1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part VIII

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    úi giời nhìn như nhóc Péo sắp có baby á. Yêu xế
  2. miutrang

    miutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    nghe hấp dẫn quá, ai tìm được topic đó gửi cho tớ xem với, tìm mãi không thấy.
  3. miutrang

    miutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà :
    Vào hồi 4h50 sáng, em Ú đã trở về sau nhiều ngày bôn ba hành tẩu, gặp bao giang hồ hiểm ác. Nhờ tài trí và "máu đầu gấu...xóm" , ku Ú đã vượt bao chông gai và cạm bẫy hiểm nguy để về được tới nhà.
    Hi hi, đang ngồi học thì thấy thằng ku te tưởi chạy về, mồm thì gào to ăn vạ. Nghe thấy tiếng ku, cả nhà mừng quá. Nhưng trông thằng ku thảm hại lắm, gầy dơ xương, hóp cả má,(hi hi thế mà tên ku là Ú đấy) ngưòi thì lem luốc lại còn bị thương ở một chân nên đi khập khiễng. Thương quá đi mất !!!

    Thằng ku luôn mồm kể lể những khó khăn vất vả mà mình trải qua, nào là bị thằng mèo A "lừa tiền", nào là bị con mèo B "lừa tình" .v.v... Chỉ có mỗi lúc ăn, uống thì do đói quá, cắm mặt vào ăn nên k còn hơi sức kể lể. ăn xong là dưỡn dẹo nhảy lên người tớ bắt gãi, mắt thì phê phê mà mồm vẫn lải nhải "ôn nghèo kể khổ" Chắc lần này sợ, nhớ đời lắm rồi.
  4. miutrang

    miutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Mải buôn, quên không cho mọi người xem chân dung "kẻ bụi đời". Mấy cái ảnh này là chụp khi ku U'''' đã no nê cơm phở rồi. Chẳng hiểu sao đi "bụi" về, ku lại có cái kiểu nằm ngủ dưỡn dẹo thế này!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được miutrang sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 02/04/2006
  5. miutrang

    miutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là ảnh ku Ú trước khi đi bụi.
    Cái này trông giống con chuột cống nhỉ
    [​IMG]
    Còn đây là em yêu mới của em Ú (kẻ thay thế em Đụt_ cũng không có giới tính rõ ràng---> giống em Đụt nhỉ bluemoon )
    [​IMG]
  6. snowbell

    snowbell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ ké 1 ít nhé, lâu ko chui vào đây
    Ảnh được làm mờ với ý đồ nghệ thuật đấy
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được snowbell sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 02/04/2006
  7. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    @miutrang(sis chụp ảnh đẹp phết.) Chúc mừng nhóc Ú nhà sis sau bao ngày lang thang nơi xứ người đã quay về, khổ thân chắc sau lần này nhóc ấy cạch đến già( hic mà ko hiểu sao nhóc Ú lại có cái kiểu nằm "ưỡn thị ẹo" thế nhỉ và trông nhóc gầy thật, chắc p làm lụng bao "gái" ăn chơi đây mà). Cô người yêu của nhóc xinh nhỉ( cg giống nhóc Đụt ghê nhưng tại sao lại ko có giới tính rõ ràng vậy sis, nghi quá).
    @snowbell: hihi ảnh nhóc nhà bác yêu ghê( bác chụp ảnh đẹp lắm)
    Được bluemoon85 sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 02/04/2006
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Péo nè
    [​IMG]
  9. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    hí hí hí cái này phải là: Giấc mơ kiếp sau của Péo
  10. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Bi nhà chị mấy hôm nay cứ nằm ườn ra, chẳng kêu ca gì. Nhưng mà lúc đói thì nàng gào khủng khiếp luôn, lại còn ăn nhiều hơn bình thường nữa chứ. Chị sắp sẵn ổ cho nó từ cách đây 2 tuần rồi, thỉnh thoảng cũng thấy nàng nhảy vào đấy ngủ Nếu mà 65 ngày thì chắc nay mai bọn nhóc đấy mới chui ra, chị tính theo tháng âm mà
    Cái vụ đi 10 ngày là vì hồi đấy mới chuyển về nhà mới, nàng lại mới được tháo cũi xổ ***g, thế là đi chơi rồi lạc nhà luôn. Chị cứ tưởng mất luôn rồi cơ. 10 ngày sau nó quay về gầy rộc, cũng chẳng hiểu ăn uống thế nào với cả làm sao mà quay về được nữa.
    Mà em đã khỏi ốm chưa? Mau mau post ảnh đám nhóc nhà em lên cho mọi người ngắm nghía cái nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này