1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Yêu Mèo - Part X - OFFLINE lần IV - Kính mời (chi tiết trang 84)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 15/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miutrang

    miutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái nè lại nhớ chuyện em miu trắng.
    Bình thường có may cho em miu trắng một cái áo váy bằng nhung đỏ, rất duyên dáng và ấm cúng. Ở nhà thì nó vẫn mặc bình thường, nhưng hễ đi chơi là chị ta lại cởi aó, vắt trên cành cây. Thế nên nếu không thấy nó ở nhà thì y như rằng ra chỗ mấy cái cây cảnh là thấy cái váy đỏ vắt trên đó.
    Lại chuyện son phấn thế này. Tại vì em miu trắng trắng toát cả thân, nhìn mãi một màu trắng cũng thấy chán. Thế là tớ lấy phấn hồng đánh vào má nó, tô son đỏ chót lên mũi nó, và đánh mắt xanh nữa. Nhìn trông buồn cười lắm (chút nữa post ảnh cho mọi người xem).
    Nhưng khổ nỗi, em miu thì toàn đi tè bậy nhà hàng xóm. Thế là một buổi sáng, mẹ tớ đi tập thể dục, thấy bác hàng xóm đang kể chuyện là "có con "mèo trắng son phấn lòe loẹt" toàn bậy ở nhà tôi". Mẹ nghe xong, chạy ngay về nhà, bắt lau mặt mũi cho em miu trắng để phi tang . Thế là chấm dứt cơ hội trang điểm của miu trắng.
    Tớ đi Sapa về mua cho em miu trắng cái vòng bạc treo rất nhiều kiểu chuông. Em miu tí tởn diện vòng cổ mới đi ... tè ở nhà hàng xóm. Lúc sau lại thấy hàng xóm bảo "lại con mèo trắng đeo vòng chuông..." Thêm một lần nữa mất cơ hội làm đẹp của em miu trắng.
    Cuối cùng thì cũng chỉ vì cái tội ... tè bậy mà bạn miu trắng của chúng ta đã không có cơ hội làm đẹp đấy các bạn mèo ạ. Các bạn nhớ nhìn gương bạn miu trắng nhé.
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Meo ............................
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
  4. Jason_indarapclub

    Jason_indarapclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Thích quá , lắm mèo quá , em muốn tham gia thì phải làm thế nào ???
  5. khanhGT

    khanhGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    giờ mới biết có topic này
    từ ngày 2 con mèo cái nhà em nó đẻ 7 con mèo con thì em bắt đầu biết sợ mèo ( dù từ trước đến bây giờ chưa con mèo nào sống với em nghe bước chân em mà ko chạy cả :D )
    giờ cạch, chỉ nuôi mèo đực, vừa béo vừa ko đẻ , lại nhát ko cào cấu cắn xé
  6. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, sáng ra đọc bài của Miutrang mà lăn ra cười
    Up nhà nào!
  7. foureye

    foureye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    http://humour.novatone.net/pets/hammered_*****.jpg
    [​IMG]
  8. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Vẫn không thấy tăm hơi em VÀNG đâu cả. 1 tuần rồi
    VÀNG ơi
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Sao chưa về Vàng ơi!
    Chế theo Trần Đăng Khoa
    Chị đi học về nhà
    Là Vàng chạy xồ ra
    Đầu tiên em rối rít
    Cọ ống quần xoắn xuýt
    Rồi em dụi cái đầu
    Ngửa ngửa mặt, rung râu
    Rồi em rún chân sau
    Chân trước chồm, em bắt
    Bắt xắc chị rất chặt
    Thế là em tất bật
    Đưa vội chị vào nhà
    Dù chị đi đâu xa
    Cũng nhớ Vàng lắm đấy
    Hôm nay chị bỗng thây
    Sô pha rộng thế này
    Vì không thấy bóng vàng
    Nằm ngủ lười như " hủi"
    Không nghe tiếng em đòi
    Như những buổi trưa vắng
    Không thấy em đuổi nắng
    Rình bắt chuột đêm đêm
    Chẳng thấy cái mặt lem
    Mỗi khi em ăn vụng
    Không thấy em phơi bụng
    Cho chị bắt bọ mèo
    Tay Chị buồn làm sao!
    Sao đi đâu lâu thế
    Không về hả Vàng ơi
    Hay em mải đi chơi
    Theo mấy anh Mèo Pháp
    Vàng ơi về nhanh nhé
    Chị em mình cùng chơi
    Vàng ơi là Vàng ơi!

    2007
  10. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    @bauerin: Khổ thân em thế, hết em Đen lại đến em Vàng
    Thế này chị cũng phải nhanh nhanh cho thằng Bi đen với Bi trắng thành công công thôi. Bây giờ chúng nó còn bé chứ ít nữa chắc cũng chân trước chân sau lượn đi chơi mất. Mỗi lần chúng nó đi thế mình cũng đứt mất bao nhiêu nơ ron thần kinh Còn Bi loang giải quyết thế nào được nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này