1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo part VII - offline lần II chào đón Anton Péo ngày 5-3-2006 tại quán Báo-62 Trần Quốc Toả

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bauerin, 10/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miutrang

    miutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    to hazukare cùng tất cả các bạn muốn nuôi mèo : nhà bạn tớ có 3 em mèo trắng vàng, mới sinh dc khoảng hơn 2 tháng. Yêu lắm cơ. Nếu bạn nào muốn nuôi thì pm lại cho tớ nhé, ớ xí phần 1 em cho
  2. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Chúc các thành viên Hội Yêu Mèo một đêm Valentine thật vui và ấm áp bên người yêu của mình nhé....
    Có những điều không nói,nhưng trái tim vẫn lắng nghe !
    Có những người không gặp nhưng trái tim vẫn nhớ
    Có một người gặp một lần để ta nhớ nhiều hơn...
    Chúc người đó một Valentine ấm áp với những tiếng cười,dù ta không gặp được nhau đêm nay
    Xin tặng em một bông hồng nhỏ thay lời chúc Valentine

    Được chithanh1982 sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 14/02/2006
  3. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Eo ui, Hội nhà mình leo nhanh khủng khiếp. Tớ nhớ phần mới này được lập hồi giữa tháng 12, mà hôm nay gần giữa tháng 2 đã 82 trang rồi.
    Nhân Valentine tặng Hội nhà mèo một bài rất hát ngộ ngộ. Chúc các em mèo vui vẻ với ... mấy bạn chuột
    THE MOUSE LOVES THE RICE
    When that day I hear your voice
    I have some special feeling
    Let me always think I don''t wanna forget you
    I remember at the day
    You are always on my mind
    Eventhough I just can think about you
    If the day in the future
    This love will becoming true
    I''ve never change my mind that I will love you forever
    I don''t care how fool it is
    I will let my dream come true
    I will tell you something I wanna let you know, I let you know
    I love you, loving you, as the mouse loves the rice
    Even every day has storm, I will always by your side
    I miss you, missing you
    I don''t care how hard it is
    I just want you be happy
    Everything, I do it for you
  4. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Hic hic! Tớ sắp phải chia tay với Miu gầy rồi. Tự dưng thấy nó thương quá. Lẽ ra nó phải được ăn sung mặc sướng. Thế mà giờ nó thật là khổ. Về nhà mình trong tình trạng thảm hại, chăm mãi không lại người. Lại đúng khi mình có em bé, thành ra chẳng mấy khi nó được ôm ấp vuốt ve. Trong khi những con mèo khác đã từng ở nhà mình đều được ngủ trên giường với người thì nó lại phải nằm ở hộp. Mà nó vẫn giữ thói quen từ nhà cũ, chỉ nằm vạ nằm vật, nhìn cái dáng tội nghiệp như một đứa trẻ bị hắt hủi ấy.
    Bây giờ Miu gầy lại đang bị ghẻ, lông nó rụng khắp nhà. Cả nhà khó khăn lắm mới đi đến quyết định cho Miu gầy đi.
    Mà hình như Miu gầy lại đang có bầu nữa. Mấy hôm trước nó kêu gào suốt đêm, rồi rình lúc có khách nó lẻn đi ra ngoài gặp bạn trai (bạn trai nó hôm nào cũng đứng ở đầu nhà gọi). Thế rồi mấy hôm nay nó không ăn uống mấy, chẳng đùa nữa, có vẻ mệt lắm. Khổ thân nó quá...
    Mẹ tớ bảo bây giờ không thể vừa chăm con đẻ vừa chăm cháu đẻ được nên phải cho Miu gầy đi.
    Có người đến xin rồi. Trong bao người quen mới tuyển được một người yêu mèo. Nhưng cả nhà tớ chưa chia tay được với nó, vẫn còn lưu luyến quá. Nhưng dù sao thì nó cũng chỉ còn ở với tớ vài ngày nữa thôi. Đứa con gái tội nghiệp của tớ- tiểu thư Miu gầy...
  5. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    ỏằi giỏằi,có nôn,có chỏÊy dÊi.Có vỏằ ...bỏằ< cĂi bỏằ?nh mà măo nhà em tỏằông bỏằ< nhỏằ???Thỏ thơ ........Mau mau 'ặa 'i bỏằ?nh viỏằ?n bĂc ặĂi,càng nhanh càng tỏằ't,bỏằ?nh 'ặỏằng ruỏằTt thơ ko thỏằf chỏưm trỏằ. 'ặỏằÊc......Hôm nay thỏằâ 3 ruơi,bĂc 'ặa 'i chặa???BĂc sâ nói sao???KO có tin bạn chỏằâ
  6. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Ôi,còn có việc uống thuốc hàng ngày và mãi mãi ư??Mới có thể sống ư?Lạ thật đấy..Mèo nhà em cũng bị bệnh này(ko phải bây giờ),nhưng bác sĩ bảo tỉ lệ sống thấp,phát hiện muộn là ko xong(con đấy em phát hiện sau khi đã bị nôn nhìu lần và đưa đi tiêm ở 1 chỗ khác(đường Nguyễn DU HN)..Và nó chỉ có thể qua khỏi nếu sống được hơn 5-7 ngày..
    Con mèo đấy..........Em đã gửi hẳn ở chỗ thú y để chữa trị..Chỉ cần ngày thứ 5 đấy nó vẫn sống thì tai qua nạn khỏi..Nhưng,vừa ngủ dậy thì nghe tin sét đánh..Nó đã đi....(chú thích:con Miđô-con của MIki lứa đầu)..Đi từ 4h sáng...Đến đấy để đem chôn nó..Nhìn cái xác mèo mà thương.Lông lá xơ xác,mồm chảy dãi,há ra..Mắt vẫn mở,1 cái nhìn đầy mệt mỏi,...Một con nữa thì chữa khỏi vì phát hiện nhanh(Mito,chị Miđô)..Nhưng sau đó ở nó lại xuất hiện căn bệnh khác(những cái u cục ở cổ)...Nó phải phẫu thuật..Thành công...Băng cuốn quanh cổ,mỗi ngày lại bôi thuốc và cho nó uống thuốc,,Chỗ cổ đó bị cạo trọc,vết mổ nhìn thấy..Vậy là nó cũng qua được,khỏe dần..Lúc đó em ko biết chăm sóc mèo,nhà bận nên chị về quê thì gửi nó về cùng...Vậy mà hôm nó trở lại nhà.....Nó bị say xe,người ướt đẫm..Ốm....Sáng hôm sau,đi học về,nó đã mất..đã được đem chôn..Em đã ko từ biệt nó lần cuối..Ôi con mèo đã chống chọi qua bao bệnh tật..Vậy mà chết oan uổng wá.....
    1 con nữa..Cũng bị mắc..Ỉa ra máu..Be bét,lại đem gửi thú y..Nó vẫn chạy nhảy khỏe lắm,nhưng em ko lên thăm...1 ngày,bác sĩ bảo nó yếu dần,sợ ko qua khỏi..Em đã cùng mẹ đến thăm...Đến nơi,bác sĩ lại bảo:Nó vừa mới chết..Vừa mới chết thôi,trước đấy vài phút vẫn thoi thóp thở..Mẹ nói chắc do chúng ta ko đến thăm nó mấy ngày trước..Nó giận và buồn mà bỏ đi..Nó vẫn rất đẹp,đôi mắt mở to,nhìn xa xăm..Xanh biếc...Em cứ cố đinh ninh:Nó vẫn thở mà..Nó vẫn sống mà....Ko khóc nổi..Nhớ lại 1 đêm,mơ thấy 3 con mèo ấy đứng ở 1 góc khuất..Như những linh hồn,nhìn mình..Ân hận wá.......Mèo nhà bác vẫn sống được là may rồi
  7. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    @esleep:Em mèo nhà bác xinh vậy...
    @harukaze:Chị Bống hình như là chị buộc tóc,đang cười,mặc áo len nâu,áo khóac đen ,ôm 1 con mèo đen trắng và ngồi ghế,giữa 1 chị mặc áo xanh và 1 chị áo trắng
  8. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Ưm..cảm giác bùn thật......
  9. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Valentine chắc các chủ nhân nuôi mèo và các nhóc mèo đi chơi hết rồi nhỉ.
    HAPPY VALENTINE DAY
  10. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Chủ nhà mà công ty em đang thuê mới nuôi một con mèo, trắng - vàng hơi hơi giống thằng vàng nhà em. Thích thế không biết. Mà nó tình cảm lắm, cứ thấy em ra là quấn quít, miu miu, đến gần thì dụi dụi đầu, nhìn mặt yêu lắm. Từ giờ cứ lúc nào chán làm lại ra ôm mèo và chơi với mèo hi hi hi, đỡ chán ngay !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này