1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo part VII - offline lần II chào đón Anton Péo ngày 5-3-2006 tại quán Báo-62 Trần Quốc Toả

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bauerin, 10/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Chẹp tiếp, mới có thêm một "em mèo" hay sao mà hứng thế chị
    Nhưng công nhận nhìn em Mí nhà chị mà thèm quá
  2. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Mèo thì làm gì có tiền mà trả tiền bản quyền, chẳng nhẽ trả bản quyền bằng chuột à.
    Thôi mèo béo cho phép người bán bản quyền thỉnh thoảng ôm ấp cắn xé vài cái để trả dần nhé (nếu bạn bống xinh đồng ý)
  3. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Bạn bongxinh đồng ý để bạn mèo béo trả tiền bản quyền cho bạn bauerin bằng... chuột
  4. nhin_gi_ma_nhin

    nhin_gi_ma_nhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hì . Ộp lần này cho em bế nhờ mấy bé mèo các bác mang đi nhé .
  5. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Hix hix,mấy bác trò chyện rôm rả quá...Khụ khụ
    Mèo nhà em giờ đoàn kết lắm,7 con luôn nằm bên nhau..Mèo con vẫn chưa mở mắt,nhìn yêu lắm..Sắp khủng hoảng rùi...
    Mèo mọi người yêu quá nhỉ
    Sao mod chưa nhập 2 hội nhỉ....Hôm nào em post ảnh nhé,thi xong...Con sushi giờ lại phải gọi bọn trẻ con là cô chúNhưng nó láo lắm..
    Em thấy mắt con đấy hơi lác hay sao ý..Khi chụp ảnh,nhìn...nhưng thế mới đẹp "chai"..Người trong gia đình lại bảo bị cận thị,vì khi nhìn ra ánh nắng,nó nheo mắt
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    tớ chả biết nhà mình đi đến đâu rồi. Nhưng Bơ nhà tớ vẫn đang ngủ ngon lành..
    Mỗi lần mẹ tớ lên, tớ thì thầm vào tai nó: mẹ sắp lên đấy, mày nhớ phải ngoan, đừng có nghịch nhé. Mẹ ghét tao nuôi mày lắm.
    Thế rồi mẹ lên, con bơ cứ nhảy vào người mẹ, cào vào chân mẹ. Mẹ quát: Mày có cho nó đi ko, người thì hay ho, không chăm lo cho bản thân được lại còn nuôi mèo. Rồi chưa nghỉ ngơi, mẹ dọn dẹp nhà cửa. Mẹ tớ sạch lắm.. Tớ thì đứng phụng phịu, nhà con dọn rồi mà.
    Đêm, mẹ bắt để bơ dưới nền nhà, nó kêu ư ử đòi lên. Tớ ko ngủ. Mẹ tớ thì không ngủ được vì nó lục sục. Tớ lồm cồm bò dậy, bế nó lên nằm như mọi lần.. chỉ có thế nó mới im cho. Mẹ nói: Sao lại để con vật nằm với người cơ chứ..
    Mẹ nói thế thôi vì lo cho sức khoẻ của tớ, chứ yêu động vật lắm. Sáng khi về, mẹ bảo: Mẹ cầm nó về nhá. Ngày xưa mẹ nuôi con Jone bao năm còn gì.. chăm sóc nó những lần nó đẻ.
    Ôi con bơ nhà tớ, nó xé rách giấy dán tường gần hết rồi. Mẹ bảo: cứ thế, nó còn cào cả vào quần áo nữa ấy. Tay tớ cũng cho nó cào không biết bao lần những lúc đùa nghịch. Mũi tớ dụi vào cằm nó cũng không tránh khỏi bị cắn. Nhưng tớ thích thế.
    Nó nằm trong lòng tớ im ru, ngoan hiền. Hôm nay ngày 14, nó ở với tớ 4 tháng 1 ngày rồi.. :)
  7. anton_u

    anton_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ai đây ạ ??
    [​IMG]
  8. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Nghe deny_me kể về em Bơ tình cảm quá nhỉ. Tớ vẫn mong nhìn thấy mặt em í đấy, chắc là iu lắm. Nhà tớ cũng không thích tớ ôm mèo nhiều đâu vì sợ lông lá nó ra lại ho hen...Nhưng mà đúng là nhiều đứa tình cảm thì cứ phải líu ríu với người nó mới im, không thì cứ nheo nhéo
    Deny_me cứ kể tiếp về em Bơ nhé, cho mọi người cùng nghe.
  9. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Nhin_gi_ma_nhin đọc lại trang 1 thông tin về off hộ tớ nhá. Hôm đấy tha hồ mà bế cả mèo cả người hi hi hi
    Thế em lần trước bạn nhận nuôi í, thế nào rồi ? Không thấy bạn kể gì thêm về em í cả. Nó khỏe rồi chứ bạn ?
  10. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Ừ ừ,bác này kể chuyện tình cảm ghê cơ..Em thán phục lắm,dù em yêu mèo mấy cũng ko thể kể được.Bác kể tiếp đi nhé,em thích nghe lắm..Câu chuyện thắm đượm tình cảm,rất hay,mang vẻ yên bình,mềm dịu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này