1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part VIII

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Ôi, hội mình có con trai chứ, nhìu phết đấy, mà toàn các bạn đáng iu cực . Bạn cứ yên tâm tham gia với HỘi nhé
  2. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Chị và hai đứa nhà chị cũng khỏe nhắm. Mà lần trước nhà mình off chị có PM cho em nhưng hình như em không biết nên là ko đi off được nhỉ.
    Em vào HCMC thì nhà mình (ngoài HN) mất đi một thành viên tích cực rùi. Em Foxy không được ra chiêu, chủ em í (bác digitalheart) không được đón tiếp em nồng nhiệt rùi
    Nếu có vào HCMC thì đến chơi với em Mí già nhá. Ôm em Mí bù vậy.
  3. aquarius_vn2003

    aquarius_vn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hai anh em nhà bạn fairydream yêu mèo thật, nhưng tớ đọc bài của bạn mà đau hết cả lòng . Tớ nghĩ nhà bạn nếu không thích mèo thì đừng nuôi, còn nuôi rồi thì hãy thương yêu chúng, đối xử với chúng có tình nghĩa một chút, chứ nuôi rồi nó đẻ con đem vất đi thì tội quá, tội cho cả mèo mẹ lẫn mèo con . Dù nếu là chỉ nuôi để nó bắt chuột thôi thì cũng cần đối xử với nó tốt mà.
    Bởi vậy chuyện triệt sản cho mèo quan trọng lắm mà nhiều người lại xem nhẹ. Tớ biết ai cũng có lý lẽ của mình nhưng mà riêng tớ thì tớ ủng hộ triệt sản cho mèo, chứ để mấy con mèo con bị bỏ đi như vậy thì buồn quá. Bạn nào rảnh thì có thể đọc trang này http://www.hppl.org/BasicNeuteringInfo.htm nói về chuyện triệt sản cho mèo .
    Tớ nghĩ hai anh em bạn fairydream yêu mèo nhưng mà chưa có nhiều kiến thức để chăm sóc mèo. Nếu bạn thực sự muốn nuôi mèo thì hãy tìm hiểu thêm để vừa được nuôi mèo, vừa giữ được nhà cửa sạch sẽ để mẹ và chị của bạn dù không thích mèo cũng không tống cổ tụi mèo ra đường. Bản tính loài mèo rất thích sạch sẽ, chuyện đi vệ sinh đúng chỗ thật ra không khó, chỉ cần tập thôi, và hỗ trợ cho chung. Nếu nhà bạn kín, thì bạn thu xếp một cái thùng bỏ cát hoặc xỉ than vào, mèo nó thích đi vệ sinh xong thì chôn lại nên nó sẽ đi vào những chỗ như vậy, mỗi ngày hoặc hai ngày một lần thì bạn dọn vệ sinh, thêm cát mới. Chứ nếu nuôi mèo mà để nó ị đầy nhà hôi hám thì tớ cũng không chịu nổi nữa chứ đừng nói là người không thích mèo. Mèo con bé quá nó chưa chịu ăn thì tớ thấy bà nội tớ nhai cơm rồi nhả ra (hơi ghê nhỉ hihi) mèo con nó ăn đó, chẳng hiểu tại sao lại vậy nữa.
    Vài dòng gửi bạn, tại tớ thương mấy nhóc mèo con quá nên mới nói nhiều, tớ thuộc loại "cat freak" mà , nếu có gì không phải thì bạn bỏ qua nhé. Nếu mà nhà bạn có mèo con, hay thấy mèo con bơ vơ nhưng không nuôi được thì ráng kiếm người nhận nuôi, hoặc giữ đến 2 tháng tuổi rồi hẵng đem đi đâu thì đi nhé hic Tớ nghe kể tụi mèo kia được người nhận nuôi tớ vui ghê.
    Chúc bạn luôn vui vẻ và yêu mèo !
  4. memo_of_cat

    memo_of_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    ÔI!!Bài viết của fairydream cảm động quá..Rất chào mừng những thành viên có tình cảm và yêu mèo thật sựXin vote 5* cho bác...Chúc bác sớm nuôi được mèo như mong muốn!Và gia đình bác sẽ sớm chấp nhận chuyện mèo này.Cám ơn tấm lòng của bác,em bác và bạn gái bác
  5. vuanhtuan_bk

    vuanhtuan_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đê!!!! MÌnh con trai này. Rất thích mèo chó, và nhiều loại khác nưa, hỉ cần nuôi được thì mình thích tất. Nghe chuyện của bạn cảm động quá, thương bọn mèo con thiệt!!!! Nhớ lại hồi bé, mình đi đá bóng buổi sáng gặp một chú cún con đi lạc chẳng thấy ai ra bế về cả, mình mang về nuôi roài nó bị ghẻ, bôi thuốc cho nó, nhưng nó lại liếm sạch và---->..... Khoc nguyên một ngày. Chán quá, con trai mà khóc nhè, nhưng là hồi bé lắm mới học có lớp 2 hay 3 gì đấy.
    Mà tính mình nóng lắm, gặp phải tên nào mà đối xử quá đáng với con vật nào mình toàn muốn nhẩy vô đấm cho tên đó mấy phát. Phải chi bạn biết topic này sớm nhỉ. Hồi trước mình chị bống đăng tin tặng miu cho ai muốn nuôi. Thế là mình xin luôn, mấy hôm nữa chị ấy gửi 2 nhóc từ trong nam ra cho mình!!!! Sướng quá. Nhưng trong cái sướng cungcõ cái khổ, mình ở cùng 2 tên nữa, bọn nó thì ghét mèo lắm. Bảo mình mang mèo về nó mang thả, mình bực quá( tại tính nóng mà ) bảo thằng nào mang mèo của tao đi thả thì đừng có trách, mặt hùng hổ làm bọn nó sợ quá nên ko dám nói gì nữa. Hihihihihì. Khi nào có miu roài dọn ra một chỗ ngủ riêng, không thèm ngủ với 2 tên đó nữa, ôm mèo sưóng chết được. Tuy nhà hơi chật một tẹo nhưng vẫn đủ nuôi 2 nhóc. Chị bóng cứ yên tâm nhé, em nhận nuôi thì phải có trách nhiệm chứ ko phải người nói roài để đó đâu!!!!
    Trên đây là một vài dòng tâm sự với bạn airydream . Vote cho bạn 5* nếu có 10* thì cũng ko tiếc. Nếu ở hà nội thì hôm nào rảnh qua nhà mình chơi nhé. Chỉ cần nhắn tin trước thôi, hihihii!!!!
    To @ bống : Đang mong miu như trời hạn mong mưa!!!!!!!!!!
    Chúc nhà miu của em và mọi người càng ngày càng lớn mạnh!!!
    ---------------------------------------------------------------
    Chào thân ái và quyết thắng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Hè.Không ngờ Con trai thích mèo cũng nhiều he !!! Giờ thì tớ không có nuôi mèo, vì nhà đang ở chật quá. Sau này có nhà riêng nhất định sẽ nuôi. Mà các bạn à sao bọn mèo đực nó ác thế. Ngày xưa có lần trông không cẩn thận để nó lẻn vào nhà thế là nó cắn chết hết mấy con mèo con mới sinh, trông đau lòng lắm.
    Tớ thường trực bên box thiên văn học. bạn nào có thắc mắc về trăng sao cứ qua hỏi. Rất vui khi biết hội mèo
  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, bạn tớ muốn xin một em mèo nhỏ màu trắng về nuôi, ai có thể giúp được không?
  8. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Nhà mình có hai em nhà meoconNT và của mama_meo mới đẻ đó Pitty. Hỏi em mama_meo xem có mèo trắng không? Hay là "tranh chấp" nuôi em Bee mà chị Bống sắp gửi ra cho bạn Vũ Anh Tuấn đê (bạn Tuấn đừng oánh tớ nhá )
    Chuyện bạn Fairydream kể hay quá, xúc động ghê! Thế cả 5 em đều được bà cụ kia nhận nuôi cả à. Thích nhỉ, bạn vẫn kịp chụp ảnh mấy nhóc post lên.
  9. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Chị đây chị đây bé, chị vẫn đang chờ câu trả lời bên Công ty Chuyển phát nhanh em ạ, vì hình như tình hình đợt này họ đang làm căng mấy việc vệ sinh dịch tễ gì đó nên việc vận chuyển các em mèo rất căng, nhưng họ hứa là sẽ bằng mọi cách chuyển được cho chị, chị cũng tin tưởng lắm vì bên chị là khách hàng lâu năm của họ mà. Em yên tâm đợi chị nhé, chị cảm ơn em nhiều lắm đấy, vì nếu không có em nhận nuôi 2 đứa thì chị phải để chúng lại ở trong này . Nhớ đợi chị nhé
  10. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà mình, tớ có một câu chuyện rất vui muốn kể, thế này:
    Cho đến tận bây giờ, tớ khẳng định là: Số tớ là số trọn đời dính líu tới mèo, cụ thể là mèo lang thang cơ nhỡ ko nơi nương tựa. Cụ thể hơn tí nữa, như đã trình bày rất nhìu lần, là em Me và em Bee là hậu () quả của việc tớ hằng ngày đi tập thể dục buổi tối tóm được, bắt về. Sau đó còn 2 em nữa, tớ cũng bắt gặp trên đường đi tập thể dục, nhưng đã phải gạt nước mắt ko dám mang về. Một lần khác, tớ đi thăm một ngôi chùa cổ ở trong này, xong xuôi ra ngoài cổng chùa ngồi uống nước, thì lại đâu ra một em mèo nhỏ xíu mon men trèo lên lòng tớ. Tớ đã ngồi chơi với em ý cả buổi chiều và không biết phải làm như thế nào. May quá chị hàng nước ở đó bảo chị sẽ cho nó ăn hàng ngày vậy.
    Rồi vì lý do công việc bận rộn mệt mỏi nên cũng bẵng đi mấy tháng tớ ko đi tập thể dục buổi tối. Và hôm qua là ngày đầu tiên, sau bao nỗ lực chiến thắng cơn lười của bản thân, và cũng do cái vòng 2 của tớ ngày càng hớn hở, nên tớ quyết định nối lại công cuộc phát huy "Tinh thần thể dục" cao cả.
    Vòng đi bộ thứ nhất, trót lọt, êm xuôi.
    Vòng thứ 2, trời, thù lù đâu trên cái ghế đá ven đường là một em mèo, chắc khoảng hơn 1 tháng tuổi, nhị thể trắng đen, mặt thì màu trắng, quanh mắt thì như đeo kính râm, yêu cực kỳ . Em này quả thật về bản chất rất khác xa với các em mèo bị bỏ rơi khác, tức là em ý ngồi điềm nhiên trên ghế đá như người ta đi hóng mát, và đặc biệt là chả kêu gào tí gì khi thấy có người tới. Tómlại là không đòi hỏi, ko than van, chỉ chúi đầu vào dụi lấy dụi để thôi
    Đặc biệt hơn nữa là em ý có... vòng đeo cổ. Lúc đầu thì bọn tớ nghĩ là em ý thuộc sở hữu của một người nào đó đang ngồi chơi quanh đấy. Nhưng nhìn vào hiện trạng tóc tai bù xù, mắt mũi kèm nhèm và cái bụng lép kẹp công với cái mùi đặc trưng của bất cứ kẻ nào đã cả tháng trời ko tắm táp, bọn tớ khẳng định đó là một em mèo BỊ_BỎ_RƠI
    Một quãng thời gian trôi qua với những , những , những và những , cuối cùng thì tớ với cô bạn quyết định mang về, dù chưa biết phải xử trí thế nào với em ý , vì cô bạn tớ thì rất mát tay... sát các loại động vật, hễ cứ cá, rùa, baba để ở nhà tớ ko sao, cô ý mang về hôm trước, hôm sau lăn quay ra cả , nên cả tớ và cô ý đều ko dám mạo hiểm với ... mèo. Còn tớ, thì sắp ra lại HN, lại đang chật vật với việc tìm cách gửi mấy em nhà tớ ra. Trời ơi, mang về cũng khổ, mà để lại em ý ngoài đường, tớ thấy tim mình nặng trĩu ra.
    Gần về đến nhà tớ, thì bọn tớ xà vào ăn quà vặt 1 tí . Chị bán hàng nhìn thấy em miu xinh xắn thì mắt sáng lên và... gạ bọn tớ cho chị ý về nuôi (ÔI trời, cần gì phải gạ cơ chứ, bọn tớ thiếu điều muốn nhảy cẫng lên mà ôm hôn chị ý ). Chị ý cũng kể là đi lang thang bán hàng nên gặp nhiều trường hợp người ta đem bỏ mèo lắm, thé là chị ý nhặt hết về nuôi. Thật là một con người cao cả
    Chuyện lảm nhảm của tớ hết rùi, tuy có dài một tí . cảm ơn cả nhà đã đọc. Còn tớ thì thấy vui lắm. Chị ý cho em ý vào cái thùng xe ba gác đẩy đi bán hàng ý, trước lúc chia tay, bọn tớ vạch mấy cái tấm che bằng bao dứa ra, thấy em ý nằm im ngoan như một con... mèo con , thấy 2 đứa tớ thò mặt vào, em ý vươn cổ lên kêu méo mèo, ý như chừng nhận ra người quen: Thôi chào 2 đứa chị nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này