1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part VIII

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Gớm bác Kan xóa mạnh tay quá, xóa mất cả mấy câu hỏi thăm của em đến mama_meo Mất công em lại phải hỏi thăm lại rùi.
    To mama_mèo: thi nốt mấy môn cuối cho tốt em nhé. Rồi hôm nào post ảnh mấy đứa cho mọi người xem, lúc đó chắc nhớn tướng rùi í nhỉ
  2. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Ui giời,nhìn vào thấy lác hết mắtThấy la liệt những người rất là lạ với hội post bài,rồi ko phù hợp hết!Cám ơn mod đã xoá mấy bài đấy nếu có nội dung phá đámNhưng mọi người giải thích xem có chuyện jì đang xảy ra mà ko phù hợp hết vậy?Cãi nhau tranh đấu jì nữa ạh.Cứ phá đám thế này thì thật là...
    @bauerin : Em..sẽ cố thi tốt và cố..post ảnh bọn nhóc..Dzâng,chắc mấy nhóc sẽ nhớn hơn trước
    @mọi người lập kế hoạch ra sao rùi?Mải tranh đấu bằng lời nói mấy trang liền nên có vẻ giảm sút tinh thần ạh?Phải tăng cao hơn mới phải
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Em bé ạ! Trước khi có nhận xét thì nên đọc kỹ lưỡng bài của người khác, hiểu, rồi hãy nên post bài. Đừng có đọc qua loa chỉ để lấy cái thông tin ban đầu rồi tự diễn giải ra một lô một lốc theo ý mình và hoàn toàn trái ngược với chủ ý của người có ý tưởng trên. Em nên xem lại đi nhé....
    Thật là...
    Dù sao em cũng còn nhỏ, ko nên học đòi cái kiểu cách chỉ trích nặng nề ấy! (Có ai bảo em ích kỷ với lại đói khát đâu cơ chứ!)
    Anyway, never mind! Anh chỉ góp ý với bé thế thôi!
    Chúc vui!
    @All: Với mấy người thích chọc phá, nếu như mình coi họ ko tồn tại thì có gì mà phải bực tức! Họ mới chọc thế mà đã bực mình thì dễ bị Stress lắm! Kệ họ đi, cứ để họ lẽo đẽo theo sau một đoạn đường cũng có chết ai đâu. Chỉ cần mình ko quay lại nhìn thì sẽ rất nhanh chóng họ nhận ra rằng họ đang làm một việc rất vô nghĩa và bản thân họ cũng thật nhàm chán.
    Cheer!

    (Sửa đâu mà sửa! Pậy nào...)
    Được digitalheart sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 22/04/2006
  4. mimiu_bong_erisa

    mimiu_bong_erisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Để em "tiếp "bước" mama_meo với!!!!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ạh!Hôm nay em lên gác hóng gió,ngồi cạnh 4 con mèo lớn..Heh,nhìn cảnh mấy con này hoạt động bùn cười lắmShiro mang bầu thì gầm gừ mấy con công công(Mike và Sushi)..Miki chốc chốc lại ngóng xem bọn nhỏ(ABCD),nằm liếm láp 1 hồi rồi lại vào với con..Sushi thì mắt lim dim,gà gà gật gật..Mike thì liếm láp,tắm rửa cẩn thận rồi ngắm phong cảnhCòn em,em ngắm mèo và ngắm trờiBuồn cười nhất cái cảnh Sushi bị Shiro gầm gừ,tức khí anh chàng ra sức mút chùn chụt ở bụng Mike!!Sữa đâu chả thấy,thế mà anh chàng ra sức hít ngửi,dúi cái đầu vào cái bụng phệ mỡ màng của Mike2 công công bú nhau,thật nực cười
    Còn về chuyện lo lắng,giờ em lo nhất cho chàng Mike...Dạo này nó đau mắt(à thì nhỏ mắt rồi,ko đáng lo ngại),..Nhưng mà cổ với bụng nó có mấy vết xước ạh..Nghĩ rằng nó đánh nhau với mấy con mèo hàng xóm,cũng cho qua..Nhưng hình như ngày nào cũng bị hay sao ý..Vết ở bụng có vẻ xước dài hơn,chị em còn bảo mấy hôm trước nó còn chảy máu,giờ lành da còn sẹoÔi,thật bất cẩn khi ko để ý nhiều..Nghi ngờ nó bị bọn trộm mèo đuổi lắm,nhưng bọn nó bắt hụt nên để lại dấu tích như vậyLo quá,Mike rất hay đi chơi đêm,hôm nào cũng vậy,ngăn cản nó phát điên mất..Chỉ sợ 1 ngày mà thôi
  6. snowbell

    snowbell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hik cả nhà ơi tớ có 1 vấn đề nan giải cần trợ giúp
    Số là thằng mèo nhà tớ có bọ, trị mãi ko ăn thua vì nó cứ lê la vạ vật với mấy thằng mèo hoang khác gần nhà, đành phải chấp nhận sống chung với rận. Nhưng hình như có mấy thằng bọ mèo lại cũng thích lang thang vạ vật ngoài không khí chứ ko phải nằm trên lưng thằng mèo nhà tớ, nên kết quả là đêm ngủ thỉnh thoảng tớ lại cảm thấy nhói 1 phát ở chân như muỗi đốt, đến sáng thấy chân mình sưng lên mấy cái nốt đỏ
    Nếu muối đốt đến chiều là lại hết ngay, nhưng mà bọ mèo đã cắn thì để lại toàn vết thâm xì, cả năm sau mới hết. Đã thế chúng nó chỉ hoành hành nhiều nhất vào mùa hè, nên lúc cần phô chân ra thì chân tớ lấm tấm như ghẻ ý
    Tớ giặt chăn, ga trải giường thường xuyên lắm nhưng không ăn thua. Giặt nhiều quá giờ bạc cả ga trải giường
    Ai có thuốc gì hay chỉ cho tớ với, giờ trên cổ chân đã có 5, 6 nôt rùi chít mất thôi
  7. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Có tớ chia sẻ kinh nghiệm đây. Nhà tớ có hai đứa nhá, mèo nhà hàng xóm, mèo hoang (chả biết có phải hoang không vì sang nhà tớ chơi suốt) có đến 4 - 5 đứa...cứ đứa này về lại có đứa khác sang. Mà chúng nó chia sẻ từ miếng cơm cho đến mấy thằng rận bay bay. Ối giời, bố tớ bị cắn đầy chân cơ nhá, bố tớ lúc đầu ko để ý, cứ nghĩ là bị nước hay muỗi cắn... đến một ngày đẹp giời nọ, tớ nhìn thấy một thằng rận nhảy tanh tách ở sàn nhà tớ, và thấy chân tớ cũng bị một vài phát. Nên cả nhà tớ hiểu ra vấn đề và phát hoảng
    Biện pháp giải quyết của tớ là:
    1. Ra Trường Chinh mua vòng cổ chống rận cho mèo và sữa tắm chống rận. Chả có kinh nghiệm nên tớ mua vòng cổ VN, mùi thì khủng khiếp mà chả thấy tác dụng gì. Lũ rận vẫn chu du khắp nhà tớ. Phòng tớ thì được các em mèo ưu ái ghe thăm thường xuyên (phòng bố mẹ tớ thì chúng nó bị cấm cửa mà) nên đêm nằm tớ chả ngủ nổi, có đêm đúng là thức trắng vì cứ tưởng tượng là bị rận cắn ac ac ac Dùng phương pháp thứ hai là tắm chống rận. May trời biết tớ thương các em í nên phương pháp này hiệu quả (chứ nếu ko ăn thua thì đảm bảo mấy em nhà tớ sẽ bị bố mẹ tớ hỏi thăm ) Tắm phát hết sạch Snow ạ...Thuốc của VN thôi, mùi cũng nhẹ nhàng, màu vàng...cũng mua ở Trường Chinh đấy.
    2. Cùng với tắm bằng sữa chống rận tớ phải diệt cái lũ lăng quăng, tự do ở nhà tớ nữa bằng thuốc xịt muỗi...Hồi đầu bố tớ ko cho xịt vì sợ hại. Nhưng tớ kệ, cứ xịt, bảo là xịt phòng tớ thôi. Xịt phòng tớ buổi sáng, rồi đóng cửa tịt mít cả ngày, tối về mới mở. Cái đêm xịt ở phòng tớ, tớ chả dám ngủ. Vài hôm sau, vẫn thấy có hiện tượng nhảy choi choi ở phòng khách, bố tớ đành phải xịt cả nhà. Lúc xịt ở phòng khách này thì tớ mới tắm cho hai đứa, còn cái xích cổ chống rận thì vứt ngay lập tức, phí 40.000 chả tích sự giề , lại còn khổ thân hai đứa bị thít cổ mất mấy hôm, đến là tội nghiệp.
    Bây giờ nhà tớ hết cái lũ choi choi đấy rùi. Chiều nay tớ tắm sữa chống rận cho 2 đứa thêm phát nữa... Tắm xong cả hai đứa đẹp giai hẳn nhá.
  8. mimiu_bong_erisa

    mimiu_bong_erisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Pé Bông nhà em lúc mới đem về cũng bị rận, lây từ mẹ nó. Chủ cũ của nó "chơi" trò này để diệt rận cho chũng nó, nghe thấy ghê : lấy thuốc xịt REDMAX (thuốc diệt muỗi ý ạ) xịt cho chúng nó!!!!!!!Em lúc phát hiện ra rận trên người nó, em chẳng dùng tí tẹo thuốc nào hết, chỉ tắm cho nó thôi, quan trọng là...em bắt rận cho nó!!!Lúc đó nghỉ hè+Bông còn bé(thì ngoan) nên suốt ngày ...vật nó ra mà bắt rận!Thế mà cũng hết mới giỏi chứ!!!!!
  9. mimiu_bong_erisa

    mimiu_bong_erisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Quên mất. Sao chẳng ai đả động gì đến "hội từ thiện mèo" vậy?Người đặt nhận mèo đã có vài người rồi, mà sao chẳng thấy mèo đâu vậy?.Lúc đầu em thấy một số người có mèo con mới sinh mà. Hóa ra bây giờ "cầu" lại lớn hơn "cung" à?
  10. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Thì mọi người vẫn đang chuẩn bị mà..Với cả dạo này ai ai cũng bận bịu hết (như em thì học tá hoả),chưa thể kĩ càng được..Còn mèo con ấy,nó mới sinh thì còn nhỏ,sao đem cho được?Phải đợi thêm 1-2 tháng,trong khoảng đấy sẽ có nhiều cung thôi mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này