1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part VIII

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    iu chị bongxinh..(hihi,nói iu 2 lần rùi nhưng vẫn ko thể phủ nhận)
    Còn giờ mời cả nhà iu mấy bé nhà emXin mời thưởng thức vitamin A,vitamin B & C ,vitamin D
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được mama_meo sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 19/04/2006
  2. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Mình đang tìm một em mèo để bắt chuột cho nhà bà dì. Nhà bạn nào có mèo con đã cứng cáp một chút muốn cho/tặng/bán thì cho mình biết nhé, ưu tiên mèo trắng.
    Số ĐT: 0912525800 gặp Hải.
    Cảm ơn mọi người nhiều.
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 19/04/2006
  3. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    @bongxinh: Chị yêu các em mèo thế nên cũng được một anh mèo béo ú lại nhỉ . Hihi, khoe tý, nhà em cũng có 1 "mèo to"
    @mama_meo: Hihi, nhìn mấy nhóc nhà em cứng cáp phết nhỉ (trộm vía). Mấy nhóc nhà chị ra sau 1 tuần mà bây giờ vẫn đi đứng không vững. Nhất là cái con đen sì, ra đầu tiên mà yếu hơn cả 2 em kia. Mà trông mặt nó cứ "bẩn bẩn" cơ. Em D nhà em nhìn mặt ngố nhỉ
    @bạn nào hỏi xin mèo trắng: tớ không biết nhà tớ còn giữ được em đấy nữa không vì nó là con đẹp nhất trong 3 con mà lại có mấy người xin. Chắc ai đến trước sẽ bê em đấy đi mất.
  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    To cả nhà mình (cả các bạn hội viên chính thức lẫn... phụ thức ): Cảm ơn đã đọc bài và vote * và khen tặng tớ , ngại thế, mà cũng... thích thế . Tớ iu mèo lắm.
    Bạn Digital bảo là có lòng nhân hậu thế chắc với NGƯỜI cũng thế, hihi cái này có phần... đúng với nhận định của mèo béo ú nhà tớ . Mèo béo ú nhà tớ bảo sau này, chỉ cần chăm con gần bằng ... chăm mèo là mèo béo ú yên tâm rùi . Nghĩ sao làm vậy, bèn... cầu hôn . Bồng bột thế cơ chứ
    @ miu trắng: hihi, sao rình được cái hình thằng miu trắng ngủ quái chiêu thế nhỉ. Hồi trước chị cũng từng up cái ảnh em Mí ngủ "tơ hơ" như thế, nhưng nhìn ko kháu khỉnh bằng thằng này cơ, bảo nó giờ hồn, chị tóm đuợc nó chị.. cắn sưng mũi
    @ mama meo, meoconNT: Nhìn bọn chút chít nhà mấy nhóc, chị tự dưng có một ý nghĩ không tội lỗi: CHỊ MÚN CHO EM MÍ SINH EM BÉ
    @ Digital: À, đính chính một chút là tớ VỀ LẠI Hà nội chứ ko phải tớ người SG ra HN đâu. Cảm ơn bạn vì đã quan tâm. Tớ cũng hi vọng khi em nhin_gi_ma_nhin vào SG thì tớ vẫn còn ở trong này để 2 chị em tung tăng . Khi nào hội mèo off nữa, mời bạn tham gia nhé. Chủ nhân của các em mèo thì chao ôi, trẻ trung, xinh tươi (hông có tớ) và ko yêu thì ko chịu được
  5. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Ý tưởng xuất sắc! Hồi trước bọn tớ có một Topic Hội từ thiện mèo rồi nhưng hiện giờ không bít còn hoạt động ko ( tớ thấy topic này từ hồi tớ mới lon ton vào Hội) Tớ nghĩ là ngoài việc thể hiện tình yêu mèo và kể những câu chuyện vui, chia sẻ kinh nghiệm nuôi mèo, chúng ta cũng nên góp sức cùng nhau làm một điều gì đó để bảo vệ quyền được sống, được yêu thương chăm sóc, được học hành của các em mèo lang thang cơ nhỡ. Nghe khẩu hiệu quen nhỉ, nhưng quả thật với tớ, các em ý chẳng khác nào trẻ em, phải không?
    Tớ sẽ bàn với các thành viên cốt cán xem phải làm thế nào để khôi phục lại Hội từ thiện mèo, chúng tớ sẽ nhận yêu cầu và lập danh sách những bạn có nhu cầu nhận nuôi mèo, kêu gọi các nhà hảo tâm tài trợ địa điểm tập kết các em mèo lang thang cơ nhỡ, tài trợ thức ăn nước uống, và đặc biệt kêu gọi bạn hội viên nào có mối quen biết thân thiết hoặc đích thân là bác sĩ thú ý để tham gia bảo vệ sức khỏe của các em ý, như là tiêm chủng trước khi được nhận về nuôi, chữa chạy khi các em ý đau ốm, hoặc thực hiện bất cứ yêu cầu về khám, chữa bệnh nào từ phía các Hội viên, những người bạn đã nhận mèo từ hội từ thiện về nuôi và bất cứ các yêu cầu nào khác.
    Mong được các bạn ủng hộ nhiệt tình!
  6. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến hay lắm chị bongxinh ạ. Em ủng hộ cả 2 tay 2 chân!
  7. khinhvuphiduong

    khinhvuphiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    @khinhvuphiduong:ặ, em lang thang mỏằ>i biỏt ra cỏÊ hỏằTi nhà măo "lên cặĂn" yêu chỏằ lỏĂi gỏĐn măo ta cỏn chÂn.
    Em chỏÊ hiỏằfu vơ sao em yêu 'ặỏằÊc cĂi chỏằ< hfm hỏằY yêu măo thỏ này.
    NhĂ
  8. kienpc

    kienpc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Rất vui vì ý tưởng của tôi được nhiều bạn ủng hộ. Thực ra khâu tìm người nuôi mèo có vẻ khó nhất nhưng cũng không phải là quá khó, cùng lắm HYM ta mang mấy chú mèo cơ nhỡ đó ra phiên chợ Bưởi (4/9/14/19/24/29 âm lịch hàng tháng) bán lấy quỹ đi off . Ít nhất thì chúng cũng có chỗ ăn, chỗ ngủ. Nói vậy thôi chứ tôi thấy danh sách người muốn nuôi mèo có hai người rồi này:
    1. Bạn của pittypat, mèo trắng
    2. Vinhattieu, số ĐT: 0912525800 gặp Hải, ưu tiên mèo trắng , nhưng màu khác hi vọng cũng OK
    Ai có mèo muốn cho đi ở riêng thì liên hệ với danh sách trên ngay nhé
    Kế hoạch của bongxinh rất tuyệt, nhưng nếu thực hiện được gì ngay thì cũng nên làm luôn, phải không các bạn
  9. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Tớ chưa có điều kiện liên lạc với mọi nguời, nhưng bước đầu tớ có một số ý tưởng như thế này, lại dựa theo sáng kiến của Kienpc, sáng tạo ghê
    Lần đầu tiên tớ và Bauerin tổ chức off Hội yêu mèo, bọn tớ đã chọn địa điểm là Vô Thường Quán của bác loaken. Tớ thấy quán của bác ý là nơi lý tưởng để chúng ta gửi gắm, tập kết các em mèo lang thang cơ nhỡ, hoặc của bất cứ nhà nào có mèo con muốn chia sẻ với những người nuôi mèo. Việc này có lẽ phải bàn cụ thể và mong nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ của bác mèo loa kèn nhỉ? Để tránh các em ý đi lại lung tung ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bác loa, tớ đề nghị Hội mình sẽ mua/đặt đóng một cái cũi lớn, cho các em ý nô đùa, ngủ, nghỉ trong đó. Hơn nữa cũng tránh trường hợp các em vừa đưuợc quy tụ về đã lại đi lang thang mất thì lại khổ. Chúng ta sẽ phân công hoặc kêu gọi sựtình nguyện của Hội viên, mỗi lần có các em mèo lang thang, rà soát danh sách ngưòi cần nuôi mèo, nếu phù hợp thì trực tiếp liên hệ với họ, nếuko phù hợp lắm thì... ra sức t huyết phục cho cđến khi nào họ bằng lòng nhận nuôi thì thui .
    Trường hợp xấu nhất,ko có ai nhận nuôi cả, thì nhân các ngày phiên, chúng ta sẽ mang các em ý lên chợ Bưởi, nhưng ko phải để bán, mà bất cứ ngưòi nào có nhu cầu mua mèo về nuôi mà quan tâm đến các em ấy thì chúng ta sẽ biếu, tặng một cách... nhiệt thành.
    Vấn đề quan trọng nhất, ngoài việc rất cần lòng nhiệt tình, hảo tâm của các bạn Hội viên cũng như các bạn yêu mèo khác, thì chúng ta nên nghĩ đến việc kêu gọi các bạn tự nguyện trở thành Hội viên HỘi yêu mèo và ... đóng Hội phí. Số tiền hội phí này, để duy trì công việc từ thiện mèo như thức ăn uống, khám chữa bệnh hoặc thuê người dọn dẹp vệ sinh nếu cao điểm có quá nhiều các em được quy tập về.
    Đấy là những ý tưởng sơ khai của Kienpc và tớ. Tớ hi vọng mọi người vào đọc, ủng hộ và có ý kiến thamgia đóng góp. Tớ kêu gọi mọi người ai có thể ủng hộ việc gì thì cũng xin nêu luôn ạ. Tớ cũng Hội mình sẽ thực sự trở thành một Hội thật sự, có sự gắn kết giữa các Hội viên, có tôn chỉ, mục đích hoạt đồng đàng hoàng .
    Xin tiếp tục đóng góp ý tưởng và lòng hảo tâm
    Cảm ơn mọi người.
  10. thuy_van

    thuy_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mèo cứu sống bé sơ sinh
    Một đứa bé mới sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà một người dân tại Cologne đã được một con mèo cứu sống vào hôm thứ bảy vừa rồi.
    Lúc ấy là nửa đêm, con mèo đã đứng bên cạnh đứa bé và kêu lên liên tục cho đến khi mọi người thức giấc và phát hiện ra đứa bé. Lúc này nhiệt độ bên ngoài đang xuống rất thấp, nếu phát hiện trễ thì tính mạng của đứa bé có thể bị đe dọa.
    "Con mèo đó là một anh hùng", Uwe Beier, người phát ngôn của cảnh sát nói. "Tiếng kêu của nó đã gây sự chú ý cho chủ nhân của ngôi nhà làm bà phải thức giấc và mở cửa kiểm tra xem tại sao con mèo lại kêu la làm ồn như thế. Bà đã phát hiện ra đứa bé và đã cứu sống nó".
    Beier cho biết, đứa trẻ bị bỏ rơi là một bé trai, đã được đưa khỏi bệnh viện vào lúc 5 giờ sáng thứ năm (13/4). Hiện vẫn chưa có thông tin gì về người mẹ của đứa bé này và cảnh sát đang truy tìm.
    Theo Thanh Niên
    Đọc bài này xong ai lại không yêu mèo cơ chứ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này