1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part VIII

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DoYouRemember

    DoYouRemember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    uây` chán quá bạn DYR nó ở vùng khác ,khổ thân péo quá
    moi ng ơi ai có bạn bè gì ở Pháp júp đỡ Lady và Péo với
  2. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Chó bú ti mèo
    Thứ ba, 25/4/2006, 19:58 GMT+7 Ngoisao.net
    Con chó con có mỹ danh là Púc đã đi khỏi ổ của mẹ và được cô mèo hàng xóm nhận nuôi với chế độ ăn uống như những con mèo con....
    Kelly Kent, thị trấn Connellsville, nói rằng con mèo Zoey 2 tuổi của cô ấy đã chăm sóc một con chó Púc màu đen (giống chó lùn, mặt ngắn) khi con Púc đó rời khỏi nhà mẹ vào cuối tháng ba.
    ?oZoey không thích chó lắm nhưng có vẻ như trường hợp này là ngoại lệ.? Kent nói.
    Con chó Púc này là của hàng xóm gần nhà Kent. Cô tâm sự: ?oNó nhỏ bé giống ba con mèo con của Zoey và thường xếp hàng để chờ bú sữa mẹ như chúng.?
    William Shepherd, một bác sĩ thú y ở Hiệp hội thú vật thành phố nói: ?oTrong tự nhiên thì con mèo đó quả là không bình thường vì con chó con thuộc một giống loài khác nên không thể hợp với sữa mèo.?
    William cũng nói thêm rằng con mèo Zoey có thể không có đủ sữa khi con chó Púc lớn hơn và to hơn.
    [​IMG]
  3. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Chán quá, bạn em cùng ở khác thành phố với chị Lady...không gửi bác sĩ chăm đựơc hả chị. Khổ thân em Péo, thương em Péo quá
  4. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tớ cảm ơn mọi người!
    2 hôm nay tớ cho đám mèo con uống sữa thì cũng có vẻ ổn ổn. Chúng nó cũng quen dần kiểu uống bơm sữa thì phải. Hy vọng chúng nhanh lớn và khoẻ mạnh, nhìn tội nghiệp lắm. Lúc ngủ không sao, cứ dậy cái là kêu nhặng hết cả lên
    Híc, cứ nghĩ đến là thương Bi. Đến bao giờ mấy con mèo con mới biết quấn chân và nghe thấy tiếng xe tớ về là lại chạy xuống đón nhỉ?
  5. thantrau

    thantrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích mèo và rất thích loại mèo xù lông dài , vậy mạn fép ai có nhiều có thể cho em một con miu miu nhỏ o ạ , vì em mê nó quá
    Thantrau@yahoo.com
  6. Han_Sitinh

    Han_Sitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nhà tôi tuy không có loại mèo lông dài và xù , nhưng tôi nghĩ họ mèo ta có một bộ lông gọn gàng bó sát người sẽ đẹp và duyên dáng hơn chứ !?
  7. aquarius_vn2003

    aquarius_vn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mình ở Pháp nhưng mà ở Nantes cơ, xa quá
  8. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Ôi,vừa vào hội đã thấy ko khí âm u rồi
    @Thương Péo quá!!Hình như @cong_chua_meo_mun cũng ở Pháp?Ko biết có ở Paris ko..Nếu ko thì để em xem họ hàng gần xa(chị em) có ai ở Paris và rảnh rang chút xemHic..Cố lên Anton Péo!
    @meoconNT: Em sốc quáChả nhẽ em Bi tam thể mà em từng khen xinh xắn yêu yêu đấy đã chết rồi?? Ăn bả chuột?1 lí do muôn thủa,lúc nào cũng ko tránh khỏi ư???Bi đã sống 4 năm,1 thời gian ko quá dài nhưng cũng ko ngắn,thậm chí rất gắn bó và hiểu nhau vậy mà lại..Bi đã bỏ đi,mèo con lại trở nên mồ côi..Tình cảnh đáng thương quá.......Em lại thấy rùng mình ạh,em Miki của em cũng 4 năm đấy ạh..Em tự đặt vào hoàn cảnh đó,bỗng nhiên về nhà mà thấy cảnh tượng như vậy chắc phát khóc luônRất đau,thậm chí chả thiết sống đâu ạh..Cũng chả muốn nuôi mèo nữa....Thương con Bi và thông cảm với chị!(cả đàn mèo con nữa)..Chúc chị sớm lành lại "vết thương lòng" và nuôi mèo con khoẻ mạnh ạh..Mặc dù rất khó đấy ạh,em tin rằng chị rất yêu Bi như em yêu Miki vậy,nên thấy được phần nào nỗi đau của sự mất mát này
    Chúc mọi điều may mắn và hạnh phúc sẽ đến với mọi người!!Chia buồn với chị meoconNT(vì đã chết thì còn jì hi vọng ạh) và hi vọng may mắn đến với Anton...........
  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Tự nhiên nhớ con Dream và con Nhóc của nhà mình quá. Mình nằm viện được 1 tuần thì cả 2 mẹ con đều... hic.. Mọi người nói nó thay vận mạng của con. hic.. Thỉnh thoảng nhìn lại ảnh của nó vẫn thấy nhớ dã man. Cầu mong trên thiên đường chúng mày hạnh phúc
  10. cong_chua_meo_mun

    cong_chua_meo_mun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    @mama_meo: chị ở tận marseille cơ em ơi , xa xôi cách trở , lực bất tòng tâm , tội nghiệp em Péo , để hỏi mấy đứa bạn ở paris hộ bạn ladymeomuop vậy
    @ladymeomuop: sao ấy ko cho Péo về vn luôn , ko khéo về vn lại giảm cân hết bệnh đấy, mà ko bít chó mèo có đc lên máy bay ko nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này