1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part VIII

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ui, em rất là warmly welcome Ú, Đụt nhà miutrang cũng như các em mèo khác Mấy nhóc nhà meocon dạn người cũng như dạn mèo lắm nên bọn nó cứ thế xông vào thôi, chẳng biết lạ là gì cả. Như hôm qua cứ sán lại gần anh meobeo, chị Bống với cả Mí ấy
    @mama_meo: chị cũng cho lũ nhóc nhà chị ăn thử thức ăn cho mèo, cái loại patê ấy. Nhưng mà chúng nó toàn lấy lưỡi đẩy ra. Chắc phải mất thêm ít thời gian nữa. Bây giờ chăm bọn nó cũng quen rồi, không thấy mệt chỉ thấy vui thôi. Nhưng nhiều lúc chúng nó nghịch quá cũng phát nhẹ một cái. Nhưng hình như nó tưởng mình "phát yêu" hay sao ấy mà cứ thế lăn xả vào người mình. Bọn nhóc nhà chị bây giờ có trò mới mà hết con này đến con kia làm là đu theo quần áo chị để nhảy lên vai đòi ăn hoặc đu lên cổ chị nghểnh mặt kêu cứ như "tâm sự" ấy. Yêu lắm
  2. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hơ! Thích quá nhỉ! Ngày trước nhà anh cũng có 4 con mèo con lận. Mỗi lần về thăm nhà đều cho cả 4 con leo lên người! Mà mèo ở quê thì ko sạch như ở ngoài này, chúng nó la cà ngoài vườn, nghịch đất cát suốt ngày. Thế nên mẹ anh đều mắng bảo là "Nó bẩn lắm đấy!". Mỗi lần như thế anh đều cãi cùn "Con còn bẩn hơn cả nó ý!"! Thế là mẹ cũng bó tay!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này