1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part VIII

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Meo! vậy mà bấy lâu nay tớ không biết có cái hội này.
    Hai anh em nhà tớ đều thích mèo cả. Hì 2 đứa đều là con trai. Nhớ hồi truớc mỗi khi đi học về là meo meo mèo ơi.
    trời lạnh mà ôm mấy nhóc mèo ngủ thì còn gì bằng.
    Tớ nuôi mấy đời mèo đặt tên cho nó cả. Quá nhiều kỉ niệm. ******o cái đầu tiên là Osin thọ nhất chừng 6 năm mà sao nó đẻ nhiều thế híc bọn mèo con thuơng lắm. Nhưng nhà thì chỉ có 2 anh em thích mèo. bố mẹ không thích không ghét, bà chị cả thì cực ghét vì chuyên đời phải chui vào gầm giường dọn phân mèo. Bọn mèo con lớn lên một chút là bị bà chị bỏ hộp vất đi bọn tớ đâu có biết , nghe mèo mẹ gọi con mà thảm cả lòng. Con Osin đẻ nhiều quá, càng già càng đẻ hăng , mẹ tớ đem cho một bác ... số phận của nó .
    Thế rồi từ đó nhà tớ chỉ chuyên nuôi mèo đực. Tớ với thằng em đặt tên là Teppy vì bọn nó quậy như "Siêu quậy teppy" vậy. Nhưng rồi cũng có chuyện nọ chuyện kia, con thì theo mèo cái. con thì bệnh chết. Con thì híc vào nồi tiểu hổ... Tớ không nhắc lại đâu vì mỗi con đều có lịch sử cả và đau lòng lắm. 2 đứa không thể chống lại cả nhà. Teppy đệ nhất, Teppy đệ nhị.... Teppy đệ tam vốn là mèo hoang ... đến Teppy đệ Ngũ thì em tớ phải lên TP học (tớ lên truớc) phải đem đi cho. Thế là dòng dõi mèo Teppy tạm dừng. Sau này khi có nhà riêng tớ tự hứa là sẽ khôi phục lại.
    Giờ thì mỗi khi thấy mèo ở đâu anh em tớ đều xà vào chơi. thằng em thì sưu tập tòan hình mèo.
    Thế rồi hồi truớc tết anh em tớ lâm vào cảnh khó xử.
    Hôm đó là đêm giáng sinh, các bạn có quà không? còn tớ thì có quà, quà rất đặc biệt !
    Đang ngồi học chừng 12h đêm thì truớc cửa nhà vang tiếng meooo meooo.
    Tớ chỉ nhìn qua ke cửa thôi . Trời ơi một lũ mèo nhóc. Một đứa con gái đứng từ xa nhìn lại. Nó chứ ai kẻ đang tâm vất mèo con ( sao giống bà chị gái quá). Làm gì đây nuôi mèo không tuởng được. nhà tớ đang ở bé như cái lỗ mũi cửa sắt đóng kín kô có cả cửa sổ làm gì có chỗ cho mèo ra vào. Hơn nữa đây là một lũ 5 con. Tớ cứ đi ra đi vào không dám mở cửa chỉ mong có ai qua đường đem chúng về. Có vài người dừng lại xem, có người chửi:"Ai mà ác quá" nhưng rồi lại đi. Tính sao đây. ?
    Thằng em cũng đã tỉnh ngủ sau khi biết chuyện cũng đi ra đi vào. Hơn 1 tiếng đồng hồ qua. Chác cả xóm mất ngủ vì tiếng mèo kêu. Hai anh em nhìn nhau. "Anh ba cho tụi nó vô nhà rồi sáng mai tính !" Ùh thôi cho nó vô nhà là ôm cái nợ vào thân, nhưng để ở ngoài ..Trời ơi không nỡ. Đêm giáng sinh có phải là đêm an lành nhất không. Hai thằng con trai đấu tranh tư tưởng, cái cảm giác khó chịu nhoi nhói trong tim. Tình thương cho lũ mèo con trong đêm giáng sinh, và gánh nặng phải mang.
    Quyết định thôi.
    Cửa vừa mở bọn mèo chạy ào đến. Bọn này chác chừng gần thág tuổi đã biết đi nhưng chưa vững. 5 con cả thẩy, lạnh run cả người, vừa thấy ánh đèn đã lao ngay đến.
    Bỏ chúng vào cái thùng catông cho một ít sữa vào cái đĩa. Trời ạh kêu gì mà lắm thế. Bọn chúng cũng chả biết ăn.
    Đêm đó xem như mất ngủ.
    Rồi cũng chập chờn trong tiếng mèo kêu. Sáng bọn nó vẫn kêu, kêu suốt đêm! con nào cũng yếu lắm. Đĩa sữa thì đổ tung tóe. Làm sao bây giờ? cầu cứu cô bạn. cô bạn của tớ thì rất yêu chó với mèo. Sang đến nhà tớ cô ấy cũng hơi choáng vì ở đâu lại lắm mèo con thế. Thế rồi hai đứa bàn cách làm thế nào cho bọn mèo ăn. Đủ hết mọi trò, lấy ngón tay cho mút. Lấy sữa bỏ vào thuốc nhỏ mắt vạch miệng bỏ vào. Nhưng bọn nó đói vậy nhưng quá sợ nên không chịu nuốt sữa. Lúc này có con đã bị lả nằm im một chỗ. làm sao đây. Chợt nhớ ra Siêu thị chó mèo ở quận 6 mà có lần 2 đứa đến xem. Thế là giữ trưa chang chang, tớ chở cô bạn mang theo con yếu nhất, Con lông xám, đi nhờ tư vấn. híc bỏ tiền ra mua cái bình sữa chuyên cho meo con bú giá 60k với một bịch sữa(trời đồ cho meo mà còn mắc hơn cho em bé) chịu thôi mệt quá rồi chỉ muốn nhanh cho bọn mèo ăn không thì nó chết mất.
    Đúng là bọn mèo con mắc dịch giờ thì mớt chịu bú. chắc do sữa này giống sữa mẹ của nó. Ban đầu thì bú e dè nhưng sau chừng 1 tuần chúng giành nhau bú đến căng bụng. hết sữa mua tớ đổi sang sữa bột cô gái Hà Lan. ban đầu chỉ sợ bọn nó đau bụng vì sữa Cô Gái hà lan vốn đã quá đát tớ không dám uống. (tội lỗi)
    Một tuần, hai tuần. Bọn mèo đã quen, giờ thì chúng thích ra khỏi hộp để chạy nhảy và thám hiểm khắp nhà. Bọn tớ đặt tên cho chúng theo màu lông: Con Đen là thằng đại ca to mồm nhất hay giành ăn, Con Xám là thằng dễ thương nhưng yếu nhất, Lông chuột có màu lông tro như chuột, Ba đốm. có 3 đốm trên đầu là thằng mập nhất. Thằng còn lại là Đuôi gẫy. Gọi là thằng nhưng đều là mèo cái! Đây chính là lí do người ta đem bỏ chúng chăng.?
    Bọn tớ nuôi chúng đuợc 3 tuần đáng lý là bọn này phải biết ăn cơm rồi. nhưng lại kô chịu ăn. Bó tay đành cứ cho bú sữa.
    Bây giờ vấn đề khó khăn nhất chính là việc ngăn tôi không mở cửa ngay để cho bọn mèo vào nhà. làm sao tôi nuôi chúng đây. Đem cho ai bây giờ. Khi nhất là tụi nó là mèo hoang.
    Vất đi không bao giờ tôi làm chuyện đó. Thôi kệ cứ ngày nào hay ngày đấy. Tôi định sẽ nuôi lớn hơn nữa rồi lên mạng vào các forum xem có ai thương chúng không. Giá mà tôi biết box này sớm hơn.
    Hết sữa rồi phải tập cho tụi nó ăn cơm thôi. Hôm đó là thứ 6 trời mưa tầm tã tôi chở cô bạn đến 1 phòng mạch cho chó mèo trên đuờng Ngô Gia Tự định mua sữa cho mèo. Chú bác sĩ sau khi hỏi thăm thấy tội nghiệp quá bảo cho địa chỉ nếu có ai cần thì liên hệ để xin mèo. Chú bảo bọn nhóc này được hơn tháng rồi cho ăn cơm đi không việc gì phải cưng chiều nó. Thế là đổi ý mua Vista cá ngừ về trộn cơm cho chúng ăn.
    Sáng thứ 7 mình có việc đi nhờ cô bạn sang với thằng em chăm giùm. Về đến nhà. Trời ạh mẹ lên, mẹ lên thấy nhà hôi hám mùi phân mèo thì chết rồi. Y như rằng thàng em ngồi một góc, cô bạn gái thì buồn buồn. Mèo ơi , mèo thì biến mất. Biết nói sao đây. Mẹ lên vừa vào đến nhà, đã kô chịu nỗi nhân tiện có anh lái xe mà mẹ đi nhờ. mẹ bảo anh đem đi trên đuờng thấy chỗ nào trống thì vứt. Đất trời đảo điên biết nói gì với mẹ đây.
    Chiều khi không có mẹ ở nhà không khí u ám bắt đầu. bạn gái mình thì khóc như chưa bao giờ đuợc khóc. 2 đứa con trai đứa nào cũng thấy ngực như đeo đá. Thôi thì cái gì cũng có cái số của nó cả. Good luck nhe mèo con. Mở tủ lạnh thấy gói Vista mới mua về tối qua. Thế là thấy cay cay sống mũi.
    Tối về hình như mẹ cũng biết mình hơi có lỗi. Mẹ gọi điện hỏi thăm anh lái xe như thế nào. Trời ơi mừng quá. Anh ấy đang định vất ngòai đống rác thì có một bác thấy tiếng meo kêu lại gần và xin về nuôi. Mẹ thông báo cho 2 thằng con biết, rồi tự mình gọi điện thông báo cho bạn gái tớ. Hì nhẹ cả người. Mong rằng bọn mèo con hạnh phúc.
    Đến hơn tuần sau, trong nhà như vẫn còn văng vẳng tiếng mèo. Quà của ông già noel tặng tôi đêm giáng sinh, mặc dù bất lực đã không giữ lại được. Nhưng có lẽ một kết cuộc có hậu. Bọn mèo đã đến nơi có người cần nó.
    Đêm nay tôi cũng thức khuya, nhưng hi vọng là sẽ không có tiếng mèo con bên ngoài cánh cửa. bọn mèo con cần đuợc suởi ấm trong lòng mẹ chúng , hay trong vòng tay của những người chủ yêu thuơng.
    [​IMG]
    Yên nào bé cho ăn chứ có phải tra tấn mày đâu !
    [​IMG]
    Ở đây hôi quá cho chúng tôi ra
    [​IMG]
    Yên nào chụp hình. Chuẩn bị 123 Ko ni ca
    [​IMG]
    Ăn no rồi đi thám hiểm thôi
    [​IMG]
    Ấm quá, nhưng lòng mẹ vậy
    Được fairydream sửa chữa / chuyển vào 02:12 ngày 18/04/2006
  2. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Bài viết của bạn cảm động quá! Tớ hiếm thấy người con trai nào mà có một tấm lòng nhân hậu như vậy với động vật. Sau này bạn sẽ là một người chồng, một người cha tốt. Cảm ơn bạn rất nhiều vì tình yêu mà bạn đã dành cho các em mèo. Tớ tặng bạn 5 sao cho nick và 5 sao cho bài viết. Chào mừng bạn đến với Hội Yêu Mèo của chúng tớ, muộn còn hơn là không bao giờ, phải ko?
  3. songvuikhoecoich

    songvuikhoecoich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    www.hotels.com.vn [​IMG]
    Đây là ảnh chụp 100%
    ko ghép đâu
    Em bé này nằm điệu ghê phải không?
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hic, bạn Fairdream viết xúc động quá. Chuyện như thế rồi, âu cũng là một cái may mắn cho các em mèo.
  5. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Fairdream, bạn gái và em trai bác về tình yêu cao cả với lũ mèo nhỏ đáng thương!
    Cũng bắt chước Bongxinh một nửa, Vote cho bác 5*!
    @memo_of_cat: Con chuột đấy là chiến tích đầu đời của ku cậu nên tớ ko nỡ tước đoạt. Cứ kệ cho nó làm gì thì làm! Bé nhin_gi_ma_nhin ko phải chủ cũ của Foxy đâu, mà là bác Kienpc cơ. Cô bé chỉ rất yêu con Foxy của tớ thôi!


    (Sửa đâu mà sửa! Pậy nào....)
    Được digitalheart sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 18/04/2006
  6. kienpc

    kienpc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn fairydream làm tôi cảm động quá. Có lẽ những người đa cảm thì hay yêu mèo nhỉ . Bản thân tôi rất vui mỗi khi gặp lại chú mèo nhỏ Foxy tôi đã đưa về từ hè phố (bạn digitalheart đang nuôi), cảm thấy cuộc sống này ấm áp hơn một chút. Chúc mọi người HYM luôn vui vẻ cùng với những chú mèo đáng yêu . Đã vote cho bạn fairydream thân mến 5 sao.
    Tặng các bạn hai bức ảnh lúc Foxy đang chơ i
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được kienpc sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 18/04/2006
  7. nhin_gi_ma_nhin

    nhin_gi_ma_nhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà . Từ nay đến hết tháng 5 , hy vọng nhà mình sẽ ọp lần nữa để em được ngắm mèo và ôm mèo nữa . Hix , sau đó em vào HCM rồi , lại xa box nhà mình mất .
    @bauerin , Doyouremember , bongxinh , meolemlinh .. các chị khoẻ chứ ? Mèo của mọi người lớn lên nhanh thật . Thấy ảnh các em mèo đó mà em ko được nhìn trực tiếp , ôm trực tiếp ... Hix ...

  8. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn các bạn đã chia xẻ câu chuyện của mình. Không biết trong box này có con trai không. ?
    Tớ thì thích bọn mèo nhóc nhất. quậy nhưng mà đáng yêu. Bọn này hăng lắm tớ hay dạy nó đánh nhau với bàn tay. Nên tay tớ lúc nào cũng xây xát. Bọn mèo già thì luời quá cứ suốt ngày ngủ. có lúc tớ để ý nó ngủ từ sáng đến tối không thèm ăn cơm có lẽ vì cho ăn nhiều quá nên nó sinh luời.
    Bạn gái tớ thì lại thích chó từ chó to chó nhỏ đến chó hoang, chó ghẻ đều chơi hết. Cô ấy cũng thích mèo nhưng kô bằng.. Hì hì có gì chắc sau này nhà thành trại chó mèo quá
  9. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Cả nhà có công nhận em foxy này giống em Me mướp nhà tớ không
  10. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Chị Bống vưỡn khỏe bé ạ, và lại sắp ra HN :D Thế em vào đây chơi với hội nhóc nhà chị vậy, vì chị còn ở đây đến hết tháng 8 cơ!
    Ối quên, chắc lúc đấy chỉ chơi được với em Mí già thui, còn chị chuẩn bị gửi 2 đứa nhóc kia ra rùi còn đâu.
    Em vào HCMC làm gì xế? học tiếp ừ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này