1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo part VII - offline lần II chào đón Anton Péo ngày 5-3-2006 tại quán Báo-62 Trần Quốc Toả

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bauerin, 10/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Chủ nhà cho công ty em thuê văn phòng mới nuôi một con mèo trắng - vàng, hơi hơi giống em vàng nhà em, nhưng mặt dài và người dài chứ không tròn tròn như em vàng. Em này tình cảm lắm, cứ lúc nào thấy em là lại miu miu nhẹ nhàng, chạy ra khỏi ổ và tiến về phía em. Em lại gần thì nó dụi dụi đầu vào người em âu yếm lắm. Thích ghê cơ. Từ nay cứ chán chán làm thì lại ôm mèo và chơi với mèo. Hết chán ngay !
  2. miutrang

    miutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0

    nghe mama_meo kể về mấy em mèo, nghe thương mà muốn khóc quá. Nhà tớ nuôi mèo tính đến nay cũng phải hơn 20 con, trong đó phần lớn là các em mèo con do Sề nhà tớ sinh ra, một số là các em mèo nhà bạn bè nhờ nuôi hộ, hoặc những em mèo mà đến nhà ai chơi thấy xinh quá mượn về chơi. Nhưng chưa có em nào bị chết cả. Ngày trước em Đanh Đá nhà tớ mới có được 8 ngày, vừa mở mắt. Mẹ nó tha lên giường tớ,dấu dưới chăn lông màu vàng, y hệt màu lông của nó. Mình không biết, dẫm phải vào nó. Nó bị gẫy cổ, chấn thương sọ não (lúc đó đầu nó nhũn ra), kêu khóc thảm thiết lắm. Con mẹ nó thì thương quá cũng không biết làm thế nào, cứ nhìn con mà kêu, rồi liếm... Tớ gọi bác sĩ, thì bà ý bảo nó không thể sống được, may ra chỉ hết ngày hôm đó là chết. Nghe xong mà tớ và chị bần thần cả người, hai chị em chẳng biết làm j cứ ngồi nhìn Đanh Đá mà khóc thôi. Thương và xót xa lắm. Cứ nghĩ sẽ thấy phải thấy em chết ngay trước mắt mình mà minh không làm j được. Thế là cả ngày 2 chị em cùng con mèo mẹ chỉ ngồi nhìn nó và giữ ấm cũng như cố định đầu cho nó. (tớ thì nghỉ học luốn, chị cũng xin nghỉ làm, mèo Sề thì cũng không đòi ăn, chỉ thỉnh thoảng ra cho các con khác bú). Lúc đó, em Đanh Đá chỉ nằm bẹp, thở thoi thóp thôi.
    Đến chiều mẹ tớ về, thấy thế liền lấy thuốc bổ pha vào sữa cho em Đanh Đá uống. Em ý uống xong lại có vẻ khoẻ hơn, đòi bú sữa nữa. Thế là chỉ cho uống sữa và thuốc bổ lại thấy khoẻ hơn. Cả nhà mừng quá, vì vẫn còn hy vọng. Thế là cứ thuốc kháng sinh + thuốc bổ đem giã nhỏ cho vào sữa tươi, bơm vào miệng em ý. Còn cổ thì băng lại, để cố định cho nó liền xương. Bố thì lấy ******* rừng mà bố quý lắm, xoa lên vết thương ở đầu. Nhà tớ cứ chữa như thế, thì thấy cổ nó liền lại, đầu thì cứng hơn, không bị nhũn nữa, và vết u đó cũng xẹp dần.
    Được khoảng nữa tháng thì em ý khỏi hoàn toàn. Cũng không bị di chứng j. Em ý vẫn khoẻ mạnh, khôn ngoan và có phần lại càng đanh đá hơn (chắc do đuợc cả nhà cưng chiều nhất). ---> từ đó mới có cái tên là Đanh Đá. Nhưng được cái tình cảm nhất trogn số các con mèo.
    Nghĩ lại, bây giờ vẫn thấy choáng. Nếu là người mà bị như em ý chắc là "xong" rồi. Mèo có sức sống ghê thật.!
    Chỉ tiếc là, ở nhà mình, mình cố hết sức để giữ mạng sống cho nó. Thế mà đến lúc đem cho nhà người ta, tgian sau hỏi lại thì họ bảo nó bỏ đi rồi. Nhưng vẫn tin là nó sống tốt. Cận kề cái chết mà em ý còn vượt qua được nữa là.
    Lần duy nhất phải chứng kiến 1 em mèo ra đi. đó là giữa tháng 8 năm ngoái, em Ro nhà đứa bạn ăn phải bả chuột. Khổ thân nó, nó đau đớn và quằn quại mấy tiếng đồng hồ. Nhìn mà thương quá, xót xa quá !. Nó nấc lên một tiếng thì đi, mắt mở trừng trừng, như thế không đành lòng ra đi vậy. Cũng tại em ý phải chết trong đau đớn quá. Nhà đứa bạn sợ, không dám đến gần, thế là tớ phải vuốt mắt cho em Ro, đặt nó vào hộp để đem chôn. Giờ cứ nghĩ đến cảnh đó, là lại rơm rớm nứoc mắt.
    Được miutrang sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 15/02/2006
  3. DANG_BLUE

    DANG_BLUE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước, cách đây cũng lâu lâu rồi mình có nuôi một ả mèo NGa lai, lông trắng, rất xinh. Sau cũng bị bệnh đường ruột. Mình và mẹ ngày nào cũng chở nó lên ông bác sĩ ở Nguyễn Du nhưng rồi không cứu được. Định sẽ không bao giờ nuôi mèo nữa.
    Mấy bài trước thấy có bạn bảo ông bác sĩ nào đó mổ được cả u. Ông đó là ở đâu vậy? Mình hỏi đề phòng.
    Chó mèo mình thấy cũng chỉ mắc 1 số bệnh nhất định thôi, tiêm phòng là có thể tránh được những bệnh nguy hiểm. Vì vậy ai có chó mèo chưa tiêm phòng thì mang ngay đi tiêm đi.
    Gửi tiếp ảnh em To Me
    [​IMG]
    Được DANG_BLUE sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 15/02/2006
  4. meo_beo_hn

    meo_beo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Người mẫu chuyên nghiệp quá
  5. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn miu trang đã đọc mẩu truyện về các em mèo ấy..Đấy là những em mèo mà em rất yêu quí..Và đó là những em mèo đã làm em cảm thấy rất ân hận vì phải bất lực,đã tạo 1 vết thương lớn cho em....
    Công nhận thương em Đanh đá nhà miu trang thật..Đọc sợ thật ấy..Gãy cổ mà vẫn sống được..Mèo có sức sống ghê gớm thật...Giống như em Mito nhà em cũng phải chống chọi bao bệnh tật...Nhà miutrang chăm sóc và cứu sống các em mèo tốt thật..Chăm rất khéo thì các em mới ko bị chết..Cứ tưởng như em Đanh đá ấy ko qua khỏi nhưng..nhờ sự chăm sóc rất tận tình của gia đình nên em vẫn qua,1 điều thật phi thường..Mèo con còn rất nhỏ,khả năng đề kháng rất kém mà..
    Ưm..con mèo bị trúng bả..Thương thật đấy..Em cũng chứng kiến rồi..Con đấy nuôi trước Miki cơ...Nó ăn xong bả thì yếu lắm,nằm 1 chỗ..Em cứ ngồi cạnh nhìn,chỉ mỗi em thôi..Nhìn nó và khóc...Thấy nó cứ nằm vật ra thở dốc mà thương....Em ko thể nhớ nó đã đau thế nào..Nhưng chỉ nhớ rằng..1 lúc sau...nó bỗng lên cơn,quằn quại,co giật...Mắt gần như điên đảo..Em lúc đấy rất sợ..Nó giật liên hồi rồi bỗng gục xuống..Đó là lúc nó ra đi đấy ạ..Em hoảng hốt nhìn nó và vội đi gọi mọi người..Lúc đấy em chưa yêu mèo lắm đâu nhưng mà thương lắm...Tội quá..Mèo nhà em thì lại chết rất nhiều.Phần lớn các con trước khi nuôi Miki là bị trúng bả hết...sau Miki thì bị đi lạc,đi vào tiểu hổ,bệnh tật..CHo nên đối với em..Nuôi được con Miki đến đây thật là kì tích
  6. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    @Dangblue Em mèo Tome xinh wá àNữa đi...ảnh nữa đi...Chỗ thú y đấy á..108 Nghi Tàm-HN..Nhưng mà giá cả ko được rẻ
  7. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Chụp gì người ta đang lim dim ngủ mà.....làm hết hồn
    [​IMG]
    Có chuồng sao ko nằm, chen chúc vào đây làm gì
    [​IMG]
  8. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    các bác vào đây xem nè( ngộ ghê)
    http://chophuquoc.org/portal/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=704
  9. meodoi

    meodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ai da, cho em tham gia với. Gì chứ chó với mèo là ưu tiên số 1 của em đó. Nhưng mà mẹ em lại ko thích cả 2, thế có chết không cơ chứ. Nếu vậy, em có được tham gia cùng mọi người không vậy???
  10. miutrang

    miutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    @mama_meo : Thương các em mèo thật đấy. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi. Năm mới, cả nhà cùng chúc cho mama_meo và em Miki sống với nhau cho đến lúc... em Miki "đầu bạc răng long" nhé !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này