1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Yêu Mèo - Part X - OFFLINE lần IV - Kính mời (chi tiết trang 84)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 15/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    thi với chả thố. ảnh của tớ đẹp như thế, mèo đáng yêu như thế mà chả được cái nào. BTC không công bằng. Sau ứ thi nữa, tẩy chay.
  2. miutrang

    miutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết chuyện này có thật hay không nữa. Nhưng đã là người nuôi mèo thì không thể hành động như thế được. Không nuôi được thì đem cho, nếu vì lý do gì mà không cho được thì cũng đem chúng nó ra thả ở công viên chứ.
    Bán cho hàng tiểu hổ vì lẽ gì đây ? Chắc không đến nỗi vì tiền chứ ? Chẳng vì lý do gì, chỉ đơn giản là ác, không coi sự sống của sinh linh là gì. Đem bán cho hàng tiểu hổ thì có khác gì tự tay giết cả đàn mèo. Một người nuôi mèo mà có thể làm như thế được sao?! (chỉ trừ những người buôn bán thịt mèo thôi_ hay nhà bạn là đầu mối buôn thịt mèo thế ???)
    Còn câu cuối : đã đem mèo đi bán ở hàng tiểu hổ chưa đủ tự thấy xấu hổ hay sao mà còn vào hội yêu mèo kể lể nữa !!!
  3. miutrang

    miutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình sang nhà mới mấy hôm rồi mà hôm nay mới vào khai trương được. Hic, bài đầu tiên đáng ra phải chào mừng nhà mới, nhưng lại là một bài "nặng nề" quá. Xin lỗi cả nhà nhé. Tại vì vừa đọc bài của bạn gì bảo bán mèo cho hàng tiểu hổ là tức tím cả mặt rồi. Hic, cứ hình dung ra cảnh một con mèo mẹ gầy gò hốc hác cùng đàn con bé tẹo teo, thế mà đang phải chờ để bị giết thịt !!!
    Dù sao cũng xin chúc cả nhà mèo mình mừng tân gia, ngày càng khấm khá, các em mèo ăn no ngủ kỹ, bắt chuột giỏi, ngoan ngoãn nghe lời chủ. Các chủ mèo càng ngày càng xinh tươi, đẹp trai, và là người chủ tốt để xứng đáng với các em mèo của chúng ta.
  4. lovekit

    lovekit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này chị mimi_cat đi đòi mèo lại ngay đi, đòi được bao nhiêu cũng đòi, đưa em đem cho nơi tử tế cho an tâm
    Được lovekit sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 19/07/2006
  5. cat_83

    cat_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0

    @cat_83 : hí hí,em mèo nhà hàng xóm chị xinh quá cơ.Mèo Nga ư?Em yêu mèo Nga nhất hà..Con mèo nhà chị có phúc quá[:P]....Mèo nhà hàng xóm của em cũng bị nhốt trong nhà,với lại là mèo Tây,công công hết rùi,ko thông minh được.Chắc mèo cái mới thoát thân được thế :)
    Mà hàng xóm chị khép kín cũng khó nhỉ :),thôi chị cứ chụp thế này cũng được,bắt gặp ai thì tách tách vài kiểu cho nhà xem
    Nhà hàng xóm em cũng nuôi 3 hay 4 đứa thì phải,xinh lắm,béo tốt,em chả gặp mấy,thỉnh thoảng nhìn thấy nó nhòm cửa sổ,2 nhà cũng bất hoà nên chả làm jì..Còn nhớ trước đây MIki nhà em ế chồng còn ép duyên với 1 thằng mèo bên đấy,nhưng Miki hông chịu cơ
    Có phúc á?nhưng mờ mèo nhà chị cũng công công rồi, thế mà không hiểu sao bọn bên hàng xóm vẫn kết nhỉ?. Mấy lần lên gác bắt gặp em miu nhà chị với miu nhà ông hàng xóm ngồi tình tứ bên nhau buồn cười lắm nhé! Hôm trưóc chị đi lên gác mở cửa trần thì thấy em mèo nhà ông hàng xóm (em khác chứ không phải em trong ảnh) chạy vụt về nhà nó, chị mới đóng cửa vào và rình 1 lúc thì con mèo đấy quay lại, chị đi lấy cái máy ảnh chụp lia lịa qua cửa kính, nhưng hu hu chụp qua kính loá quá chả lên ảnh mà con mèo đấy rõ xinh, nó biết nó đứng ngoài cửa mình không làm gì được nó nên cứ đứng giương mắt lên nhìn rõ ghét. Mình cứ như là paparazzi chuyên đi săn ảnh của các ngôi sao mèo ý!
  6. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Hu hi hu hi, không bít thông báo tin này là tin vui hay tin buồn nữa , em Mí nhà chị có bầu rồi . Cơ mà chỉ dựa vào... mắt thường nên không biết độ chính xác bao nhiêu, nhưng đã hội ý với Meo conNT và Bauerin thì có vẻ các dấu hiệu đó là đúng. mèo con còn doạ chị là 1 tháng nữa Mí nhảy ổ rồi, huhu. Cả nhà ơi, giúp chị, tại chị chả bao giờ nghĩ có tình cảnh này nên cũng ko để ý lắm vụ chăm mèo đẻ. Có gì mọi người chỉ giúp chị một số kinh nghiệm nhá
    Hic, thế là công lao kìm kẹp 1,5 năm trời nay đã đi tong!
    Nhưng nghĩ đến một lũ nhóc xù bông ít nữa sẽ lon ton trong nhà, cũng sướng .
    Nhưng chắc chị không nuôi hết được , alo để mọi người xí phần trước nhá .
    Sau đây là một vài hình ảnh của bà bầu mới toanh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là dinh cơ mới của nàng trên gác xép nhà chị, do chính tay bố mẹ chị dọn dẹp mời nàng lên an cư để chờ ngày khai hoa nở nhuỵ, hiihi.
    Chuyện vui lắm, chả là đợt trước khi đón từ nhà mèo con về, chị gửi nhà chị hàng xóm mà nó phá nhà người ta tan hoang ra, hic, chị sợ quá ko dám gửi nhà Kim Kim Dung nữa, đành phải năn nỉ bố chị cho mang nó về.
    Đầu tiên bố chị làm ầm ĩ lên, hic, đến nỗi chị đã tính đến đoạn ra ở riêng để nuôi Mí cơ mà. Hihi, đến nước đó, bố chị đành... nhượng bộ. Không ngờ Mí về nhà chị, ngoan ơi là ngoan, ăn uống ngon lành, nghe lời bố mẹ, sạch sẽ thơm tho lại còn chăm chỉ bắt ... chuột. Thế là lẽ ra chỉ được gửi 1 vài tuần thôi, giờ đến gần tháng rồi mà ko thấy ai ý kiến ý cò đuổi cả .
    Thế, chị đang tính bài cứ ỳ ra, lờ lớ lơ đi ko nói năng gì đến chuyện chuyển nhà cho Mí nữa, thì hôm vừa rồi lại phát hiện nàng ta bầu bí, chị lo sốt vó vì 1 mình nó đã nơm nớp rồi nay còn bụng mang dạ chửa. Nào ngờ, bố mẹ chị săm xắn đi dọn ổ cho nó, bố chị còn đùa là thế mẹ nó đăng ký cho Mí đẻ ở Viện nào . Thật đúng là ngoài sức tưởng tượng . Chị vẫn muốn mèo béo nhà chị thực hiện đúng lời hứa với chị hồi còn ở SG là sẽ cho 2 chị con chị về ở cùng, nhưng trường hợp xấu nhất ko thực hiện được thì chị cũng yên trí về Mí rồi.
    Ôi dài dòng quá, tóm lại là chuyện chỉ có thế! Mí được ở nhà bố mẹ chị và hiện tại ĐANG CÓ BẦU. Thế thôi!
  7. lovekit

    lovekit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Em trông ko giống mèo mang bầu gì cả. Cách xác định tốt nhất là mang đi khám coi có ko. mà sao lại nói là tin vui hay buồn, tưởng cứ có bầu là vui vẻ lắm chớ
    Thế vụ mấy em mèo xấu số của chị mimi_cat vào quán tiểu hổ thế nào rùi ạ??? Nếu mẹ chị ko đồng ý cho vác về thì cứ cố xin về em kiếm chỗ trọ tạm rùi kiếm chỗ cho
    Được lovekit sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 19/07/2006
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Bà con ơi .................
    Ủng hộ anh cái nhá ....................
    Chả là ...... mọi người thắc mắc nhièu quá .................
    Chân dung ạ ..... Mọi người bắn chân dung lên nhá ........ anh cũng như mọi người .....ta cùng dễ nhận ra nhau ....
    Bắt đầu là : Nhìn gì mà nhìn ( đẹp nhể )
    [​IMG]
    Ngán ngẩm ( Còn thích thiết kế thời trang )
    [​IMG]
  9. lovekit

    lovekit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Em chả hiểu anh nói gì cả??? Chị đầu tiên là ai thế anh???
  10. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Em chưa kịp thông báo tình hình cụ tỷ của em Mí cho mọi người thì chị đã vào làm một bài hoành tráng rồi Mà chị ơi, sao Mí trông cứ "gian gian", chẳng thấy mắt tròn xoe như mấy cái ảnh của em gì cả . Biểu hiện thế thì đến 80% là có bầu rồi, để 2, 3 tuần nữa là biết chắc ngay
    @em kit: em ơi, em liếc qua cái danh sách thành viên để biết về mọi người một chút đi. Chị đọc cái bài cuối của em thấy nói trống không trả lời bài chị Bống thế cũng hơi khó chịu đấy em ạ! Không hiểu người được trả lời thì sẽ nghĩ thế nào?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này