1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Yêu Mèo - Part X - OFFLINE lần IV - Kính mời (chi tiết trang 84)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 15/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Up nhà cái
    Vậy là ko cần tốp vệ sĩ nào cho chị kit roài ..Nói chung nếu chị máu thì thử nhờ 1 chị trong hội xem..Hay do đi tối nên ko được ?..Cùng lắm ngày khác chị đến cũng được.Vẫn còn buổi off hoàng văn tráng
  2. lovekit

    lovekit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Buổi ọp hoành văn tráng là để trao giải hả??? Thoai để chị tính coi thứ 3 có đi được ko? Nếu ko chị cũng ngại nhờ lém. Nếu mà trao giải hôm ọp "hoành văn tráng" thì hum đó chị mang quà đóng góp cũng được
  3. ngan_ngam

    ngan_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    thế túm nại nà tối thứ 3 máy giờ ạ ? tậm 8h là đẹp ạ ....
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ôi ... Loa nghĩ nhà ta rạo này có nhiều nhi đồng đăng kí Hội quá ...Nhi đồng Lớp Kít vẫn đang bị quản chặt, nhưng lại có nhièu Võ sĩ hơn .... hê hê ... anh nào bị ai ăn hiếp nhớ gọi điện kêu em này nhá ...
    Các chị người nhỡ nhỡ đâu chỉ bảo em cách vượt rào đê ... Hê Bác Loa người nhớn xui ko dại đâu....
  5. lovekit

    lovekit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Ac ac.. em đã nói rồi, em không có vệ sĩ. Cứ trêu em hoài. Mọi người nhờ tới là vô ích đấy nhá
  6. thanhtung12388

    thanhtung12388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mơi'' tra lơi` đc. , hôm nao` kiêm'' đc ******o` vac'' sang cho ban. day. dô~ , miên sao ban day. no'' biet'' vao` đi ây'' ây'' vao` bôn` câu` , ko ăn vung. , ma` bon meo` cai'' hay đi hoang lam'' , ko biêt'' day no'' thê'' nao` đây ???/
  7. mimi_cat

    mimi_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    em về rồi nè
    ngao!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,nhớ mọi người quá ,đi vui lắm,nhưng chả gặp con mèo nào để mà nựng cả
  8. chippymoon

    chippymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    mọi người ơi , mèo nhà em đi dông chơi mất xác , bỏ lại 3 bé mèo con bé = cái kẹo , mọi người chỉ cho em cách căhm
    sóc kèo -chưa tròn 1 tuần tuổi đc ko ạ , e cám ơn mọi ngưòi nhiêu
  9. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Lại một đàn 3 em mèo bị bỏ rơi này...cả nhà ơi, giúp chippymoon nào.
    Đầu tiên cố gắng cho các em bé ăn ngày 5 bữa bằng sữa...sữa gì thì còn tùy từng con nhỉ. Như đợt ngan_ngam nuôi mấy em bé thì có sữa nó ăn ngon lành, có sữa chúng nó cứ quậy ra. Ngan_ngam đâu rùi. Có thể đổ sữa ấm (nhớ là sữa ấm) vào ống lọ nước nhỏ mắt (tất nhiên là đã đổ hết thuốc nhỏ mắt đi ) rùi đè các bé ra, banh mồm và cho các bé bú sữa. Phải ép, ăn được càng nhiều càng tốt, nên cẩn thận tránh làm ướt các bé.
    Tiếp theo là giữ vệ sinh ổ của các bé vì bây giờ ko có mẹ của các bé vệ sinh nữa rùi. Không để ổ của các bé bị ướt vì ướt rất dễ khiến các bé ốm. Tốt nhất là thay lót ổ mỗi ngày or 2 ngày/lần...mất công đấy hic hic hic
    Thứ ba là ngăn không để các bé bò lung tung, nghịch lung tung dễ bị ngã hoặc bị đè nhầm
    Bốn, nhưng chưa phải cuối cùng ... là khẩn trương kiếm người giúp đỡ nếu một mình chippy không thể đảm nhiệm công việc...
    Còn gì nữa thì mọi người (nhất là chị meoconNT và ngan_ngam) chia sẻ nào.
  10. chippymoon

    chippymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    tớ hết sức cảm động và đã bật khóc khi đọc đc bài của ấy.
    sau khi tớ biết bài viết này khoảng 10p thì bố tớ nói cho tớ rằng mèo con của tớ , mèo mẹ của đàn meo chưa mở mắt ấy đã bị ng ta đánh chết từ tối wa , bố mẹ tớ sợ tớ đau nên hnay mới dám nói. hiện h cảm thấy đau đớn tột cùng , tớ nuôi nó từ 5-6 năm nay , khi tớ mới 14 tuổi , mọi ng đều là những ng rất yêu mèo , nên có lẽ sẽ hiểu đc cảm xúc của tớ. giờ đây tớ đang ngồi gõ bên cạnh ổ mèo con , tớ đã cố gắng mớm sữa cho chúng , nhưng nó cứ ứ ra, tớ thì cứ nhìn thấy chúng nó wằn wại vì đói vì nhớ mẹ tớ lại thấy phát điên lên .
    giờ tớ phải cố hết sức chăm sóc cho đàn mèo này. rất mong nhận đc sự giúp đỡ , cảm thông và chia sẻ của mọi người.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này