp nhé..mải tìm mèo nên chưa cầm!
    @mèo lém lỉnh: chị ơi, thiếp dễ thương thế,,,chị làm có lâu k? dạy em với
    @niquita: hoan hô tinh thần lạc quan của chị dù rất ít cơ hội,,,vẫn mong tìm lại được gatô,,,,nếu k , mong em gatô có một mái ấm thứ 2 !
  9. DoYouRemember

    DoYouRemember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    bon chen post ảnh tý nhỉ ,đầu tiên cũng xin chia buồn với bác niquita Em cũng đc bế em Gato 1 lúc
    Các em mèo đến tham dự cuộc vui
    Emđen
    [​IMG]
    Em Trắng
    [​IMG]
    Em Ú
    [​IMG]
    Em Xù xinh
    [​IMG]
    Em Gato bị thất lạc mắt 2 màu nè
    [​IMG]
    Thể hiện bản chất đanh đá ghê gớm của đương kim hoa hậu
    [​IMG]
    Em bori và em Đen
    [​IMG]
    Em nhin gi ma nhin đang nựng nịu em Ú nè
    [​IMG]
    DYR cùng em Xù hoa hậu
    [​IMG]
  10. miutrang

    miutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    em Ú là con giai mà, dễ dãi có mất j đâu . Nói thế chứ ở nhà tớ giáo dục nó cẩn thận lắm đấy, nhưng ... bản chất mà, khó sửa lém
    Hôm nay chàng Ú run như cầy sấy, thế mà pittypat dụ dỗ được em ý, em ý lại còn cho xơm mấy cái nữa. Chẹp! chẹp!. Thằng cu này, dặn bao nhiu laàn rùi mà cứ thấy người đẹp là ...tít cae mắt lên
    Tiện đây xin mách với bà con là bạn piitypat nhà ta xinh lắm đấy. Bác Cad chuẩn bị mời cà phê điiiiiiiiiiii!!!!.
    (piity ơi, tớ post ảnh ấy lên nhá )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này