1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo part VII - offline lần II chào đón Anton Péo ngày 5-3-2006 tại quán Báo-62 Trần Quốc Toả

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bauerin, 10/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Uhm..Nhưng mờ em hay vắng nhà...Hay chị qua,thấy cái cổng đỏ ngay ở ngòai ,có cái hòm thư sắt chị bỏ vào..
  2. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Cưng,
    Ớt ( lúc) nào mà Ớt chẳng cay. Thi thoảng có đợt ra quân rầm rộ rồi lại ngơi ấy mà
    Thấy cưng cứ đắm đuối với mèo thế này thì anh càng lo Nếu cưng mà biết sở thích của anh là đá mèo thì sao nhỉ ?
  3. miutrang

    miutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    cháu nhà chị Niquita xinh quá cơ. Đi off mang cháu đến chị nhé. Em xung phong nhận trông cháu cho. Có bảo hành luôn
    Mới mấy hôm không vào, mà hội mèo đã có bao nhiêu thành viên mới. Thế này thì phải off sớm thôi, để còn giới thiệu các thành viên mới nữa chứ.
    Hội mèo và hội chó off chung ---> ý tưởng này... độc đáo nhỉ
  4. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là chị Bống sẽ chuyển sang rùi chị nhỉ??Đá mèo là ko ổn rồi
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    tớ ko biết các bạn thế nào, chứ có người đá mèo 1 chân là thể nào cũng sẽ được đá ko khí bằng hai chân
    Hôm lên HN , tớ hỏi con miu sao rồi mẹ, mẹ bảo nó ăn nhiều ị nhiều, béo. thế mà... Tình hình về nhà ăn tết, vừa vào nhà tớ đã chạy xộc vào buồng (kho) tặc tặc và miu miu. Nhưng khổ thân tớ, ko có tiếng chào mừng Biết ngay mà. Mẹ chuyên môn lừa tớ , thẫn thờ . Cũng may là mẹ cho con Bơ sang nhà cô tớ Béo dã man và rất xinh tươi, thiếu nữ rồi các bạn ạh .
    tớ cũng ko thể đem nó lên trên HN được nữa nên thôi để nó ở nhà cô cũng được . Thi thoảng về thăm . Tớ xem một vòng các bạn và mèo trong topic nhà mình
    Tớ nhìn con Bệu đồng nát nhà bạn bongxinh rồi, vẻ đẹp khoẻ mạnh. Nhà bạn cứ như là có hẳn vườn ao chuồng cho bọn mèo này ấy nhỉ, đông đúc thế. Và con Tome lông màu tro của bạn dang_blue nữa, nhìn nó ngáp giống báo nhỉ nhìn con tút của bluemoon mà tớ cứ tưởng con cún nhỏ nào đó còn con mèo mà caneton post lên nghịch ngợm thật đấy. Mèo của esheep và của doyouremember lại rất chi là tiểu thư Cho tớ ôm mèo, tớ nguyện ôm con Bệu và Tome
    Bauerin có nhiều sách thế, có sách hay nao cho tớ đọc ké với nhé. Link bài hát của bạn cũng hay đấy. Valentine các bạn có cho mèo va lung tung ko
    Nhưng xem wa ảnh tớ thấy mèo vẫn còn có rỉ mắt Con Bơ của tớ luôn bị tớ vặt cổ để lấy rỉ đấy, rửa mặt thường xuyên nữa nhé.. Thường thì Bơ hay bị buộc trên giường nhưng thi thoảng cho chạy lung tung từ trên giường xuống nền nhà, khi nào túm cổ buộc lại thì phải qua một lượt lau người và chân. Tớ ko hiểu sao con Bơ của tớ nó tí toét và nghịch ngợm thế nhỉ. Ai nó cũng đùa nghịch được
    Con mèo nhà bạn gì hay kêu nhỉ ( runa ah?) con mèo đó có vẻ nhút nhát và yếu ớt quá nhỉ. tớ nghiệm ra rằng hai con mèo nhà tớ đều ko kêu khi không cần thiết ( tức là trừ lúc chào tớ về nhà, lúc đòi ăn) thi thoảng cũng rên ư ử như chó khi ko bị bắt nằm dưới sàn nhà ( lúc mẹ lên ) Lúc nó kêu, bạn chỉ cần cho nó nằm cùng hoặc gần chỗ bạn là hết kêu ngay ấy mà. Nói vậy tớ lại nhớ hồi tớ ở nhà, mẹ mua con cún xinh lắm. Đêm nó nằm ở gian ngoài, lạ nhà kêu suốt. Bố tớ dậy vỗ vỗ" ngủ đi chứ, kêu gì" thì nó lại im tớ nằm nghe mà thấy hay hay

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 19/02/2006
  6. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Tin vui:
    Miu gầy đã về. Bẩn như con ma. Được bạn trai hộ tống về tận cổng (còn đánh nhau với mấy con chó phốc nhà hàng xóm)
    Tin buồn:
    Mai Miu gầy dọn về nhà mới. Khăn gói quả mướp gồm có:
    - Một cái bát
    - Một cái lược
    - Một cái hộp đựng Whiskas
    Chẳng biết đến bao giờ tớ mới lại được nuôi mèo nữa đây. Hic hic...
  7. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Về rồi hả chị, may quá, chắc là bữa cuối ở nhà chị nên nó đi chào hàng xóm xung quanh mà.
    Chị ơi, thế nhà chị cho nó đi thật ạ Trước khi nó đi chị chụp mấy kiểu ảnh cho nó nhé, để thỉnh thoảng post cho đỡ nhớ, chị meolemlinh nhé !
  8. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Nhà em bây giờ thành "Trung tâm vui chơi, giải trí" của mèo địa phương. Từ tam thể đến mướp nhọ nhem, đen đen, vàng vàng...các thể loại bu về nhà em rất đông vui, náo nhiệt. Được cái chủ nhà (hai đứa nhà em) rất hiếu khách (nếu là ban ngày). Có hôm, em Den đang ôm em Vàng ngủ màn trời chiếu đất (cứ thích thế mới khổ chứ) thấy một em nhọ nhem đen đen vàng vàng đến, em Đen phóng vèo ra, chào mừng nhiệt liệt, bỏ mặc em Vàng ngơ ngác...Đúng là có mới nới cũ !
    Có hôm, em đếm có đến 4-5 em hàng xóm ở nhà em. Có đứa tự nhiên như ruồi, đi qua sân nhà em, ngước mắt ngoeo ngoeo với em mấy câu, rồi ngoe nguẩy, thủng thẳng nằm ưỡn ra giữa sân, liếm láp, thiếu điều tụi hàng xóm nhảy lên phòng em thôi, ko thèm đếm xỉa em đang ngó nó.
    2 em í cũng rất thảo nhá, đang ăn cùng nhau, có một em hàng xóm: "xin miếng", hai em í: "thừa đấy, ăn nốt đê" Có lần, em với bố em đứng xem chúng nó tiếp khách thế nào. Hóa ra mấy lần cứ tưởng chúng nó ăn hết thì chính là nhờ khách khứa tấp nập, hỗ trợ giải quyết sạch sành sanh (chả là em mà cho chúng nó ăn thì cứ quá tay, lần nào cũng nhiều)
    Nhưng cũng nhờ lần trước có thuốc chị Bống hỗ trợ nên là dạo này béo béo lên rõ, bế nặng tay, bế hai đứa chật ních cả người.
    Được bauerin sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 19/02/2006
  9. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Có hộp thư ở ngoài hả em ! Tốt qúa, để buổi trưa nào đó chị lượn lờ ngoài đường thì chị gửi cho em vào hộp thư nhé. Ưu tiên em hẳn mấy cái thiếp đẹp nhất luôn, nha !
    Được bauerin sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 19/02/2006
  10. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này