1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part VIII

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    @mama_meo: Trong mấy nhóc nhà chị có một em lông loang lổ lắm em ạ, đoạn thì màu tro, đoạn thì vàng với đen, chẳng hiểu nó bao nhiêu thể nữa Lứa này có một con nhị thể khoang đen, chắc là sẽ đẹp , còn 1 con nữa đen sì không biết tương lai sẽ thế nào. Mà mấy hôm nay Bi nhà chị ăn nhiều khủng khiếp, phải gấp mấy lần bình thường ấy. Hôm qua đã ngo ngoe trèo lên giường ngủ, rồi lại còn định tha 1 con lên nữa
    @meo_sieu_ngoc: Em Xi Xi nhà em chắc chỉ đi tìm ổ cho con thôi, rồi mấy hôm nữa lại tha cả một đống mèo con về nhà. Mấy hôm nay thời tiết ủn ỉn thế, chắc Tinh Tinh bị ốm rồi. Trước nhà chị có 1 con được khoảng 5 tuổi, cũng thỉnh thoảng thay đổi thời tiết là đi đứng liêu xiêu, nhưng rồi lại tự khỏi. Hy vọng Tinh Tinh nhanh khoẻ.
    @bongxinh: Nghe chị kể chuyện gắn bó với mấy em mèo thích thế!
  2. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Ơ thế nó đẻ được 3 đứa chứ không phải 2 đứa à meoconNT. Hôm nọ thấy bạn bảo là mới đẻ có 2 đứa mà, đứa thứ 3 bao lâu sau mới thò mặt ra thế?
  3. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Uh, Bi đẻ được 3 nhóc, mà nhặng xị cả nhà từ 9h tối hôm trước đến tận sáng hôm sau mới được 1 đứa, rồi từ sáng đến trưa thêm 2 nhóc nữa. Chắc tại bình thường nàng quen thói tiểu thư quá nên có "mỗi việc đẻ", làm đến lần thứ 2 rồi mà vẫn lóng ngóng
  4. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Ôi!Có chuyện gì đang xảy ra với chị ah`!
    Thế nhóc Xi Xi ấy đi mấy hôm rồi.Em nghĩ ko thể mất,em ấy đang bụng mang dạ chửa chắc ko đi chơi xa,chỉ đi tìm ổ để đẻ con thôi.Trước con Miki nhà em cũng vậy,đi chơi suốt,nhưng mà,thỉnh thoảng có về ăn cơm.Lúc đấy trời nắng chang chang,em ấy đẻ ở cái mái nhà nóng hơn 40 độ (nghĩ vậy).Em Xi Xi ko về ăn sao?Nhưng nếu mới đi 1-2 ngày thì nên hi vọng.Em thấy rằng mèo cái thường rất khôn,nhất là mèo mẹ này nè,sẽ biết đường mà sống
    Uhm..Có thể em Tinh Tinh ốm chăng?Dạo này trời dở chứng,người còn ốm la liệt ra nói chi ...mèo.Sống 7-8 năm rồi,chắc sẽ ko chết dễ dàng thế đâu!!Đưa em ấy đi bác sĩ xem thế nào chị nhá.Mong em ấy ko bị đường ruột hay bệnh ji` hiểm nguy.Bây giờ chị hãy chữa trị cho em ấy kịp thời nha,và đi tìm em Xi XI trong hi vọng nữa.Cả nhà ngóng tin tức!!
  5. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Ô??Vì sao cách xưng hô...Chẳng phải là....Chả nhẽ em vẫn lẫn lộn sao??
    Hưm..cái trang vietpet đấy em cũng vào,cũng đăng kí..Nhưng mà chủ yếu toàn nói về chó nên hơi bùn.Dù sao bên đấy có 1 vị bác sĩ là được(nghe nói bác sĩ có con mèo biết nói).Nhưng thôi,mọi người tụ tập ở TTVN cho vui vẻ nhỉ.Đi nhiều nơi mệt lém
    @congchuameomun:Cho em hỏi địa chỉ cửa hàng bán đồ mèo kia với
    Thanks vì chùm ảnh mèo đẹpHi,vậy mà trước em chả tìm ra nhỉ
    @meoconNT:Chắc mấy miu con nhà chị yêu lắm
    Được mama_meo sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 06/04/2006
  6. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Hi,chị bongxinh rất có khiếu văn ạh
    Hoá ra lịch trình đưa mèo đi từ Nam ra Bắc vất vả và rối rắm thế cơ ạh...Hoá ra mèo cũng có khoang riêng?(hay là cùng khoang đồ đạc vậy).Hic,còn kiểm tra sức khoẻ nữa,rắc rối ghê,chắc là mấy em nhà em mãi sống trong góc nhà là yên ổn nhất..Nhưng mờ,thời gian dịch chuyển các em lâu ghê,từ sáng đến chiều.Mất nhiều thời gian quá,càng tác động ghê gớm vào tinh thần các em.Giờ chỉ lo mỗi cái thái độ của các em.Em Me với Bee sợ người lạ ko chị.Nhưng dù nó có ko sợ thì vẫn phải phát hoảng khi bỗng rời nhà,ra 1 chỗ đông người ồn ào lạ hoắc.Ko kể thái độ của 1 số người ko yêu mèo.Cầu mong những người kiểm tra sẽ ko gắt gao và mạnh tayCác em chắc sẽ phải nhảy dựng lên trong cũi sắt(dĩ nhiên có kêu gào) khi bị đưa ra giữa sân bay nhỉ?Lo ghê cơ.Nhưng cũng chết cười cái việc phóng to ảnh của chịHị hị,ngại ghê,mấy em mèo biết chuyện chắc cũng cười to.Được chiêm ngưỡng dung nhan của chủ mình suốt mấy tiếng,khỏi lo?.Giá cả thì thế là được,em chỉ sợ mỗi hơn 1tr..Hơn hơn nữa
    Nhưng nghe thấy lo cho 2 em mèo non nớt kia quá,lại giống như Mí thì khổ.Em Mí đúng là yêu chị,quấn thế cơ mà.Cho ôm cả tối cơ ạh?Lông chắc phải phủ đầy,nhưng nghe thấy vuốt giơ liên hồi vậy thấy thương cả chị cả nó.Chắc nó kinh hãi lắm,đang sống bình lặng lại bị vác đi.Con mèo nhà em vác đi tiêm thuốc mà cũng gào toáng+hoảng sợ đến mức nào rồi...
  7. vuanhtuan_bk

    vuanhtuan_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Để đáp lại sự tim tưởng của chị bongxinh, em hứa sẽ chăm sóc 2 em ấy thật cẩn thận. Em cảm ơn chị bong đã tặng cho em 2 chú mèo trông rất rất đáng yêu.
    Em tuy là con trai nhưng mà rất khoái nuôi động vật, đừng thấy em là con trai mà không cho tham gia vô hội nhé.
    Em sẽ chịu khó post ảnh của 2 em một cách thường xuyên để chị bông đỡ nhớ 2 em ấy.
    Giữ liên lạc thường xuyên với em nhé. Khi nào 2 em ấy ra tới nơi em sẽ điện ngay cho chị.
    Chúc 2 em nhà ta lên đường may mắn.
  8. meo_beo_hn

    meo_beo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Xin nhiệt liệt biểu dương em Tuấn vì tình yêu mèo
    Theo tin mới nhận được thì ngày mai bongxinh phải đi họp buổi sáng nên không kịp gửi 2 em mèo ra HN. Có lẽ phải hoãn lại sớm nhất là sáng thứ 7 chị bongxinh mới gửi được cho em.
    Thay mặt chị bongxinh mèo béo hn gửi đến em Tuấn lời cảm ơn chân thành và chúc em thi tốt nhé
  9. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    @bongxinh : sis kể hành trình mấy nhóc sẽ đi nghe thương quá, chắc thế nào 2 nhóc cũng sẽ hoang mang lắm đây. Mong sao 2 nhóc đi đường bình yên.
    @Vuanhtuan : bác ơi bao giờ 2 nhóc đc đưa đến nhà bác thì có gì bác nhớ báo cho mọi người biết về tình hình 2 nhóc ấy nhé. Thanks bác.
  10. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhìn giề mà nhìn? Lần đầu tiên thấy... mèo à?
    [​IMG]
    Trời nóng, nằm đất cho mát
    [​IMG]
    Chụp ảnh à, cho ké với!!!
    [​IMG]
    Mày nghịch quá, người bẩn hết rồi, để chị vệ sinh cho.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này