1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part VIII

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    EM không hiểu nổi chuyện zì đang xảy za với mấy em mèo nhà em nữa...
    Đầu tiên là Xi Xi mất tích
    Mất thật
    Trong khi sắp có baby
    Bây zờ lại đến Tinh Tinh
    Mấy hôm nay tuyệt đối không ăn uống zì
    Người gầy xác xơ
    Đến tối nay em về nhà thì thấy em ý thậm chí không đứng vững nổi nữa
    CỨ nằm thu lu 1 góc
    Tinh TInh sắp chết zồi !!!!!
    Em ý đã sống với em 7 8 năm zồi còn đâu....
    Sao tự zưng...
    Bây zờ em không biết fải làm zì....
  2. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Ôi, em mới mất một em mèo à? Nó đi bao lâu rồi thế, liệu có phải giống như em Ú nhà miutrang bỏ đi chơi tận 10 hôm rồi lại về không?
    Em Tinh tinh hay là nhớ em Xi xi, hay là bị ốm, có biểu hiện gì là bị ốm không? Hay tại mấy hôm nay giở giời, nên mới thế. Chị thấy mấy đứa nhà chị vài hôm nay cũng ỉu ỉu, nhưng ko đến nỗi bỏ ăn. Em ơi, để ý xem nó có bị đường ruột không, thay thử thức ăn bình thường bằng sữa đi, xem nó có chịu liếm ko, thử xem em nhé
  3. miutrang

    miutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    hix, đưa tinh tinh đi khám ngay đi em.
    Còn Xi xi chắc sẽ về thui, hoặc có thể là vì nó sắp sinh em bé nên nó trốn đi tìm góc riêng, đến khi sinh xong sẽ mang cả đàn con về. Giống con mèo nhà hàng xóm nhà chị cũng thế đấy.
  4. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    @meo_sieu_ngoc : em ơi đưa nhóc Tinh Tinh đi khám ngay đi , chị nghe em tả có vẻ nhóc ấy có bhiện giống nhóc nhà chị nuôi hồi trước. Chúc nhóc nhà em mau khỏi bệnh. Còn nhóc Xi Xi thì chắc mấy hôm nữa sẽ về thôi ( cầu mong là thế)
    @ all: mọi người ui mọi người ghé vào trang web www.vietpet.com này chơi nha, có Chuyên mục thú y cho mèo hay lắm.
  5. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Hình như @meo_sieu_ngoc đáng tuổi chị của bé đấy bé ạ
  6. cong_chua_meo_mun

    cong_chua_meo_mun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    thương mèo nhà meo_sieu_ngoc the, tặng ấy mấy cái ảnh này nhé, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được cong_chua_meo_mun sửa chữa / chuyển vào 03:33 ngày 06/04/2006
  7. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Giời ơi là giời, đem em ý đi khám ngay đi em ơi, sao còn kêu khóc gì chứ. Nhanh lên em ơi...
  8. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    bạn này nhầm nhọt thế nào í chứ, meo_sieu_ngoc sinh năm 91, học lớp 10 trong khi em bluemoon sinh năm 85 => blue cũng phải 22 tuổi rùi thế thì làm sao là em của meo_sieu_ngoc được. Em í còn trẻ thế cứ bắt em í già trước tuổi he he he
    Được bauerin sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 06/04/2006
  9. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    To cả nhà!
    Tình hình là nếu không có gì thay đổi thì sáng ngày kia chị sẽ gửi các em ý.
    Lịch trình là như này:
    Buổi sáng các em ý sẽ được đón đi tại nhà chị, trong một cái... cũi (hic, hi vọng là đủ rộng cho 2 đứa). Sau đó các em ý sẽ được đi ô tô ra sân bay Tân Sơn Nhất. Tại đây, các em ý sẽ phải trải qua một thủ tục kiểm dịch thú y. Nếu không có bệnh tật gì, các em sẽ được cấp một giấy chứng nhận đã qua kiểm dịch và sẽ được thu xếp 1 suất trên máy bay, tại khoang chuyên chở hàng hóa và vật nuôi. Sau 1h45 phút các em ý sẽ land tại sân bay Nội bài. Tuy nhiên, đến Nội Bài thì các em ý cũng phải trải qua một khâu kiểm tra gắt gao trước khi được đưa vào nội thành (Thật là phức tạp , nhưng rõ ràng là cần thiết cho sức khỏe... cộng đồng ). Xong khâu này thì các em ý sẽ được nhân viên chuyển phát của dịch vụ mà chị thuê nhận về, vào sổ hàng hóa gì đó tại trụ sở của họ, rùi được phát đến tay nguời nhận. Hành trình của các em ý có thể bắt đầu vào 9h sáng tại nhà chị và kết thúc vào lúc 6h chiều tại nhà của bạn Vũ Anh Tuấn.
    Thật là một cuộc hành trình gian nan, vất vả với mấy nhóc nhà chị . Vì chúng nó nhát lắm, chả bao giờ đặt một cái móng ra ngoài đường. Nghĩ đến lúc chúng nó lênh đênh cả ngày trời, xung quanh toàn những khuôn mặt xa lạ, lại còn chưa chắc đã yêu mèo, tội nghiệp 2 đứa nó quá.
    Chị đang nghĩ có khi phóng to một cái ảnh của chị dán vào cửa cũi cho 2 đứa nó yên tâm , cho dù rất có thể một số chú làm công tác vận chuyển sẽ chết ngất khi nhìn thấy ảnh chị , cũng mặc, miễn bọn nhóc nhà mình không hoảng loạn là được rùi
    Về giá cả, híc, chị nghĩ sẽ là 500K cho cả hai đứa, chị hi vọng chứa chan như thế và chỉ như thế mà thui, đừng hơn . vì hồi chị chuyển em Mí từ HN vào, em ý mới có 2 tháng tuổi mờ đã mất 220K rùi.
    Chị nhớ hồi mới chuyển em Mí vào, lúc họ phát, nhìn thương ứa cả nước mắt, chắc là em ý hoảng loạn lắm, suốt cuộc hành trình. Lúc nhìn thấy chị, em ý gào toáng lên, nhảy bổ lên cổ chị liếm láp hun hít như... chó . Chị phải cho uống sữa nóng và suốt cả đêm đó chị phải ôm em ý ngủ, vì em ý ko chịu rời chị nửa bước. Hậu quả là sáng hôm sau toàn thân chị nát tơi bời vì em ý cào cấu, giẫm đạp. Chị đoán em ý hoảng sợ quá, nên lúc ngủ cứ bị giật mình như trẻ con ý, mà mỗi lần em ý giật mình thì thôi rồi, bốn bộ móng vuốt của em ý cứ giương hết cả ra, và thế là
  10. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Ối chị ơi, liệu mấy người nhân viên chuyển hàng họ có nhẹ tay với các em í không? Chị nhớ kiếm cái cũi lộ lộ tí nhá để họ biết rằng các em í là mèo mà nhẹ tay đi phần nào. Chứ không thì họ cứ quăng rầm rầm như quăng hàng thì chả dám chắc các em í không hoảng loạn đâu.
    Nghe chị kể hồi vận chuyển em Mí mà xót quá. Đợt tới em Mí cũng lại bị vận chuyển nữa nhỉ, hi vọng là em í quen đi lại trên trời rồi, không loạn lên nữa. Chứ không thì shock lắm vì bây giờ em í lớn (già) thế rồi, không còn non nớt, ngây thơ như hồi 2 tháng, chắc nhớ hết mọi việc đáng sợ trong chuyến đi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này