1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Yêu Mèo - Part X - OFFLINE lần IV - Kính mời (chi tiết trang 84)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 15/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Huhu, ai mà dã man thế? ko thích mèo thì xua cho nó chạy về thôi chứ, sao nỡ lòng nào mà đánh nó què chân chảy máu . Nếu xung quanh hàng xóm nhà mình họ ác ý như vậy thì ma ma nên hạn chế các em ý đi lại linh tinh, đề phòng sự cố như vậy xảy ra em ạ.
    hic, còn chị thì gần 1 tuần nay cũng bị què cẳng vì bị đâm xe máy, huhu, ngồi ì thì lì ở nhà buồn chán, đau đớn . Nhưng bù lại được chơi với tụi nhóc nhà chị, thích lắm.
    Mà cả nhà ơi cho chị hỏi, có phải mèo đẻ 5 con thì phải 15 ngày mới mở mắt phải ko? sao bọn nhóc nhà chị, đứa sớm nhất chỉ sau chưa đến 5 ngày đã mở mắt rùi, thì có gì là bất thường ko cả nhà? chị vừa mừng, lại vừa lo thấy bọn no smở mắt sớm quá
  2. mimi_cat

    mimi_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ chắc ko sao đâu,mèo nhà em hồi đó cũng đẻ 5 con chưa đầy 1 tuần đã mở mắt kêu chí chóe xinh lắm cơ
  3. ngan_ngam

    ngan_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    chị Bống cho em xí một đứa nhé , mong lắm đấy .
    Chaien nhà em thì chắc phải thiến , bé tí tị mà suốt ngày đi tán gái thôi ....
  4. bmmmm16

    bmmmm16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Mà cả nhà ơi cho chị hỏi, có phải mèo đẻ 5 con thì phải 15 ngày mới mở mắt phải ko? sao bọn nhóc nhà chị, đứa sớm nhất chỉ sau chưa đến 5 ngày đã mở mắt rùi, thì có gì là bất thường ko cả nhà? chị vừa mừng, lại vừa lo thấy bọn no smở mắt sớm quá
    Thường thì lấy số mèo con + 7 = số ngày mèo sẽ mở mắt. Tuy nhiên hiện giờ mèo được chăm sóc kỹ càng hơn nên thường mở mắt sớm hơn. Bạn không phải lo đâu!
  5. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân nó em ạ . hồi xưa nhà chị có Bee là con trai, Mí và Me là con gái nên chị cũng lo lắm, cũng tính chuyện mang Bee đi... hic, nhưng bị Mèo Béo mắng kinh quá, bảo thế mà cũng đòi nhận là người yêu mèo, yêu gì mà ko để cho nó đuợc sống đúng là con mèo Thế là lại thôi, nghĩ mình cũng nhẫn tâm thật, Nhưng chị hiểu tâm trạng của mọi người khi bị bắt buộc phải làm việc ý. Giời ạ, có cách nào cho vẹn toàn
    Hiện giờ bọn nhóc nhà chị, chị vẫn chưa nhận lời với ai hết Để cho các cháu nhơn nhớn tẹo đã, các cô các dì nhé
  6. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    @ mimi_cat + bmmm16: Thanks 2 bạn, thế thì tớ yên tâm rùi. Tại vì nhìn mắt bọn nhóc lúc mới mở nó cứ lờ đờ, non non nên tớ sợ nó mở mắt sớm quá thì có vẻ bất thường mà lại non nớt quá dễ bị tổn thương. Nhưng giờ thì yên tâm rùi. cảm ơn 2 bạn lần nữa nhé
  7. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    mình vào đây Pm cho mấy bạn bảo cho mèo, thế mà chả bạn nào trả lời,buồn,hic....
    Mèo chị Bống xinh nhỉ,yêu ơi là yêu
  8. thecallofthewild

    thecallofthewild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    169
    Mình cũng có một con mèo yêu lắm này , không hiểu sao mình không load ảnh lên được , bạn nào làm được giúp mình nhé , thanks
    http://i33.photobucket.com/albums/d72/vutuandung/Meo%20con/DSCN1099.jpg

    Hồi mới đẻ nó có nhiều cái buồn cười lắm , cái chuồng thấp lè tè mà mỗi khi bước xuống lại lộn mấy vòng , nằm ngửa ra đất , chân khua khoắng loạn xạ , mãi mới lật lại được , chẳng khác gì con rùa . Còn có lần nhà tớ đang sửa nhà , con mèo mẹ làm đổ hộp Sơn , chảy lênh láng , mèo con lẽo đẽo chạy theo trượt ngã mấy lần thế là trên người nó lại có thêm một mầu mới . bây giờ thì hết rồi


  9. cat_83

    cat_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    [[purple]pink]Hic hic em love kit ui, chị em mình thế là số đen rùi! Hôm qua chị đi ra ngoài thì gặp con bé hàng xóm mà có 3 em miu con chị mới post ảnh lên ý. Chị hỏi:"Thuý ơi thế mấy em miu nhà em đã cho nhà ai chưa?" Mặt nó buồn xo:"Đã kịp cho đâu, bị mất 2 con rồi chị ơi!"Chị hoảng hốt:"Mất con nào?" nó bảo "mất con trắng và con trắng pha đen ý, bây giờ còn mỗi con đen thôi."Chị mới bảo là "mày chẳng quản lý chúng nó gì cả toàn để chúng nó chạy lung tung bảo sao mất." Nó than "chị ơi nhà em khe cửa to lắm chó còn đi lọt nữa là mèo con, em chịu không thể trông chúng nó được". Sau đó nó nhận xét 1 câu nghe thật chua chát:"Lúc cho thì chẳng ai lấy, thế mà bắt trộm thì nhanh thế!" Khổ thân, thôi thế là còn mèo mà ngắm nữa, tiếc thế!Hy vọng là bọn bắt nó nuôi các em ý tử tế!
    Hôm trước đọc tờ báo cũ thấy cái này hay hay không hiểu mọi người đọc chưa, thôi cứ post lên!
    Hix chả hiểu sao không post đưọc. thui hẹn khi khác vậy.
    Được cat_83 sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 08/09/2006
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Vài chuyện buồn với các bé Miu ... đã đỡ cả chưa????
    @ Ngán nhá ... hôm nay gặp anh em mà lờ tịt nhá, lại còn võng vỉa anh nhá ... cô thì dờ hồn ... Bảo cho K nhà anh quà mà ko thấy ...hứa lèo nhá ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này