1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo part VII - offline lần II chào đón Anton Péo ngày 5-3-2006 tại quán Báo-62 Trần Quốc Toả

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bauerin, 10/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Hehe, đấy là mấy đứa : Bệu, Đồng nát, Vàng, là bọn mèo ở nhà bà ngoại tớ đấy, chứ tớ cũng ước được có một cái nhà có vườn rộng như thế để tớ có thể mang tất cả các em mèo bị bỏ rơi về, mà không phải gạt nước mắt chạy đi ko dám quay lại nhìn các em ý, hic tớ thấy mình tồi tệ quá, nhưng quả thật tớ không thể...
  2. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Ừ,chị bauerin cứ nhét vào hòm thư cho tiện
    Hôm nay được ngắm 3 em mèo bụ bẫm nhà hàng xóm,sướng wá trời
  3. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    @ deny_me: a...a.. sis trùi ui, nhà sis cũng nuôi mèo ạ, hơ sao bây giờ em mới biết nhỉ, sis post ảnh mấy nhóc ấy lên đi
  4. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Chị ơi, thế nhà còn đủ bộ ba chúng nó không ! Lớn có ngoan hơn tẹo nào không hay vẫn quậy tung tẩy
  5. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Vẫn nguyên bộ ba phép thuật... đểu . Giời ạ, bé khổ đằng bé, lớn khổ đằng lớn, biết bao giờ mới hết khổ, phá phách không còn gì mà chúng nó tha nữa. Chỉ khổ cái thân già còm cõi, suốt ngày đi dọn dẹp hầu hạ chúng nó
    Nhưng mà, sau một ngày mệt mỏi, về tới nhà, mở cửa ra đã thấy ba đứa ngáo ngơ đợi sẵn như trẻ con mong mẹ về, thấy cũng bõ công chăm bẵm, hầu hạ. Có hôm chị về muộn hơn thường ngày, mở cửa ra thấy thằng Bee và ****** đợi lâu quá, cuộn tròn ngủ gục từ bao giờ, mỗi em Mí ra dáng chị cả, vẫn ngồi đợi và liếm láp cho mấy đứa em, thương thế không biết
    Chương trình off lần 2 thế nào đấy, bé
    Được bongxinh sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 21/02/2006
  6. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Bống ơi, bây giờ Mí cho cả hai em Mee và Bee chơi cùng rồi à?
    Em Miu gầy nhà tớ dạo này hư quá. Thoáng một cái đã thấy chạy đi chơi rồi. Nhìn cái dáng nó tung tẩy chạy đi chơi với bạn trai, tức không chịu được.
    Đã hẹn cho người ta rồi mà cứ thương, thành ra lần lữa mãi...
  7. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không vào HYM, không ngờ hội mình phát triển rực rỡ thế này, chuẩn bị xây nhà mới (Part VIII) chưa nhỉ?
    Nhìn xem em này có nhớn không?
    [​IMG]
    Xưa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và nay
    [​IMG]
    Nhìn có giống em này không?
  8. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Thông báo cả nhà là em Mike nhà em nặng 4,5 cân..hihi,bằng 1 nữa anh Anton Péo rùi,nhưng ko dám phấn đấu thêm vì em là mèo VN,em sợ bị bệnh béo phì và chủ của em ko muốn ôm phải lợn,nặng wá lại ko yêu em được
    Còn bà Miki thì nặng có 3kí,dù mang bụng chửa nhưng thế là hết cỡ..Còn 2 nhóc Shiro và Sushi thì chưa gặp nên chưa có kết quả
    Hi,2 em mèo nhà wild child chuẩn bị thành 2 anh em song sinh nhỉ?
  9. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Híc, số Miu gầy đúng là số lang bạt, thật tội nghiệp quá. Nhưng nhìn Mí nhà tớ, tớ cũng thấy thương. Hôm nọ, một người bạn tớ bảo, mày làm thế (tức là cấm cung các em ý ) là phi tự nhiên, nó tuy là con mèo, nhưng nó cũng được quyền sống đủ chứ Tớ thấy mình thật ích kỷ, nhất là nhìn em Mí ngày một héo mòn, em ý đã ko hề lên cân kể từ nhiều tháng nay, cứ nhấp nhỉn 3kg thôi, lông lá thì ngày một tơi bời, có phải do bị bức bách quá ko? Thật, tớ chả biết làm thế nào bây giờ . Ừ, dạo này 3 em vui vẻ hoà bình, tuy nhiên em Mí vẫn tình tứ với em Bee hơn, thỉnh thoảng em Me cũng lủi thủi chơi một mình hoặc vào làm nũng tớ
    @ Wildchild: thằng đấy dạo này còn đi săn cá cảnh nữa không thế
  10. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    He he, khi bé thì em có vẻ "tỉnh táo" hơn nhỉ? Trông bé ngoan hiền thế, chả ai nghĩ sau này là sát thủ cá cảnh nhỉ?
    Eo càng nhìn mèo càng thèm mới chết chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này