1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part VIII

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Ngoan cố nhở
    Em củ khoai fifi sao trông hao hao với thằng Péo thế lady?
  2. anton_u

    anton_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Khác chỗ đôi mắt mà
    đây là ... Đôi Mắt Nguời Bên Tây của Anton Péo
    Đôi mắt người bên Tây
    U ẩn chiều lưu lạc
    Buồn viễn xứ khôn khuây - - -
    [​IMG]
    Được anton_u sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 04/04/2006
  3. bietlamsaoday

    bietlamsaoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    1
    Nhầm
    Được bietlamsaoday sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 04/04/2006
  4. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Ối giời ơi, chân dài Bống, Mí, Mee, Bee có khác, kêu gọi đại gia với nhà tài trợ nhanh thế. Cả nhà chửa kịp lên tiếng chia sẻ đã thấy có đại gia thi triển tài trợ thế này, chân dài siêu thật
    He he he nhưng may có đại gia nên 3 đứa lại được ở cùng thành phố chị nhờ...sướng quá, có cơ hội vồ vập 3 đứa rồi hura hura...Bao giờ chị Bống ra đây, làm phát off nữa nhá...cho em Mí đọ với Xù hoa hậu...vui phải biết...
  5. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Dưới đây là một vài kinh nghiệm nuôi mèo đẻ em có được qua vài lần khổ sở + sung sướng:
    1, Cho mèo mẹ ăn uống no say, đầy đủ. Tránh các loại thức ăn từ cá vì sợ mèo con có nguy cơ bị đi ị. Nếu cần thì cho uống thêm sữa... nếu cần thôi vì thực ra mèo mẹ nuôi con cũng đủ sữa rồi, ko lo lắm.
    2, Nếu là mèo đẻ lần đầu thì rất dễ có nguy cơ con bị ngạt do mèo mẹ vụng. Lứa mèo đẻ đầu tiên nhà em cũng bị chết mất một đứa đấy ạ
    3, Chú ý thỉnh thoảng thay ổ cho mèo...Mèo rất hay tha con đi một phần vì ổ bẩn, một phần vì muốn giấu con. Nhưng kinh nghiệm nuôi mèo đẻ của em là chủ yếu mèo tha con vì muốn kiếm chỗ sạch sẽ cho con nó thôi. Em để ý thế, thay ổ thường xuyên cho nó là nó vẫn chịu nằm chỗ cũ. Tất nhiên chỗ đó phải kín đáo, kín gió, tránh nắng trực tiếp và đủ rộng rãi cho mẹ con nó nằm ôm nhau.
    4, Hỏi tiếp em mamameo í ạ, em í nuôi mèo đẻ nhiều nhất trong hội nhà mình í nhở
  6. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, dùng nick nào mà chả được!
    Ừ, để chuẩn bị giao lưu với em Xù hoa hậu, kiểu này chị phải chăm bẵm em Mí theo chế độ đặc biệt mới được, mới lại có khi phải cho đi học võ
  7. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    To chị ladymeomuop: Thế Fifi với Péo anton có liên quan gì đến nhau ko ạ? Huyết thống trong quá khứ hay khả năng sống chung trong tương lai í ạ. Giống nhau quá cơ, kiểu này mà sống chung thì khó phân biệt lắm
    Fifi bao nhiêu cân thế ạ? Nhìn cũng to chả kém Anton đâu...chắc cân nặng cũng rứa rứa ạ
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Em Fifi củ khoai theo thông tin hồi cách đây 4 năm khi còn ở Hội mèo I thì là 6kg, giờ không biết ẻm có tăng thêm không. Còn vụ nuôi mèo đẻ thì ở đây ai cũng có kinh nghiệm, nhưng nhiều kinh nghiệm kinh dị nhất thì phải kể đến bà Khủng bố.
  9. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tính đến trưa nay thì Bi nhà tớ đã cho ra lò 3 em mèo nhóc: 1 em đen sì từ đầu tới chân, 1 em trắng như bông điểm vài khoanh đen với 1 em tam thể loang lổ
    Chắc là trước khi các em ấy mở mắt thì tớ để em Bi tự chăm sóc con thôi. Nó đẻ lần 2 nên kinh nghiệm cũng đầy mình rồi, mỗi tội hôm qua trước khi đẻ quen thói tiểu thư nên cứ nhặng xị hết cả nhà lên
    @mama_meo: mấy nhóc nhà em thế nào rồi?
  10. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày đầu mới vào HYM lúc đó Anton mới được 6 tháng, khẩu hiệu phấn đấu là bằng em Fifi ù...vậy mà bây giờ...chẹp chẹp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này