1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part VIII

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    @majesty : Sao lại mang mèo đi thịt thế hả?Oánh chít giờ
  2. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Ôi, toi rồi:
    Meobeo: chồng bảo cái này đã
    Meo Bong: dạ
    Meo Bong: chồng bảo vợ đi
    Meobeo: lúc sáng nay chồng tranh thủ chạy qua xem nhà em Vũ Anh Tuấn thế nào
    Meobeo: số 25 ngõ 105 đê Tô Hoàng ấy
    Meo Bong: thế hả chồng? tình hình thế nào ạ?
    Meobeo: tình hình là ngõ đấy đổi số nhà lung tung rồi
    Meo Bong: hic,
    Meo Bong: vậy là ko tìm được ạ?
    Meobeo: chồng vào ngõ số 105 thì không có nhà 25
    Meo Bong: ôi trời
    Meobeo: hỏi người ở đấy thì họ chỉ Ngõ 105 hiện nay là ngõ 132
    Meobeo: chồng vào ngõ 132 tìm tiếp
    Meobeo: thì cũng có 1 nhà số 25 nhưng trên biển địa chỉ lại đề là Nhà số 25 ngõ 66
    Meobeo: Với cả lúc đấy sớm quá nên chồng không muốn gọi cửa
    Meo Bong: ôi trời để vợ gọi lại em ý xem thế nào
    Meobeo: có gì vợ phone cho em Tuấn
    Meo Bong: chứ người ta phát mèo mà lang thang ko tìm được thế thì toi đặc
    Meobeo: bảo em ấy cho địa chỉ theo đúng biển số nhà nhé
    Meobeo: họ lại phát luôn lên Hàng Mèo thì toi đấy
    Meobeo: thế vợ confirm với em ấy về địa chỉ
    Meo Bong: vâng ạ
    Meobeo: để tối chồng chạy qua hoi thăm
    Meo Bong: được được ạ, để vợ gọi
    Meo Bong: chết thôi
    Meobeo: còn nếu đúng là nhà 25 ngõ 66 thì cũng được đấy
    Meobeo: nhà có đất nên chắc cũng nuôi được...
    Em Tuấn ới ời, chị call em phát đây
  3. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Ai chụp ảnh em Vịt này, đẹp thật
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, chị bongxinh nhớ cập nhật tình hình bạn Vũ Anh Tuấn kia cho mọi người biết nhé. Mà nghe cái tên VAT có vẻ quen quen, không biết có phải bạn em không
    Người chụp ảnh em Vịt cũng chính là khổ chủ của Vịt: Vinhattieu chị ạ.
  5. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn này của Miutrang thấy thằng Ú này giống y hệt thằng Bim nhà meolemlinh. Thằng bé sang nhà hàng xóm chơi, thế nào mà trèo được vào trong nhà mà không dám ra. Lúc nào cả nhà ấy đi vắng mới dám mò xuống, mà mò xuống thì họ đóng cửa nên cũng không về được. Anh chàng ở đó 21 ngày, ăn vụng được một bữa hến thì người ta phát hiện ra, cất thức ăn cẩn thận khiến thằng bé mấy ngày đầu còn ị bậy, mấy ngày sau hết cả cái để ị....
    Đến ngày thứ 21 thì ông chủ nhà nghe nói nhà meolemlinh mất mèo, bèn qua hỏi. (Ông ấy lại bảo định gọi hàng xóm sang bắt về làm thịt, nhưng chú hàng xóm ấy bảo là nhà tớ mất mèo nên ông ấy qua hỏi). Thế là meolemlinh sang ôm nó về.
    Trời ạ, thằng bé gầy dơ xương (khi đi nặng khoảng gần 5 Kg, khi về còn 1,5 kg), rận đen kịt cả người (sau đó tắm bắt ra thấy đen xì một chậu nước, đếm được hơn 100 con thì không đếm nữa).
    Mang cơm ra cho ăn thì không chịu ăn ngay (mặc dù bị đói 21 ngày), cứ lẽo đẽo đi theo người ra sức kể lể, mách mao. Kể suốt từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều thì... không nói được tiếng mèo nữa, lạc giọng đi chẳng nghe được gì nữa. Bấy giờ mới chịu đi ăn cơm.
    Ấy thế mà có chừa thói đi chơi đâu. Vẫn đi nên mới mất.
  6. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Sao mèo đi lạc sang nhà hàng xóm mà mãi 21 ngày sau mới báo cho nhau thế nhỉ? Trong 21 ngày đó, ông ý nỡ lòng nào không cho nó ăn một miếng gì? Lại còn định gọi người bắt làm thịt, thật không thể hiểu nổi
  7. miutrang

    miutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    hix, em Ú chỉ được mấy hôm đầu mới về nhà là ngoan ngoãn, bi h chân thì vẫn thọt mà đã te tưởi đi chơi khắp nơi. Lại còn dẫn "gái" về nhà nữa chứ. Sáng nay em mở cửa thấy em Ú đang nằm xoài ở ngoài sân, bên cạnh là một em mèo mướp mầu do, xinh lắm. Hai đứa đang nằm chơi với nhau. Kể ra thì Ú cũng có mắt thẩm mỹ, em mướp do kia xinh đáo để. Mỗi tội không biết đã qua tuổi vị thành niên chưa vì em ý trông nhỏ quá. Thế là ku Ú quyết tâm phản bội Đụt rùi. Khổ thân thằng cu Đụt.
    Mà ku Ú nhà em buồn cười lắm nhé. Đầu tiên là mèo hoang lạc vào nhà em, đến bi h vẫn chưa nhập hộ khẩu. Thế mà tối nào ăn cơm cũng để lại một ít. Đêm đêm, một con chuột cống đen sì và to béo, có cái bụng như bụng bia, ngày nào cũng mò đến ăn thức ăn thừa của Ú. Thế mà Ú còn ngồi nhìn nó, kệ cho nó ăn chứ. Cứ nhu thể đấy là vật nuôi riêng của ku ý. Mấy hôm Ú bị lạc, em không để cơm ra đĩa nữa thì con chuột cống đó vẫn đến, nhưng k có j ăn nó quay ra bới rễ cây cảnh, rồi nghịch phá như mèo ý. Làm hỏng hết cây cảnh nhà em.
    Ku Ú vô duyên thế đấy, đã là vật nuôi mà lại còn nuôi riêng một con chuột béo ú, bi h lại còn "bao gái" nữa chứ. "gái" của Ú là cái em mèo mướp mà sáng nay em bắt quả tang ý.
    Được miutrang sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 05/04/2006
  8. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Ú nhắng nhít phết nhỉ. Em mướp đấy có xinh bằng em ... Me nhà chị ko . Từ hôm quyết định sẽ gửi em Me và em Bee ra HN, chị thấy buồn quá. Rùi em Mí cũng sẽ lại lủi thủi như những ngày tháng trước kia. Em Me không bít có linh cảm gì không, nhưng độ này chị đi một bước là theo một bước, dụi rồi kêu nhõng nhẽo đến độ chị phải bế ẵm lên mới thôi. Sáng nay cũng thế, chị loanh quanh mãi không đi làm được vì em ý cứ đòi bế, không chịu để chị đi. Ui, chả muốn gửi em ý đi nữa
  9. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Cập nhật tình hình đi chị ơi! Chị gọi đt, khảo sát địa điểm thế nào rùi? Hay là mời bạn vuanhtuan_hn sang hội nhà mình chơi đi chị
    Được bauerin sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 05/04/2006
  10. bisou

    bisou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cứu em, mèo nhà em lắm rận úa, mà không bắt hết được
    có loại thuốc đặc trị nào không mách em với
    Em ngàn lần cảm ơn và hậu tạ

    Được bisou sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 05/04/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này