1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part VIII

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    heeeê, thông cảm BM già rồi( mắt kém....khụ khụ).
    @miumiu: ừ thì tại mọi ng ko biết nên cứ xưng hô thế thôi.Chúc em thành công với nhóc nhà em
  2. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Up nao`!!!Chán quá đi,mọi người bỏ đi đâu hết ấy nhỉ???Mấy ngày lễ này ai ai cũng đi chơi hết rùi àh,em cũng thông cảm,có dịp thì phải đi chơi..Nhưng để mấy em mèo với cả em trông nhà mãi thế này??
    Péo ra sao rồi ạh???
    Mấy thành viên quen thuộc đâu roài...??
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ngàooooo, có Xám Nhọ ở đây!
    [​IMG]
  4. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Em thử cách này xem nhé! Em cho đám mèo con vào một thùng carton thật to và cao, rồi mua một chậu nhựa nhỏ nhỏ (hoặc cái gì thích hợp ấy) đựng xỉ rồi cho vào một góc thùng. Mấy nhóc nhà chị lúc đầu cũng ị lung tung ra hộp, mình phải vất vả dọn một chút, bây giờ thì có vẻ quen quen hơn rồi. Với cả bản năng của mèo là giấu ... đi nên chắc nó sẽ thành nếp dễ thôi.
  5. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    @mama_meo: mấy hôm nay chị vất vả với chúng nó quá em ạ, như một lũ trẻ con ấy. Chúng nó đòi ăn nhiều mà vẫn phải bơm sữa vào miệng, chưa tự ăn được. Không biết đến bao giờ mới tự ăn được whikas nữa? Mà cũng mới được chưa đến một tháng. Nhưng trộm vía chúng nó trông khá khá lên rồi. Chúc các nhóc nhà em khoẻ mạnh và xinh đẹp nhé! Miki có vẻ gầy đi nhiều em nhỉ?
    @mimiu-risa (híc, chị sorry em nếu có gõ sai tên nhé): Em thử lấy khăn ướt lau cho nhóc nhà em thử xem, chắc sẽ sạch thôi.
  6. mimiu_bong_erisa

    mimiu_bong_erisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hix, trời đất quỷ thần ui!!!Hôm nay em "liều mình" dùng bông, khăn ướt lau tai cho Bông, hix, nó cào em một trận như đúng rùi luôn!!!Biết thế cắt móng cho nó trước rùi vệ sinh sau!!!Đau quá!!!!
    Pé Bông lúc nãy vừa bị một trận tắc thở suýt chết, may mà em nhìn thấy.Chả là cái dây buộc của Bông là loại tồi, Bông đi đi lại lại một lúc là dây cứ bị xoắn dần lại.Chắc hôm nay Bông hứng chí thế nào mà nhảy nhót kinh quá, cái dây xoắn tít cả lại, xoắn cả cái vòng cổ của nó luôn=> tắc thở=>kêu ầm lên.Em đang nghe nhạc=>ko nghe thấy j, nhưng nghĩ thế nào lại chạy xuống ngó con mèo xem nó sao rùi, may mà chạy xuống, ko thì....Bực ghê ta, em đã cứu Bông thì chớ, zậy mà nó hông biết ơn thì thui, lại còn(tiếp tục) cào em một trận dã man!!!!Mà chẳng hiểu sao n~ con mèo em nuôi toàn gặp sự cố tương tự vậy.Trước kia em nuôi một pé tên là Mimiu, cũng buộc dây nó lại, rồi nó nhảy nhót thế nào mà cái dây mắc vào ghế=> treo lơ lửng phải đến gần 1phút.Lúc đó em thấy nó kêu, nhưng ko nghĩ có chuyện j nên kệ, may mà anh trai em chạy đến kịp.Mèo nhà em phải buộc lại, nếu ko thì chũng nó phá nhà, mà chỉ buộc đc bằng dây thôi, mua xích về bọn nó giằng đứt ra đc, khổ thế đấy.Cứ thương chúng nó, bỏ dây ra, nên bây h lãnh đủ.Bộ sofa nhà em tan tành vì mèo rùi đó!!!!
    Quên, nói luôn cho mọi ng` tiện xưng hô nhá!Em đang là học sinh lớp 9, chuẩn bị thi lên lớp 10 đó ạ!Tự nhận thấy mình có vẻ thuộc loại "thấp cổ bé họng", ko biết có ai nhỏ hơn em ko nhỉ?
    Được mimiu_bong_erisa sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 01/05/2006
    Được mimiu_bong_erisa sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 01/05/2006
  7. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    @meoconNT:Chắc chị vất vả với tụi mèo con lắm!!!Bọn nhóc chưa biết ăn ạh,nhưng có lẽ đã nghịch như quỉ rùi..Mèo nhà em cũng chưa biết ăn,thế mà đã ị tùm lum..Chăm con vất vả nên Miki gầy hơn...Chúc bọn nhóc ấy mau chóng biết ăn để chị đỡ vất vả .Bọn nó có hay kêu réo nhớ mẹ ko chị?Có thiếu thốn hơi ấm và sự chăm sóc của người mẹ ko?Mèo con thiếu mẹ chắc ko biết được cách tự liếm lông ?Nếu vậy chị lại phải thỉnh thoảng lau qua cho bọn nó nhỉ?
    @miumiubong_erisa:ui trời!!Chắc mèo nhà chị sợ nước quá nên nó cào?Mà chỉ lau khăn ướt với cả bông ngoáy thôi nhỉ...Con mèo này có vẻ dữ dằn đây,ko sợ uy của chủ.>Thôi,cố chịu,hoặc sao cho khéo léo để tránh nanh vuốt của bọn mèo..1 kiểu luyện võHoá ra là mèo ở nhà chị bị trói à?Thế chắc nó hay kêu lắm.Mà em nghe nói mèo hay bị trói sẽ dữ dằn đó,hạn chế việc bắt nhốt thui,mèo là yêu nhất sự tự do..
    Bộ ghế,đệm nhà em cũng bị bọn mèo tàn phá ghê lắm ấy chứ,đành nhắm mắt làm ngơ và thay cái mới nếu bị tàn phá quá..Khi thấy nó cào móng thì ngăn lại,doạ nạt.Oạch,nếu trói mà hay bị thắt cổ thế này thì nguy hiểm lắm,có ngày ko phát hiện kịp thì chết!!!
    Hehe,vậy là em vẫn là người nhỏ tuổi nhất ở hội
  8. mimiu_bong_erisa

    mimiu_bong_erisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    ÚI giời, cứ tưởng mình đã nhỏ bé lắm rồi, ai ngờ còn có người nhỏ tuổi hơn nữa cơ à?.Mà hội mèo của mình đã bao giờ có phần thành viên tự giới thiệu về mình chưa nhỉ?
  9. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    the em gioi thieu truoc di
  10. cong_chua_meo_mun

    cong_chua_meo_mun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ối xời ơiiii, sao hôm nay buồn thế nhỉ, ngày 1-5 có khác, nhân tiện chưa có ai giới thiệu về mình thì để chị giới thiệu về chị nhé. chắc chị là người già nhất trong hội roài , sinh năm 83 , ( nếu có ai già hơn thì lên tiếng cho meomun khỏi tủi thân )
    hồi còn ở VN thì có điều kiện nuôi bao nhiêu mèo ( đỉnh điểm lên đến 7 em mèo ) dưng mà sau đấy ồn ào , mất trật tự wá nên tống lên chùa hết, cho đi tu cả vợ chồng con cái nhà chúng nó, chỉ giữ lại em mèo Vàng béo ú, 1 tuần sau thì mua con Bông xù về để bầu bạn với Vàng hâm, bây h nhà chị chính thức có 2 con mèo nghịch như quỷ sứ
    còn bây h chị đang học ở Pháp, đôi lúc buồn chết đi được, muốn nuôi con gì đấy để bầu bạn như ko có điều kiện, cũng thích nuôi 1 em mèo như ladymeomuop dưng mà nuôi mình còn chưa xong thì làm sao mà nuôi mèo được chứ, thỉnh thoảng gặp mấy em mèo hoang thì chị cho chúng nó ăn bánh ngọt ( cái bọn đáng ghét ko thèm ăn thì thôi lại còn chổng mông vào mặt mình roài đi thẳng, có điên ko cơ chứ )
    đói roài, đi ăn cái đã lúc khác buôn tiếp, mọi người giới thiệu tiếp đi nào
    Được cong_chua_meo_mun sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 01/05/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này