1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part VIII

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Ui,thích thế ạ?Toàn đồ về mèo?Hic,em muốn vác về hết mấy cái đấy quá..Nhưng nghe thấy đắt hơi bủn rủn
  2. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Hổng dám hổng dámEm chả qua nuôi 2 em cái liền nên bọn nó mới sản xuất tồ tồ ra vậy,chứ cũng ko phải nhiều nhất hội đâu.Em Miki thì khoảng lứa 6,còn Shiro mới 2 lứa.Còn ít lắm ah.Kinh nghiệm thì,nuôi nhiều nhưng mà rút ra được ít.Vì em chưa phải gặp trường hợp mèo con ko mẹ,và cũng hay để mèo con cho mèo mẹ tự chăm bẵm.Cùng lắm cũng chỉ đôi ba việc là thay ổ và cho bà mẹ đủ sữa..Vẫn đang học hỏi mọi người đây
    @meoconNT:Chúc mừng chị!Lứa mèo con này có vẻ đẹp?Có cả em đen tuyền cơ à.Em là mong mãi mới có được em đen tuyền đấy ah!Mèo nhà em vẫn vậy,khoẻ ăn khoẻ ngủ khoẻ chơi.Ko vấn đề ji` cả,mèo con vẫn chưa mở mắt
    @Ô,thế hoá ra fifi là sư phụ anton à..bất ngờ ghê,tưởng 2 em ấy cùng thời,tranh nhau chức vô địch.Bây giờ có em Vàng của congchuameomun cũng kì phùng địch thủ lắm chứ ạ
    @bongxinh :Ôi,vậy là em Mí ra Hà Nội với chị rồiEm có lạ nước là cái ko đây?Tiếc là phải chia tay với Bee và Me,dù sao cũng may là 2 em cũng ra HN,ko xa cách nhau nhiều
  3. catwoman

    catwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Wow nhóc péo nhà ta cũng biết chơi đàn cơ đấy( mà ko hiểu nhóc chơi bài gì mà máu thía, giơ hết cả chân cẳng lên thía cơ mà)
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Em này tên Vịt. Sở thích: ăn lá hoa hồng, nước cốt chè bưỏi. Em tính có vẻ hơi lắm lời (theo lời kể của khổ chủ) vì sáng nào cũng kêu loạn lên. Đã thế tuy (không còn) là giai nhưng rất nhát gan, chủ đi vắng thì không chịu ngủ, lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh chủ.
    Chủ sở hữu của em Vịt (hay còn gọi là Con Chó ) là Vinhattieu bên MFC.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. tdvinh

    tdvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cửa hàng này ở đâu đấy bạn. Bạn có thể cho tôi địa chỉ được không ?
  6. cong_chua_meo_mun

    cong_chua_meo_mun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    cửa hàng tên là Con mèo mơ mộng ( dễ thương nhờ) ở Pháp ấy ạ, ấy đang ở đâu thế, nếu cũng ở pháp thì vui nhỉ, thỉnh thoảng gặp nhau "chim nhợn"
  7. cong_chua_meo_mun

    cong_chua_meo_mun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    con mèo bông dở hơi nhà tớ và cái chổi yêu thích của nó , nó mà đang nằm trên đấy thì đừng dại dột lấy chổi đi quét nhà, mà cũng đi gần đấy nếu ko muốn nó cắn cho vài nhát
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. aquarius_vn2003

    aquarius_vn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hội yêu mèo phát triển nhanh quá, lâu rồi tớ không có post hình em mèo chouchou của tớ, để hôm nào lại post lên, chouchou của tớ cũng lớn lớn rồi, nhưng mà chụp hình so với hình lúc bé tớ mới thấy nó lớn, còn không thì thấy vẫn bé như cái kẹo hì hì..
    Tớ bây giờ lại có chuyện lo. Chouchou của tớ được 9 tháng rồi, nghịch quá, suốt ngày leo trèo, phá cái này phá cái kia. Có điều là tớ cảm thấy nó hình như không được bình thường . Chả là có nhiều lúc thì hiền ngoan lắm, cứ leo vào lòng tớ nằm, rồi chồm lên hun hít tớ, hay lúc tớ đi đâu về thì mừng lắm, cứ đi qua đi lại để được vuốt ve. Nhưng (phải chi đừng có chữ "nhưng") rất nhiều thời điểm chouchou như là phát khùng lên vậy, chạy ào ào từ chỗ này qua chỗ kia, làm ngã đồ đạc, sẵn sàng tông vào tường, cửa (vì chạy nhanh quá đà), rồi đứng nhìn tớ một cách hung dữ rồi nhào vào cắn tay tớ (lúc đó tớ thấy nó như con cọp săn mồi), nó nhỏ như vậy mà sẵn sàng rượt theo tớ để ôm lại cắn xé . Tớ muốn hỏi xem mèo của mọi người có như vậy không ? để tớ biết là đó là tính cách của mèo hay là con mèo của tớ bị tâm thần .
    Cảm ơn mọi người.
    Được aquarius_vn2003 sửa chữa / chuyển vào 05:16 ngày 05/04/2006
  9. cong_chua_meo_mun

    cong_chua_meo_mun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    ko sao đâu ấy ơi, chuyện thường ngày ở huyện ý mà, mấy con mèo nhà tớ cũng thế, theo lời mẹ tớ nói là chúng nó "rửng mỡ", thường là vào buổi sáng đúng ko, thỉnh thoảng thì vào lúc chiều chiều, theo thời gian hâm đơ của mấy con mèo nhà tớ thì như thế, có lần con Bông điên nhà tớ chạy nhanh wá trượt chân bị ngã cầu thang, đập đầu vao tường làm mẹ tớ cứ chạy ra suýt xoa ( tớ mà ngã kiểu đấy thế nào là cũng bị mắng là đồ hậu đậu) , nhà tớ có 2 con mèo nên vào những lúc như thế chúng nó toàn xông vào oánh nhau , tớ đứng ngoài cổ vũ
    nói chung là đừng lo ấy nhé, ko sao đâu
  10. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Ừ, không sao đâu mama ạ, vì em Mí xuất thân là gái Hàng Đào mà!
    Cũng may là nhà bạn Tuấn cũng khá gần nhà chị nên vụ việc tụ tập cả 3 đứa nhà chị chắc cũng không phải là điều khó khăn em ạ. Mèo béo nhà chị hôm qua định tạt qua nhà bạn Tuấn thị sát địa điểm để chuẩn bị quyết định gửi 2 em ý ra, mà chạy về gần tới nơi mới nhớ ra không chép lại địa chỉ của bạn ý mà chị đã đưa hồi chiều . Sáng nay đã lập công chuộc tội đi rõ sớm, đang "báo cáo" tình hình, tí chị update nhá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này