1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Yêu Mèo - Part X - OFFLINE lần IV - Kính mời (chi tiết trang 84)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 15/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    @bác Loa : hơ hơ,thảo nào anh 4mắt phải lên tiếng...
    Mọi người nhìn ngày tháng năm sinh sẽ biết xưng hô thế nào bác ạh,với cả lúc off đó,đa số đã biết xưng,,,
    @chị kit : Cái lỗi danh sách...
    Để em tìm hiểu cho rõ sự tình đã,chứ chả nhẽ có người nhỏ tuổi hơn thật -->mất chức út
  2. lovekit

    lovekit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Giờ chị biết có thêm người cũng khoái chức út ít nhá
  3. cat_83

    cat_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    @mama_meo: Uh được cái em miu nhà chị luôn đi vs đúng chỗ, chỉ thỉnh thoảng bậy bạ vào chỗ kho để đồ thôi. Nhưng mà bố chị suốt ngày phải đập xỉ, đổ xỉ nên rất cay con mèo. Tuy là mình có chăm dọn thật đấy nhưng mà bọn nó đi suốt ngày ai mà chịu cho rồi. Mà còn ngại khách khứa đến nhà nữa chứ!. Ở nhà chị ông anh trai thì rất ghét mèo, mẹ thì lúc nào vui thì rất quý bảo em miu" ô thế nó chưa cho em ăn à?", còn lúc bực mình thì .... ,bùn cười lắm mẹ mình toàn bảo em miu là "bà ý ăn no chễm chệ nằm kìa.." trong khi chị bảo bao nhiêu lần là miu là con trai sao mẹ cứ nói là "bà" thì mẹ chị bảo công công rồi chẳng là bà thì là gì?" quá đáng!" .Bố thì bình thường suốt ngày kêu và muốn duổi nhưng thỉnh thoảng vẫn trêu em miu và khi có khách đến nhà chơi toàn kể chuyện mèo, he he toàn khoe nào là mèo nhà tôi khôn lắm nhá, đi chơi về biết đập cửa gọi,....
    Tối qua em miu chạy ra đường chơi gọi mãi không thèm vào, ngó ra thì thấy đang nằm ngắm em mèo đen trắng gần nhà, mình tranh thủ chụp ảnh nhưng tối quá nên chụp chẳng rõ lắm, mà chỉ thấy mắt cái em mèo kia lên ảnh sảng lóa lên như đèn pha ô tô buồn cười gần chết.
    * 1 chút thông tin về bản thân: Mình tên Giang, sinh ngày 13/10/1983. Còn em miu sinh ngày 17/1/2003. 2 chị em mình rất vui được làm quen với mọi người!. Để hôm nào sẽ chụp 1 kiểu ảnh thật đẹp của 2 chị em rồi post sau.
    Đọc trong danh sách thành viên thấy tên của mình chỉ là thành viên thỉnh thoảng trong khi mình ngày nào cũng lượn vào chỉ tội để ẩn nick và không gửi bài, đã thế bây giờ năng gửi bài để được sửa lại là thành viên thường xuyên. He he ai cập nhật danh sách nhớ đổi cat_83 thành thành viên thường xuyên nhé!

    Được cat_83 sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 20/07/2006
  4. mimi_cat

    mimi_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    mèo nhà em bị cho cũng đã gần 1 năm,với lại em có biết bị cho ở đâu, mà kiếm bi giờ,mẹ em canh lúc em đi học mới đem cho chứ bộ
  5. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    @chị kit : Hihi,em quen làm chức út quá nên cũng thích chứ...
    @mimi_cat : ôi ôi,gần 1 năm!! Thế sao thông báo muộn thế "bạn"(tạm gọi thế vậy)...Làm cả nhà buồn hơn thế này..Với cả ko biết chỗ thì hỏi mẹ,buộc mẹ phải trao trả lũ mèo bằng mọi cách chứ....Rồi hứa hẹn thề thốt cho đem nhanh chứ..Em vẫn ko đồng tình với quan điểm của mẹ mimi_cat,đem cho mèo gấp bằng cách tống vào hàng tiểu hổ..Về vấn đề thời gian này,có lẽ bọn ăn thịt ko tha rồi
    @cat_83 : Hí,hoan nghênh chị tham gia tích cực ạh..Chị cứ tham gia đều đều vào,em tăng danh hiệu cho..Thời gian gắn bó nhiều sẽ thành quen thuộc,tích cực,nhiệt tình..hết thôi
    Mà gần nhà chị nhiều mèo nhỉ..Vậy là em miu ấy có bạn có bè mà chơi rồi!
    Mọi người nhớ học hỏi chị cat_83 nhé,làm bản tường trình lí lịch xem nào
    @ấy quên,chị meoconNT : Hơ,mèo nhà chị lạ thế...Lông dính dính??..Em chưa nghe bao giờ :P..Hay là nó nghịch nhiều,toàn nhảy vào đĩa thức ăn nên ..dính đầy thức ăn :P..Em suy đoán thế thôi
    Ơ,mèo hình như vác chum 2 hoặc hơn 2 tháng ạh Thế là đúng rồi,mèo nhà chị bống được 1 tháng rồi??
    Được mama_meo sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 20/07/2006
  6. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Chắc tại mọi người chưa biết nên trách oan mimi_cat. Mimi_cat còn nhỏ nên không thể ngăn việc gia đình đem mèo bán cho quán tiểu hổ. Biết làm thế nào được. Khổ thân em mimi_cat, chắc thương mấy em mèo lắm nhỉ. Nhưng lần sau, em cảnh giác nhé. Nếu thấy mọi người hở ra tí tẹo ý định nào là cho mèo ra quán tiểu hổ thì phải nhanh chóng tẩu thoát các em í đi, nhờ mọi người trên Hội yêu mèo nhé. Em chả phải sợ đâu, cùng lắm là bị mắng mấy câu, còn hơn biết là các em mèo sẽ bị đưa vào quán tiểu hổ. Nhớ nhé em!
  7. mimi_cat

    mimi_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0

    tên em là:Phạm thái vũ ngân
    nhà ở thành phố HCM(có cần địa chỉ chính xác ko?)
    tuổi 12
    sinh 30/10/94
    đã từng nuôi mèo,nay vì mèo ko còn nên đành nuôi chó
  8. cnat

    cnat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu với mọi người ảnh mấy con mèo con nhà tôi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tình hình là hiện nay tôi đang tìm người nuôi mèo, con mèo trắng thì đã có người nhận, còn mèo vàng thì hiện vẫn bơ vơ :D. Vậy bạn nào trong hội nếu cảm thấy thích và có điều kiện chăm sóc thì hãy liên lạc với tôi.
    Name : Tuấn
    Y!M : comet3004
    Mobile: 095.337.2859
    Xin cảm ơn mọi người rất nhìu !
    @ mama_meo : Em có nuôi được không ?
  9. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    @mama_meo: Mèo nhà anh ngày xưa nghịch quá nên anh thích mèo lười cho đỡ nghịch, chỉ cần ăn ngủ và đi từ trên gác xuống dưới nhà đc là đc rồi. Hề hề, thế cho nó đỡ đi chơi, khi nào thích chơi với nó thì nó ko chạy đc mà FẢI chơi với mình. Với cả vì sự an toàn của mấy cái yên xe máy và mấy cái ghế sofa nên tốt nhất là nên lười 1 tí (có nên bấm móng chân cho nó ko nhỉ ??? )
    Còn nữa, anh là AK47S chứ ko fải AK48S em ơi.
  10. lovekit

    lovekit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    @cat_83: khà khà, chuynện mẹ chị với con mèo vui ghê. Em chưa nghe chuyện công công biến luôn thành bà đấy (em nghĩ là vẫn được coi là nam chớ)
    @mama_meo: giờ mất chức út thiệt roài em ơi. Bùn nhỉ! Chung số phận với chị.
    @mimi_cat: thông báo muộn quá em ah. Mà công nhận thì việc đó cũng hơi khó cản (nhất là em lại mới 12 tuổi) Thui chia buồn vậy. Giờ nuôi chó cũng có cái hay của nó. Chị hi vọng là em vẫn còn yêu mèo tha thiết
    @cnat: ôi mấy con mèo của anh xinh quá trời, chỉ mún tóm về nuôi mà... ko được Ôi xinh quá... iu quá...
    @AK47S: nếu anh sợ tan tành ghế sofa với yên xe máy thì tốt nhất anh nên cắt móng cho mèo đi anh ạ. Mèo nó có lười đến mấy cũng thick cào lắm anh ạ. Mèo nhà em còn cào cả cặp vải của em nữa Mà cắt cũng phải cẩn thận anh ạ kẻo cắt phải gân (hay cái gì đó em chả nhớ, anh có thể kiếm sách để bít thêm)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này