1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part VIII

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh chị nuôi mèo cả đàn..Thế hiện giờ chị nuôi mèo chưa?Chăm sóc bọn nó cũng có cái vất vả đấy ạh
  2. cabasa2211

    cabasa2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2005
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Chắc mèo nhà bạn bị "hói" rồi!
    Mua thuốc mọc "lông" bôi vào là hết ngay! Hì...
    Mà lâu rồi ko thấy ai gọi cabasa đi offline nhỉ! con mèo mẹ nhà cabasa sắp "vỡ chum" rồi! 0908342211
    Được cabasa2211 sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 16/05/2006
  3. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    @ Vỡ chum...Mèo nhà Cabasa sắp đẻ rùi àh Mà cabasa chưa post ảnh mấy em mèo cho cả nhà xem đâu nhé..Mèo đẹp là phải share đoá
    @Chị miutrang ới ời,xếp lịch xếp lịch đi chị ơi,trong tuần này thui..Ko lại kính biếu ai khác mất......Cả nhà em giục quá >.<
    Thứ 4 , thứ 5 , thứ 6 , thứ 7....Ngày nào cũng được
    Giờ giấc thì :buổi sáng khoảng 10h-12h,buổi chiều 5h30-6h nếu gặp em...Còn gặp người nhà thôi thì chiều thoải mái (úi giùi,để tránh làm phiền gia đình em buổi tối,sáng thì em mê ngủ,còn chiều em đi học)
    Riêng thứ 7 có thể gặp từ 4h-6h chiều...
    Vấn đề nữa là chị nhớ mang giỏ,thùng,túi để rước em về dinh
    Đoá ,chị xếp lịch nhá
    Ơ mà trước đó chị định đổi con vàng àh?Chị có lấy con xám đen có đốm trắng ko?Bây giờ em lại đem cho mất con vàng rùi
    Được mama_meo sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 16/05/2006
  4. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    chẹp thấy em mama_meo chăm quá xá, lên phụ em một tay nào
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. anton_u

    anton_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
  6. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Nhanh thật.Đã 97 trang rồi
  7. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Tớ buồn quá đi mất! Em Bee và em Me ở lại SG rồi, cũng được cô bạn chăm sóc kỹ càng, tớ cũng nguôi ngoai đi phần nào.
    Hôm truớc đến thăm em Mí, nhiều chuyện buồn quá! Sau 1 chuyến đi mà em ý tàn tạ không biết đến bao giờ mới phục hồi được. Lông lá xác xơ, mặt mũi đầy thương tích chắc là do cố chui ra khỏi ***g trên đường vận chuyển. Đứt từng khúc ruột! Bauerin thì mặc dù đã cố gắng giúp tớ, nhưng chắc không vượt qua được một số lý do khách quan, tớ cũng cảm thấy mình quá đáng nếu cố tình gửi Mí ở đó. Cho chị gửi nốt mấy hôm nhé, chị sẽ cố gắng sớm nhất là chiều mai chị sẽ mang em ý về.
    Mà, về đâu bây giờ hả con gái ơi! Hay mình cùng quay lại SG đi
  8. vutrungchinh

    vutrungchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    định pots ảnh tiếp nhưng không pots được( bó tay)
  9. vutrungchinh

    vutrungchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    c
    chia sẻ cùng bạn , nghe thương cảm quá
    tất cả mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua hết ấy mà
    vui lên nhé
  10. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Thương em Mí mới lại chị Bống quá đi mất! Lúc vận chuyển, nếu chị cho Mí vào một cái hộp giấy, bên trong lót một ít vải thì chắc nó sẽ ko bị xây xát gì, chỉ xù lông thôi. Hic...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này