1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part VIII

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    @ Chị UNA_MAlDINISTA ,rất welcome chị vào hội ạh..
    Hưm,làm sao bây giờ nhỉ,em ko biết giải quýêt mèo bị bọ chét thế nào...?Nhưng là bọ chét hay rận ạh???..Rận thì có nước tắm chống rận nè,vòng đeo cổ và cách tốt nhất là vật ra tắm và bắt rận..Nhưng còn bọ chét thì......Cả nhà ai có kinh nghiệm ko??Chị kể triệu chứng của em mèo ấy được ko?Chị thấy con bọ chét đấy chưa?Và chị có bị lây lan và đốt ko??Cụ thể hơn thì chị có thể chụp ảnh ko??Để em hỏi bác sĩ
    @Nhà mình chuẩn bị sang trang 99-100 rùi...Cố nào.....Để còn gọi chị pitty xây nhà nhỉ
    Con Sushi nhà em ác lắm nhé,nhìn nó ..cù lần,béo béo,chậm chạp,mỡ màng như vậy mà..nó là 1 con quỉ đấy..Có 1 ngày em trêu nó,để chân lên người nó(như cách em vẫn làm với mấy con mèo khác mà nó để yên,vừa trêu vừa xoa)..Thế mà nó giơ vuốt cào cho cái,chảy máu ngón chân,đau quá là đau,mà cào rất nặng ấy..Con này ...ác thế ko biếtHôm nay nó lại cào làm chảy máu chân chị em nữa,1 hoàn cảnh tương tự,rút lấy làm kinh nghiệm.Biển báo cẩn thận thú dữ,cào chủ rất ác,nhưng gặp kẻ cướp có khi chạy
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    99 trang,
    sắp sang
    nhà mới rồi,
    ôi Pittypat em ơi
    Mà có khi nhân trường hợp bác gì hỏi cách diệt bọ chét, sang nhà mới, hội mình lập một cái FAQ (hỏi đáp thường thức) về mèo đi các bác đi!
    Sơ sơ thế này. Các bác lập ra một list trong đó có các câu hỏi hay gặp như diệt bọ thế nào, mua thuốc ở đâu, mèo đẻ phải chuẩn bị ra sao... Đại khái làm mấy câu hỏi ngắn gọn phổ biến nhất và sau đó ta phân công nhau viết đáp án chỉ dẫn cụ thể một chút. Rồi em có quyền mod, em sẽ sửa bài cho cái FAQ vào ngay bài đầu topic rồi sửa tên ghi chú thích, thế là bà con biết mà tra cứu. Chứ thỉnh thoảng lại có bác vào hỏi lại những câu này, một lần hai lần em còn muốn trả lời, đến lần thứ n là em chán rồi.
  3. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Up nhà tiếp...!!!Đừng nói em spam nhiều nhen
    @Đồng ý ý kiến của chị TIO..Nhưng mà bọ chét khác rận chứ nhỉ..Em liệt kê thử câu hỏi
    -Diệt rận,bọ chét ra sao?
    -Mèo đẻ phải làm jì?
    -Chăm mèo con ra sao?
    -Thức ăn cho mèo?Cần nuôi mèo thế nào cho tốt?Cần mua jì?
    -Thiến mèo?Triệt sản mèo thế nào và kinh nghiệm của mọi người?
    -Địa chỉ bác sĩ đáng tin cậy mà mọi người hay đến,khám,chữa?Đồng thời là địa chỉ tránh xa
    -Phòng bệnh cho mèo và cho người v..v..
    Cái này mọi người cứ tham gia nhé,kinh nghiệm em rất ít.Sang nhà em sẽ lập list thành viên nhé.Nên mọi người cứ giới thiệu đi
    Bản nhạc hoàng tráng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được mama_meo sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 17/05/2006
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Đây! Đây! Em đây cả nhà ơi! Mời mọi quá bộ sang nhà mới nào:
    http://www4.ttvnol.com/Sothich/739890.ttvn
  5. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Meocon post nốt ở nhà cũ để lên trang 100 cho tròn nhé!
    Thông báo để chị Bống và mọi người yên tâm: Mí đang tạm trú ở nhà meocon rất ổn. Tối qua lạ nhà nên có kêu một chút, đến lúc meocon đi ngủ thì thấy hết kêu rồi. Bây giờ em ấy đang chiếm lĩnh cái toilet tầng 1 nhà meocon, cũng tạm ổn chị Bống nhỉ? Sáng nay meocon dậy cho ăn xong rồi tha lên nhà trên chơi với đám nhóc con một chút. Mí chắc là vẫn lạ nên gầm gừ đám nhóc nhà meocon. Nhưng bọn này có vẻ chẳng biết sợ là gì nên cứ sán lại hít hít ngửi ngửi. Hy vọng một vài ngày tới chúng nó có thể chơi đùa được với nhau. Mí có lẽ cũng quen với meocon rồi, bế lên thấy ngoan lắm, hiền ơi là hiền, không cào cấu gì cả.
    Chị Bống cứ yên tâm nhé, tối lại qua chơi với Mí
    @mama_meo: đám nhóc nhà chị giờ nghịch như quỷ em ah. Mà chúng nó cứ dài người ra chứ chẳng còn bụ bẫm nữa. Ăn thì vẫn cái kiểu đút bình sữa vào mồm mút chùn chụt, chưa biết ăn whikas. Mong cho chúng nó lớn nhanh một chút và khoẻ mạnh. Với cả lớn chút nữa còn tắm cho sạch sẽ, chứ bây giờ hôi quá
  6. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Loa loa, tin mừng của chị con nhà Mí muốn chia sẻ với mọi cả nhà. Hôm qua chị đến đón Mí từ nhà Bauerin, sau một hồi chia tay bịn rịn, chị cho Mí vào ba lô chuẩn bị tiến thẳng đến nhà mèo con thìnhận được tin nhắn của Digital heart hỏi thăm tình hình chuyển nhà của Mí, xong lại dặn dò chị: chuyển nó đi cẩn thận nhá, hí hí, nghe như... người lớn .
    Địa chỉ nhà mèo con rất dễ tìm, mạch lạc, nhưng 2 chị em cũng phải gọi qua gọilại ú ớ vài cú mới gặp được nhau. Trùi ui, cô chủ mới tạm thời của Mí dễ thưuơng khủng khiếp, chị cũng ngơ ngẩn mất một lúc .
    2 chị em hì hục mang em Mí lên tầng 2, vừa nhào ra một cái là ả đanh đá chua ngoa đã nhe nanh múa vuốt với 3 nhóc nhà mèo con. Lúc chị bế Bi loang lên thế mà nàng ta nổi điên lên, giơ tay vả Bi loang luôn , may chị tránh được cho Bi loang, thì lại vướng vào môi chị, toạc cả ra . Con với chả cái
    Sau đó chị và mèo con quyết định lôi nàng ra tắm táp, chưa kịp chuẩn bị đồ, nên chị lôi cái chai dầu gội đầu sunsilk bồ kết ra hành xử, dù đã được mèo con cảnh tỉnh là sẽ có một sự... thay đổi lớn xảy ra
    Kết quả là, sau khi tắm xong, nàng Mí thơm nứcmũi, nhưng phải cái, từ một ả cù bơ cù bất, đã kháhơn, nâng cấp thành một ả lông lá nhôm nhoam,như khỉ
    Tóm lược thôngtin 3 nhóc nhà mèo con: 1 đứa loang lổ hơi hơi tam thể gọi là Bi Loang. Một đứa nhị thể trắng nhiùe hơn đen nên gọi là Bi Trắng. Thằng này nhọmũi trông rất ngố một cách đáng yêu. Còn một thằng cuối, đen xì xì xì tốp, trông rất bợm. Được cái cả 3 đứa rất thân thiện nhá, mặc cho bà Mí dậm chân trợn mắt, 3 đứa cứ nhào vào hôn hít, yêu cực
    Hihi, nếu mèo con không phiền, thì hôm nào đại hội mèo ở nhà mèo con đê, rủ Ú, Đụt sang chơi cho máu
    Tinh thần của chị: Yên tâm kinh khủng . Từ tối qua kê gối cao gãy cả cổ để ngủ
  7. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Mừng cho tiểu thư Mí!Mừng cho chị bongxinh!..Nào thì up cho nhà mới nhanh được unlock
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Ây da..Nghe chị bongxinh kể chuyện buồn cười lém nha..Và thấy mấy em mèo ở đấy rất yêu..Mí tiểu thư thân thiện thật,để các cháu hôn hít thế..Mèo nhà em mà lạ là gầm gừ liên hồi,tránh xa ấy chứ,còn mèo con cũng gầm gừ,xù lông chứ ko hề hôn hít nha(cái lứa bằng tuổi lứa chị meocon thui)
    Oái,mèo nhà chị meoconNT chưa biết ăn àh,vẫn phải bú sao?Hay chị cho nó ăn thử cá hoặc ruốc(nếu rảnh rỗi thôi)..Đúng là mèo xa mẹ ko biết cách tắm táp nên hôi rình nhỉThui,dù sao chúnng vẫn khoẻ mạnh và nghịch ngợm là mừng rùi!
  9. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Chị cảm ơn mama nhìu nhìu. Đúng là em meoconNT nuôi 3 nhóc đó vất vả lắm, các em ý chưa biết liếm sữa, phải dùng bình nhựa bơm cho các em ý ăn. Yêu lắm nhé, em trai của mèo con lớn đùng, cao lộc ngộc mà hằng ngày cũng phải cùng mèo con lọ mọ bơm sữa cho mèo con ăn. hôm qua còn được chị mèo con giao thêm nhiệm vụ... trông nom Mí nữa, vẫn cười tươi roi rói, hihi, cu cậucứ tưởng Mí cũng phải bơm sữa cơ mà. Trùi cái miệng ngoác ra đầy răng lởm chởm đấy thì có mà phải dùng bình xịt dung tích lớn, hỏa lực mạnh mà bơm mới đã
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ngày trước ai đó có đề cập đến vụ thiết kế thời trang cho Mèo , ngày đó tớ đã ủng hộ nhiệt tình .... Nay nhân dịp sắp chuyển nhà mới ( mà hình như có nhà mới rồi , mới chỉ vào quét dọn lại ....kiểu về lấy ngày hay sao nhở ) , chúng ta tổ chức quả : Thời trang Miu yêu đê !
    Hoặc tổ chức thi thiết kế "nhà" du lịch cho các em Mèo ( nhớ vụ chú Trắng mắt xanh mắt "vàng" bị xổng )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này