1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo part VII - offline lần II chào đón Anton Péo ngày 5-3-2006 tại quán Báo-62 Trần Quốc Toả

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bauerin, 10/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Nhìn mặt em này như đang hít hà cái máy ảnh í phải không Blue. Nhìn em í "ghét" nhờ, mặt hơi ngố ngố (hay là lúc này trông như vậy ) Em này xoa đầu chắc thích lắm. Hi hi hi tớ thích xoa đầu mèo, làm lông nó rối tung lên í, trông như ngớ ngẩn, hay cực.
  2. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Hihi, em này trông như chị Dậu... mất sổ gạo thì đúng hơn (Quên, thời chị Dậu chưa được bác Hồ cho sổ gạo )
  3. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Em Xù xinh mà sạch sẽ thế nhỉ, chả bù cho em Mí, con gái con lứa gì, cũng tuần tắm 1 lần như ai đấy chứ, nhưng toàn ra hành lang lăn lộn như phải gió, người ngợm lem nha lem nhem hết cả. Hôm qua đi tè xong ko thèm vùi, càng lớn càng ẩu tả thế chứ. Thằng Bee đi sau chịu trận, khổ thân thằng bé, cong đuôi lên vùi lấy vùi để cả bãi to tướng võng vãnh của bà Mí
  4. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Em Mồm Tam Giác lớn nhanh quá nhỉ??To bằng con Mike nhà em rồi đấy
    Mọi người ạ,đọc qua cái topic ngay bên cạnh có cái tên "em ko thích mèo đâu,em thích chó cơ" mà ghê cả người??Tên cũng thường thường thế mà sao cái nội dung bên trong..Toàn tập hợp mấy bọn thich đánh đập mèo và ăn thịt mèo!!!Đọc xong em ghê hết cả người,thất vọng lắm,buồn bã lắm......Thương các em mèo quá,dễ thương vậy mà nhìu ngưòi...
  5. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    chính vì cái mẹt như thía cho nên khi em ấy bỏ em đi xa, em ko tin đc vào mắt mình mặc dù em đã chạy chữa cho nhóc ấy(em cảm thấy đưa em ấy đến bác sỹ là một sai lầm vì khi đưa đến bác sỹ , họ tiêm thuốc đề kháng cho nhóc ấy xong em cảm tưởng nhóc ấy càng yếu hơn)
    t5hui ko nhắc lại nữa but công nhận nhóc ấy có cái mặt "đểu" ko chịu đc, cứ nhìn ảnh nhóc ấy là em chỉ muốn "cấu" cho 1 phát
  6. laciuns

    laciuns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng theo dõi thường xuyên và rất thích Topic HYM này . Hiện nay và từ lâu lắm rồi mình ko nuôi mèo, đúng ra là ko được phép nuôi vì người nhà ko chịu được lông mèo .
    MÌnh chỉ có thể kể được vài sự tích nuôi mèo trước đây thôi. Hic hic. Trước đây mình cũng nuôi nhiều lứa mèo, thường là mèo gái , nên cứ sòn sòn các nàng đẻ, mà toàn leo lên giường làm ổ . Có nàng thì lại chui rúc hang cùng ngõ hẹp mà đẻ, làm mình cứ là phải lăn lê bò toài tìm cách chui vào, chiếu đèn pin để được nhìn ngắm lũ nhóc mới thỏa thuê lòng dạ . Thế mà có lần một bà mẹ trẻ ko bít cách đẻ nên để dây nhau siết cổ 1 chú và quấn vào chân 1 chú . Kết quả là 1 chú qua đời vì bị thít cổ, 1 chú thì bị nhiễm trùng rốn, 1 chú lại bị mất 1 bàn chân. Đau lòng lém. Mình phải ra tay cắt dây rún, May là còn cứu được vài chú .
    Mà nhà mình thường nuôi mèo do chúng tự nguyện tìm đến với mình bằng cách bị mẹ chúng bỏ rơi trên sân thượng, kêu khóc ầm ĩ suốt ngày nên mình phải nhận nuôi . Nhưng lại có lần có mấy chú bé quá, chưa mở cả mắt, dù mình đã tận tình chăm sóc bằng cách đưa đi tìm mẹ nuôi, cho bú sữa bằng ống nhỏ mắt, nhưng ... hic hic. Mỗi lần như thế mình khóc hết nước mắt. .
    Thôi, mới có bài đầu tiên trong HYM này mà toàn kể chuyện ko vui .
    Ko bít mọi người trong HYM này thế nào chứ mình thì có sở thích bế mèo cực kỳ. Mà đi đâu gặp mèo nào cũng sán đến gần nịnh nọt chúng làm quen mà vuốt ve cho được vài cái.
  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hihi, trộm vía em Mồm Tam Giác cũng to béo thật. he he, tớ nhìn mà vừa thích mắt vừa cảm động. Nhà người ta yêu thương cái con mèo mình bao công chăm nuôi từ lúc chưa đầy tháng... hic hic, cảm động ghê.
    Biết tình hình MTG lại cứ tò mò không biết em Còi và em Đốm thế nào rồi. Nhưng mà tớ cứ phải tự an ủi là thôi, đã cho 2 em ấy đi rồi thì coi như thôi...
    Mà cũng nhanh thật đấy. Loáng cái đã sắp hết năm rồi. Bi nhà tớ đã đi gần nửa năm rồi
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 16/12/2005
  8. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Ko sao đâu ạ,bác cứ kể tiếp đi,coi như chia sẻ cho mọi người 1 chút kinh nghiệm quí báu của bác..Nghe tội các em mèo quá nhỉ..Thương thiệt,còn baby thế mà...
    Thế là hội tiếp tục có thêm thành viên mới,phát triển rầm rộ ..Bác bây giờ ko nuôi mèo nữa ạ?Thế bác có muốn tham gia off của hội để bế các em mèo ko
  9. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Ừ đúng rùi, ấy đăng ký đi off với Hội Yêu Mèo vào ngày 22/1/2006 đi, bọn tớ sẽ vác theo các em mèo đến, ấy tha hồ bế ắm, vuốt ve, nịnh nọt, trong đó sẽ có một em mèo lai thỏ béo cực, bế chắc sướng nhất
  10. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Hí hí, khoá nick được có vài ngày thui hả bé? Thi xong chưa?
    Được bongxinh sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 17/12/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này