1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part VIII

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_beo_hn

    meo_beo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hai thằng đấy bé tí tẹo mà, cẩn thận không em Mí nhà mình bị kết tội... ??? ... với trẻ vị thành niên mất
    Xong em Bô rỉ lại đòi tịch thu tang vật xung công quỹ thì toi đời em Mí tiểu thư nhà mình
  2. 4891sel

    4891sel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận wé chẳng có thời gian ghé nhà chơi.
    Tui sinh năm 84, chắc làm em 1 số bác và làm chị một số cô cậu nhà mình, nhỉ? Thích mèo nhất trên đời. Sao lại có cái con mềm mềm, đáng yêu đến thế chứ! Chẹp, hồi trước nhà tui nuôi cũng nhiều lắm nhưng chẳng hiểu sao các em ý cứ bỏ đi hết mí lị bị bắt trộm .
    Mọi người up ảnh em miu lên đi cho tui chiêm ngưỡng cho đỡ bùn trong lúc chờ đợi nhé...
  3. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Sao chả có ai kéo nhà lên hộ cái nhờ
    Tụt xuống trang 3 hay 4 roài nè........
    Còn ai giới thiệu và cung cấp thông tin về mèo nhà mình hiện tại nữa ko?Hay mọi người chụp ảnh mấy em mèo yêu nhà mình roài post lên.
    Chà,tiểu thư Mí thế nào rồi mọi người??Có bị 2 em nhà chị bauerin doạ dẫm ko??Em ấy đã sạch sẽ,trở về đúng vị trí tiểu thư chưa ạh?
    Còn anton Péo nữa,nhìn mấy cái ảnh mọi người quote lại nhớ ghê..."Anh ấy" sức khoẻ thế nào rùi ạh??Đã hết bệnh chưa??Chị lazy đã trở về với Péo chưa hay vẫn đang được người khác chăm?????
  4. WhoWhoseWhy

    WhoWhoseWhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Giống hệt luôn. Em gái anh khóc 1 tuần liền. Nó mới học lớp 5 mà. Có hôm tối tầm 21h30 thấy có mèo kêu sau nhà, nó khóc quá dáo dác cầm đèn pin đi tìm, nghĩ cũng tội. Chỉ có mẹ anh là "ủng hộ" cho con mèo đi, vì mẹ xót con hơn xót mèo. Hum nào rảnh anh sẽ kể về "cuộc đời nuôi mèo" cho bà con nghe.
    Được cái anh ko bị dị ứng lông mèo nên toàn cho mèo vào trong chăn ngủ. Bây giờ lớn, đi làm rồi vẫn thế. Đến nỗi ng iu của anh phải ghen lên bảo là "anh quý mèo hơn hay em hơn" với cả "nhiều khi em ước là con mèo nhà anh". Kể cũng ngại.
  5. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Chà,em của anh Whowhosewhy mới học lớp 5 mà đã bị hen suyễn,dị ứng lông mèo àh..Trước đây em cũng từng cho mèo ngủ trên giường với mình,đắp chăn cùng mình nhưng giờ bố mẹ cấm rùi.Mèo bây giờ mà trèo lên giường là bị đuổi xuống(thói quen mất rùi)...Có mỗi 2 con mèo từng được lên giường,1 là Miki-đã có chiến tích vỡ nước ối ra giường,khiến em tá hoả lo nó đẻ và 1 em đã đi mất..Kể ra cho nó ngủ cùng cũng khoái,có cơ hội gần gũi với nó,nằm ấm áp,nghe tiếng mèo kêu nhẹ......Bây giờ bị cấm nhưng vẫn thích nó nằm cạnh mình lắm,ko nằm trên giường nằm dưới đất vậy
    Mới lớp 5 đã yêu mèo như vậy rùi,khóc,cái này em cũng làm,thậm chí rất nhiều và đến tận bây giờ..Chỉ khác là trước đó dễ khóc hơn,mèo đi chơi ko về nhà 1 lúc là lo nó mất luônGiờ nó đi hơn 1 ngày chưa lo lắm
    Mà dị ứng lông mèo hen suyễn này thì có chữa khỏi được ko nhỉ?Em ko rõ lém,nhưng mà khỏi được thì tốt quá,còn suốt đời thì....
  6. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện post mấy ảnh mèo xinh,cho mọi người chiêm ngưỡng để lấy tinh thần , và để xây nhà nhanh hơn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. cong_chua_meo_mun

    cong_chua_meo_mun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    phải trao huân chương thành viên tích cực cho bé mama_meo thôi, chăm chỉ post bài wá đi mất , dạo này đang ôn thi chẳng có thời gian làm gì cả, mất lần mamy gọi điện thoại sang cũng wên hỏi tình hình của 2 con lợn hâm, chán ko cơ chứ, tặng cả nhà mấy tấm ảnh về mèo xinh xinh nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. hattory_vn

    hattory_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Nhà em có con mèo Nga màu trắng tinh xinh lắm ---> cho em gia nhập hội với
  9. miutrang

    miutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Xây nhà cho nhanh nào
    Bảo tốt nghiệp xong sẽ up ảnh em Ú và em Đụt lên, nhưng mà lười quá. Cho tớ lười thêm mấy hôm nữa, đang phê phê vì cảm giác đã ra trường
  10. mimiu_bong_erisa

    mimiu_bong_erisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hix, ngày xưa em cũng có nuôi một con mèo Nga trắng tinh, hiền ơi là hiền, tên là Mimiu.Nó béo lắm, ngoan nữa, nên suốt ngày hai anh em tranh nhau ôm mèo ngủ.Thía mà Mimiu bị bệnh, gọi ông bác sĩ đến nhà, ko hiểu ông ấy làm j mà miu bệnh càng ngày nặng, rùi thía là...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này