1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part VIII

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Han_Sitinh

    Han_Sitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng là kẻ yêu mèo
    Tuy nick tui không liên quan đến họ hàng loài vật dễ thương dễ ghét này nhưng " Tình , quý là ở tấm lòng , cốt sao không hổ thẹm với mình , thì cho dù bão tố phong ba cũng không lo ngã đổ "
    Nhà tui hiên giờ cũng nuôi một nhóc mèo tam thể , nghe nói thuộc giòng giống không quý lắm , nhưng cũng không phải dễ tìm , thuộc một họ mèo xinh đẹp nhất nhì Hai Bà Trưng .
    Nói chung , tôi nghĩ tôi thích mèo trắng , khá xa lạ với những chú mèo đen , không phải vì họ mèo đen nổi tiếng xui xẻo , mà vì nhìn mèo đen ít vui vẻ hơn họ mèo khác .
    À ... mong làm quen với các bạn cùng hội ... mà mọi người đã đi họp mặt hội lần nào chưa vậy ???
    YM : meo_digital
  2. cnat

    cnat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Hi, up ảnh lên cho mọi người xem đi
  3. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    @ Hihi,lâu lâu mới thấy cong_chua_meo_mun ghé lại nhỉ.Mà chị thích màu vàng à..Các em béo tốt xinh tươi hén
    @cabasa : Bác làm ơn post ảnh mèo nhà bác cho mọi người chiêm ngưỡng dung nhan của những mỹ mèo đó với
    @cnat :Chào mừng vào hội!!Mèo nhà bác trông mập mập xinh xinh ngộ ngộ ghê..Nhìn yêu ghê ,cả 2 em đều mũm mĩm..Trông còn trẻ con
    @Hansitinh:Chào mừng bác vào hội!Khi nào bác post ảnh mèo nhà bác nhé..Rất vui vì có thêm hội viên nữa..Hi,hội mèo này off 2 lần rùi bác ạh,toàn các mỹ mèo với mỹ người đấy.Nếu off lần 3 bác muốn mời dzô
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Các bạn yêu mèo ở Pháp ơi, cứu tớ và Anton với, Anton bị ốm , vẫn bệnh cũ, đã đi bs nhưng vẫn chưa đỡ, tớ đến chủ nhật này có việc gấp phải về VN , bây giờ không biết làm sao nữa, nếu Anton khoẻ lên thì không sao chứ nếu ốm nặng hơn thì cái người tớ định gửi nhà và mèo họ không thích mèo chút nào và không để ý đến sự ốm đau của Anton.
    Anton có bảo hiểm hoàn toàn , việc chính chỉ là theo dõi bệnh tình péo
    Ai giúp tớ với, số portable của tớ 06 67 94 21 87, gọi cho tớ, tớ sẽ gọi lại ngay
    HUHUHU
  5. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Híc, tớ chán quá đi mất!
    Hôm qua đi làm về đã thấy con Bi nhà tớ nằm còng queo ra đấy rồi. Nó ăn phải chuột bị đánh bả mà tớ thì đi làm cả ngày chẳng biết được.
    Híc, về nhìn nó thương ơi là thương. Nó được gần 4 tuổi rồi. Tớ mới chuyển nhà được có hơn nửa năm. Từ hồi ra nhà mới này với tớ nó mới được béo tốt lên như thế, trước ở nhà cũ toàn bị xích vào chân cầu thang thôi. Híc, cứ tưởng nuôi được nó lâu lâu, ai ngờ ra lại bị như thế. Mà khổ thân cả 3 con mèo con, mới được hơn 20 ngày. Qua nay tớ mua sữa bò về pha thì chúng nó cũng ăn, nhưng toàn phải lấy ống thuốc nhỏ mắt để bơm vào miệng chúng nó thôi, đã tự ăn được đâu
    Lại còn chuyện vệ sinh nữa chứ. Trước thì toàn con Bi tự lo cho con nó, giờ tớ chẳng biết phải làm thế nào cả. Bây giờ đang cho cả 3 con vào 1 cái hộp carton cao cao để nó không ra ngoài được, rồi 2,3 hôm thì thay vải lót đi vậy.
    Tớ chán quá mọi người ạ. Cứ nghĩ đến cảnh con Bi nằm còng queo đấy thấy thương nó quá, mà chắc nó cũng đau đớn lắm. Híc, bây giờ sáng thức dậy với chiều đi làm về chẳng có con mèo nào quấn lấy chân mình. Hồi tớ bé tí nhà nuôi một con mèo đến khi nó đi lạc mất cũng khóc. Nhưng đấy là hồi còn trẻ con. Lâu lắm rồi không gắn bó nhiều với con mèo nào nữa. Bây giờ lại thế này. Tối qua tớ còn nghĩ là chẳng nuôi mèo nữa. Nhưng nhìn thấy đám con nó lại thương kinh khủng. Hy vọng tớ mát tay nuôi được 3 con ấy khoẻ mạnh
  6. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Chị Lady ơi, chị ở thành phố nào của Pháp. Em có đứa bạn ở Pháp, cũng thích mèo. Nhưng ko biết có cùng thành phố với chị ko để giúp chị. Bạn em ở Grenoble chị ạ !
  7. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    ôi, em Bi làm sao thế? dính bả chuột hả bạn...trời ơi, lâu lắm rồi mới lại nghe tin một em mèo dính bả chuột. Khổ thân quá, còn cả một đàn con nheo nhóc mà mới được có 20 ngày. Lại nhớ lứa mèo đẻ đầu tiên của nhà tớ, cách đây cũng gần chục năm rồi. Đợt đó tớ còn bé tí, em mèo nhà tớ vừa đẻ lũ nhóc được mấy ngày thì mất (có thể là bị bắt). Mấy em nhóc còn chưa mở mắt, sửa chả tự uống được. Thế là mẹ tớ phải bơm sữa cho lũ nhóc. Đợt đó lại là mùa đông, lạnh khủng khiếp. Lũ nhóc không có mẹ ôm ấp liếm láp nên cứ kêu khóc vì lạnh. Tớ thương quá, ôm tất chúng nó lên giường ủ thì chúng nó ko kêu nữa, cứ quấn lấy tớ cứ tưởng tớ là mẹ chúng nó í. Thương lắm cơ. Nhưng ko phải lúc nào tớ cũng ôm chúng nó ủ trên giường được nên là phải thắp một cái bóng đèn tròn đủ ủ ấm. Thế rồi mẹ tớ lại đi công tác thế là chả ai chăm chúng nó được. Tớ thì bé tí, chỉ có thể ôm ấp, à ơi chúng nó thôi. Cũng có lần cùng bà tớ tiêm sữa cho chúng nó nhưng mà chả được giọt nào, toàn trào hết ra ngoài Thế rồi cuối cùng thì ....
    Cho tớ chia buồn với bạn MeoconNT nhé!
  8. DoYouRemember

    DoYouRemember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    ôi thưong péo quá , dạo này Xù cung hơi mệt mệt nhưng chắc do thời tiết VN nóng quá thôi ,Mình cũng đang theo dõi nó xem sao nhưng dao này nó gầy chứ ko béo như trc nữa (phải hãm ăn mà ) ,Mình cũng có đứa bạn ở Pháp ko biết Lady ở vùng nào nhỉ
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    HUHU cả đêm tớ không ngủ được vì lo cho Péo, Péo phải đi viện từ hôm thứ 6, đã cho truyền thuốc và thông đường tiểu ( Péo bị sạn thận) Được xuất viện hôm qua , tớ vẫn cho uống thuốc nhưng thấy vẫn chưa khá hơn, đi tiểu vẫn khó khăn, đau đớn. Ăn thì bị nôn hết
    Tớ ở Paris, tớ chỉ cần nhờ bạn đó trong mấy ngày đầu tớ đi thì theo dõi péo hộ tớ nếu có gì cho đi cấp cứu ngay vì nếu Péo không đi tiểu được 24h sẽ bị chết, BS nói là phải theo dõi có gì phải mổ ngay. Thật ra mọi thứ tớ đã lo hết rồi, Péo có bảo hiểm mà
    Đây anh Péo tội nghiệp đây
    [​IMG]
  10. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Sao dạo này Hội mìnhnhiều tin xấu quá vậy, chia buồn với mọi người nhà mình nhé, đặc biệt với mèo NT, híc! Mong các em bé chóng lớn và khỏe mạnh.
    Tội nghiệp thằng péo quá, chụp cái ảnh lúc ốm yếu thế này trông cứ đớ đờ đờ chứ ko mềm mại tự nhiên như lúc trước. Liệu có thể nhờ mấy người bạn của Bauerin và DYR được không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này