1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part VIII

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tối qua con Foxy nhà tớ đã thực hiện một bài biểu diễn ngoạn mục, chứng tỏ bản lĩnh săn mồi cực kỳ điêu luyện của họ nhà mèo - túm gọn một con chuột hạng trung!. Sau một hồi tập luyện với lại cóc nhái, **** ngài, cành cây... , tối qua ku cậu mới thể hiện bản lĩnh. Choáng!
    Chả là có bé Nhin_gi_ma_nhin đến thăm nên ku câu giở bài "thể hiện" (Về điểm này thì giống chủ của nó như đúc). Cứ cắp con chuột chạy ra rồi lại cắp con chuột chạy vào. Sau đó lại giở trò tung hứng với lại vờn bắt với con chuột tội nghiệp nằm còng queo từ lúc nào! Làm tớ chóng hết cả mặt.
    Chơi chán một hồi, hắn mới chịu thả con chuột vào cái đĩa thức ăn tớ để Whiskas, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy nó... chén sạch con chuột! Khổ thân con chuột!
    Nhưng dù sao thì nó cũng khiến tớ hãnh diện lây trước mặt vị khách đáng yêu! Cô bé đã hết sức ngạc nhiên về tốc độ trưởng thành và tài năng của ku cậu!
    Tớ post bài báo cáo thành tích để xin cho ku cậu cái danh hiệu "Tài năng trẻ" của HYM đây!

  2. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Mùa này đang mùa rụng lông hay sao í chị DYR. Hai đứa nhà em mà vật nhau thì lông cũng bay lả tả luôn. Chắc em XÙ không sao đâu chị.
    Em nhin_gi_ma_nhin dao này quên hội yêu mèo nhà mình rồi hay sao í nhỉ! Lâu lắm chả thấy em í vào. Nghe bạn digital kể chuyện mới biết là em í vẫn còn yêu mèo. Mà lại dũng cảm thế,,,chứng kiến cảnh em Foxy tung hứng chuột...Tớ mà nhìn thấy mấy đứa nhà tớ tha chuột là tớ chạy mất dép rùi, chứ đừng nói gì xem thằng chuột to nhỏ, tròn méo thế nào. hi hi hi
  3. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Mấy em xinh quá là xinh. Từ hội vào HYM tớ suốt ngày được ngắm mèo con, thích quá! Nhìn em Bi ôm giữ đám nhóc yêu nhỉ, vừa nhừ sợ sệt vừa như đanh đá "Đừng có động vào con tôi" hi hi hi
    Bạn meocon chụp riêng từng em đi rồi post tiếp cho mọi người xem với. Tớ nghĩ chụp mèo con không sao đâu, miễn là đừng để đèn flash ko các em í sợ và đừng vần vò các em mèo con nhiều.
    Còn vụ đặt tên tớ gợi ý thế này nhá: mẹ tên BI, các con là BÍ, BẦU, BÈO hi hi có được ko
    Được bauerin sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 17/04/2006
  4. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Cô bé Nhin_gi_ma_nhin dạo này đang bận rộn việc học hành, thi cử Bauerin ạ, nên ít tham gia post bài. Nhưng mà lúc nào cũng rất rất rất yêu mèo! Tối qua là cô bé đến thăm con Foxy chứ có phải đến chơi với tớ đâu! À mà cô ấy cũng là Mèo nên hiển nhiên ko sợ chuột rồi!
  5. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    @ all: Cảm ơn mọi người đã có lời khen mẹ con nhà em Bi Để các em ấy cứng cáp tý nữa rồi tớ sẽ chụp và post từng em một. Nhưng khổ cái các em ấy cứ quấn lấy nhau mà tớ chụp ảnh lại toàn bị rung tay. Nhiều pha nhìn chết cười mà cũng chẳng chộp được. Ngồi ngắm mãi chẳng thấy chán gì cả.
    @Bauerin: Cảm ơn gợi ý của ấy. Mấy hôm nay tớ toàn gọi các em ấy là Bi con .
    Mà chẳng hiểu sao hồi trước thấy Bi bầu bí ngại thế vì lo chẳng biết chăm mèo đẻ thế nào. Bây giờ toàn mẹ con nó tự chăm nhau. Nhìn mèo con lại thấy thích Tớ đang định các nhóc lớn lớn kiếm chồng cho Bi tiếp. Mà tớ thích lai với mèo xù, không biết có ra thể thống gì không nhở
  6. memo_of_cat

    memo_of_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    HI! Mới 1 ngày ko vào thôi,dù bận rộn thế nào nhưng vẫn nhớ hội mèo lắmKhoá nick kia rùi mà,ra bộ chăm chỉ thế,vậy mà..đã thoả thuận vào là kẻ lười
    @meoconNT : trùi ui!Mèo nhà chị dễ xương quá,trông em Bi vẫn bụ bẫm đấy chứ,gầy hơn chút.Mấy nhóc thì quá xá là yêu!Em Đen kia giống em D nhà em quá..Nhưng nhìn kĩ,có vẻ em D nhà em cũng có ít sợi lông trắng hay sao ý..HIC,ko phải đen tuyền thì hơi chán,mong là...mình nhìn nhầm..Mà chị định kiếm chồng cho em BI típ??Cho em ấy nghỉ ngơi chứ,chăm sóc con mệt nhoài..Mà ngắm mèo con thì thích,nhưng mà đem cho hơi mệt....Mà nhìn các em càng xinh(như chị định lai các em xù) thì càng muốn nuôi thêm,có khi nuôi hết,lúc đấy khổ lém
    Em cũng định chụp gia đình mèo Miki để khoe,sánh cùng chị meoconNT (lại định!) nhưng mà..ổ thì có đây rồi,sáng nào cũng lên thăm các nhóc,còn máy ảnh lại cho người khác mượn,rốt cuộc chưa chụp được ji`!!Thôi,đành...
    @sinhto_suachua :Em mèo chửa đấy sao rồi??KO hề hấn jì chứ bác??Chảy máu,em chưa gặp trường hợp này,nhưng nên gọi bác sĩ thú y chứ...Em đấy mà mất con thì tội lắm..Chắc em ấy kêu đau chứ..Bác cập nhập tình hình đi chứ ạh!
    @digitalheart : Oạch,em Foxy đã biểu diễn chơi chuột như vậy sao?Mà lại đúng lúc chủ cũ đến thăm??Trùng hợp henMà em ấy ăn cả con chuột à..Hơi ghê ghê..Ko ai ngăn cản sao?Cứ thế ngồi làm khán giả xem tiết mục à...
    @Ai post ảnh mèo cứ post típ nàoCổ vũ cổ vũ..Ảnh đẹp lắm
    @bella : Ớ,em ấy đâu có xù,ko hề đâu
    Được memo_of_cat sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 17/04/2006
  7. mimiu_bong_erisa

    mimiu_bong_erisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hix, mọi người sướng thế!Mèo nhà mọi người còn biết bắt chuột, chẳng bù cho pé Bông của em... Mấy lần liền em lùa chuột vào cho Bông...giải quyết nốt, zị mà nó tung hứng một hồi rùi làm con chuột chạy sang..nhà hàng xóm!!!
  8. penwind

    penwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Hội mèo ơi cho tớ hỏi cái, nhà tớ thì chả nuôi mèo nhưng mà hễ tớ cứ gặp con mèo nào là nó lại dụi mặt vào chân tớ, thế là thế nào, nó làm thế để làm gì, con nào tớ gặp cũng thế, hehe, bạn nào giải thích cho tớ 1 cách khoa học cái, nó làm thế để làm gì? Đừng bảo tớ là vì nó quý tớ hay là để nịnh nhé, hehe, nũng nịu cũng ko fải. Tại sao con nào cũng làm thế để làm gì
  9. memo_of_cat

    memo_of_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà..theo em hiểu ấy..Thì nguyên nhân xuất phát từ hành động ấy là do nó quí bác thui mà(bác sướng thế còn jì,mèo nó quí nó mới dụi chứ)..Em đọc sách nó bảo :"Mèo thường cọ mình vào chân người.Đó là cử chỉ thân thiện quyến luyến,đồng thời cũng là động tác truyền mùi mèo sang người." Giải thích vậy đó,bác hiểu chưa?OK?
  10. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    ơ sao lại trôi xuống trang hai thế này. UP lên nào
    hic dạo này nhóc nhà em bắt đầu chiến dịch kêu gào ( mặc dù đã thành "công công") nếu nhóc cứ mãi "hát" thế này chắc bố em cho "về quê" bắt chuột mất
    @meoconNT : úi zời mấy nhóc mèo con này xinh quá, trông bé bỏng dễ thương ghê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này